Rưng rưng nhớ người giữ đất biên cương

Trở lại thăm Pháo đài Đồng Đăng (khu Dây Thép, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn), trưa 21/2, Trung tướng Nguyễn Như Hoạt, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, nguyên Giám đốc Học viện Quốc phòng, Trưởng ban liên lạc cựu chiến binh (CCB) Mặt trận Lạng Sơn - Quân đoàn 14 cùng một số tướng lĩnh, sỹ quan, CCB Quân đoàn 14 - Mặt trận Lạng Sơn chậm rãi bước lên từng mỏm đá, góc lô cốt.

Trung tướng Hoạt dõi mắt về phía núi Con Voi nằm sát biên giới Việt - Trung, dưới chân núi có những ngôi nhà mái ngói đỏ tươi và không khỏi xúc động…

Trưa 21/2, Trung tướng Nguyễn Như Hoạt trò chuyện với người dân địa phương tại Đồng Đăng. Ảnh: Duy Chiến

Pháo đài Đồng Đăng nằm trên trục đường chính, bao quát bốn phía thị trấn Đồng Đăng và chỉ cách biên giới Việt - Trung chừng 2km đường chim bay. Trung tướng Nguyễn Như Hoạt chia sẻ, trong 5 ngày đêm chiến đấu giữ trận địa và bảo vệ hàng trăm dân thường trú ẩn trong pháo đài năm 1979, cho dù vũ khí, đạn dược còn lại rất ít, quân số thiệt hại quá nhiều, tương quan lực lượng hai bên quá chênh lệch nhưng bộ đội ta vẫn quyết tử để giữ bằng được pháo đài.

Trung tướng Nguyễn Như Hoạt chỉ tay về phía xa xa rồi nói: “Từng ngõ xóm, từng hàng cây ở thị trấn miền biên viễn này như vẫn in trong tâm trí của tôi. Những năm tháng ấy không bao giờ quên”.

“Cánh cửa thép Lạng Sơn

Trong buổi gặp mặt đầu xuân Giáp Thìn 2024 của Ban liên lạc CCB Mặt trận Lạng Sơn - Quân đoàn 14, Trung tướng Hoạt kể, cùng với quân, dân Lạng Sơn, Quân đoàn đã có nhiều trận đánh lớn trong chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc như trận Đồng Đăng, trận đồi Chậu Cảnh của Sư đoàn 3, trận cầu Khánh Khê trên đường 1B của Sư đoàn 337...

“Cuộc chiến tranh biên giới đã lùi xa, chủ trương của Đảng, Nhà nước ta luôn hướng tới xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Nhớ lại lịch sử là khẳng định sự nghiệp chính nghĩa của Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Nhắc nhớ lại truyền thống 45 năm thành lập Quân đoàn 14, tôn vinh và tri ân những đồng bào, đồng chí đã từng chiến đấu hy sinh bảo vệ từng tấc đất biên cương. Giáo dục truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc và lòng biết ơn sâu sắc của nhân dân ta. Đặc biệt là đối với thế hệ trẻ đối với các thế hệ cha anh đã không tiếc tuổi xuân và xương máu để bảo vệ nền độc lập, tự do của Tổ quốc”, Trung tướng Hoạt nhấn mạnh.

Trung tướng Nguyễn Như Hoạt chỉ tay về phía xa xa rồi nói: “Từng ngõ xóm, từng hàng cây ở thị trấn miền biên viễn này như vẫn in trong tâm trí của tôi. Những năm tháng ấy không bao giờ quên”.

Nhân kỷ niệm 45 năm thành lập Quân đoàn 14 - Mặt trận Lạng Sơn (24/2/1979 - 24/2/2024) và 30 năm thành lập Ban liên lạc CCB Quân đoàn 14 (1994-2024), tại thành phố Lạng Sơn và 7 huyện ở tỉnh Lạng Sơn đã diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa, nhằm tri ân những Anh hùng liệt sỹ, cán bộ, chiến sỹ đã hy sinh, cống hiến tuổi thanh xuân, giữ yên bờ cõi tuyến biên giới phía Bắc của Tổ quốc. Tại mảnh đất xứ Lạng, trong những ngày qua đã có hàng chục đoàn đại diện cán bộ, chiến sỹ từng tham gia chiến đấu, bảo vệ tuyến biên giới Lạng Sơn và thân nhân các CCB gặp mặt, ôn lại truyền thống vẻ vang của Quân đoàn, thăm lại chiến trường năm xưa và Ban liên lạc CCB Mặt trận Lạng Sơn - Quân đoàn 14 ra mắt cuốn sách tư liệu lịch sử “Cánh cửa thép Lạng Sơn”.

Nguyễn Duy Chiến

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/rung-rung-nho-nguoi-giu-dat-bien-cuong-post1613998.tpo