Các phe đối địch tại Sudan đã đồng ý thực hiện lệnh ngừng bắn trên toàn quốc trong 72 giờ, bắt đầu từ ngày 25/4. Các quốc gia phương Tây, Arab và châu Á đang khẩn trương sơ tán công dân khỏi quốc gia Bắc Phi này.
Cuộc chiến ở thủ đô Khartoum (Sudan) đang chia rẽ các gia đình, bởi một số người quyết định ở lại trong khi những người thân yêu của họ lựa chọn ra đi.
Sau 48 giờ đàm phán dưới sự trung gian của Mỹ, Lực lượng vũ trang Sudan (SAF) và Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) đã nhất trí thực hiện ngừng bắn trong 72 giờ, bắt đầu từ nửa đêm 24/4 (giờ địa phương).
Ngày 24-4, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các phe phái đối địch ở Sudan đã đồng ý thực hiện lệnh ngừng bắn trên toàn quốc trong 72 giờ.
Các phe tham chiến ở Sudan đã đồng ý ngừng bắn trong 72 giờ bắt đầu từ thứ Ba (25/4), trong khi các quốc gia phương Tây, Ả Rập và châu Á đang chạy đua để đưa công dân của họ rời khỏi quốc gia đang xảy ra xung đột bạo lực này.
Lực lượng vũ trang Sudan (SAF) và Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) đã nhất trí thực hiện ngừng bắn trong 72 giờ, bắt đầu từ nửa đêm 24/4 (giờ địa phương).
Các phe xung đột ở Sudan đã đồng ý ngừng bắn trong 72 giờ, bắt đầu từ ngày 25/4, trong khi các quốc gia phương Tây, Ả-rập và châu Á vội vã sơ tán công dân.
Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày 24/4 đã bày tỏ lo ngại về tình hình căng thẳng tại Sudan, nơi giao tranh giữa các lực lượng chính phủ và phe nổi dậy đã gây ra hàng trăm thương vong trong hai tuần qua. Ông cảnh báo rằng nếu không được kiểm soát, xung đột có thể lan rộng và ảnh hưởng đến toàn bộ khu vực.
Ngày 24/4, Bộ Ngoại giao Pháp cho biết đã tạm đóng cửa Đại sứ quán nước này tại thủ đô Khartoum của Sudan cho đến khi có thông báo mới.
Giao tranh diễn biến phức tạp tại Sudan khiến nhiều nước đẩy nhanh quá trình sơ tán công dân của mình ở đất nước Bắc Phi này.
Các phe tham chiến của Sudan đã đồng ý ngừng bắn trong 3 ngày tới, trong khi các quốc gia phương Tây, Ả Rập và châu Á chạy đua để đưa công dân của mình rời khỏi đất nước châu Phi này.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 24/4 cho biết các bên tham chiến ở Sudan sẽ tuân thủ lệnh ngừng bắn trong 3 ngày.
Giới chức Mỹ hôm 24/4 cho biết hai phe phái tại Sudan đồng ý ngừng bắn trong vòng 72 giờ, giữa lúc hàng loạt quốc gia đang sơ tán công dân khỏi quốc gia Bắc Phi này, theo Reuters.
Từ một người buôn bán lạc đà và đồ nội thất, Mohamed Hamdan Dagalo đã có bước thăng tiến thần tốc để trở thành một trong những lãnh đạo hàng đầu trong chính quyền quân sự ở Sudan.
Các nhà phân tích cảnh báo, xung đột ở Sudan, đặc biệt là ở thủ đô Khartoum còn kéo dài và đẫm máu. Tuy nhiên, một bên sở hữu kho vũ khí dồi dào hơn có cơ hội chiến thắng cao hơn.
Ngày 24/4, Bộ Ngoại giao Pháp cho biết đã tạm đóng cửa Đại sứ quán nước này tại thủ đô Khartoum của Sudan cho đến khi có thông báo mới.
Pháp thông báo đóng cửa Đại sứ quán nước này ở Sudan 'cho đến khi có thông báo tiếp theo' và sẽ không còn đóng vai trò là điểm tập trung những người nước ngoài đang tìm cách rời khỏi Sudan.
Khi hai vị tướng hàng đầu Sudan quyết đấu 'một mất một còn', các quốc gia từ khắp nơi trên thế giới cũng nhanh chóng có những động thái khác nhau.
Đại diện cấp cao của EU nhấn mạnh: 'Chúng ta phải tiếp tục thúc đẩy một giải pháp chính trị. Không thể để tình hình ở Sudan bùng nổ vì điều đó sẽ gây ra những chấn động trên toàn châu Phi.'
Ngày 24/4, Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) về chính sách an ninh và đối ngoại, ông Josep Borrell, cho biết EU sẽ tiếp tục thúc đẩy một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột ở Sudan, mặc dù hàng loạt quốc gia thành viên gấp rút sơ tán nhân viên ngoại giao và công dân ra khỏi quốc gia Bắc Phi này.
Các quân nhân Mỹ sẽ ở lại Djibouti để đảm bảo an toàn cho công dân Mỹ ở Sudan, và các lực lượng bổ sung sẽ sẵn sàng được triển khai nếu cần thiết, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết.
Những lo lắng đang gia tăng giữa các nước láng giềng của Sudan khi cuộc giao tranh tiếp diễn. Nam Sudan, Chad và Ai Cập đều phụ thuộc vào sự ổn định ở Sudan, cho dù đó là vì lý do kinh tế, nhân đạo hay an ninh.
Giao tranh giữa quân đội Sudan và nhóm bán quân sự RSF từ ngày 15/4 đến nay đã gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo, khiến khoảng 420 người thiệt mạng, hơn 3.700 người bị thương.
Phương Tây và các quốc gia khác gấp rút sơ tán các nhà ngoại giao và gia đình của họ khỏi Khartoum, khi các cuộc giao tranh nổ ra ở trung tâm Thủ đô của Sudan và ở thành phố Omdurman.
Sau cuộc đảo chính năm 2019, phe quân đội do tướng Abdel Fattah al-Burhan chỉ huy đã giao tranh với lực lượng bán quân sự do Phó Tổng thống Mohamed Hamdan Dagalo dẫn dắt để kiểm soát đất nước.
Sau cuộc đảo chính năm 2019, phe quân đội do tướng Abdel Fattah al-Burhan chỉ huy đã giao tranh với lực lượng bán quân sự do Phó Tổng thống Mohamed Hamdan Dagalo dẫn dắt để kiểm soát đất nước.
Các trận chiến đang hoành hành ở Sudan đã khiến một loạt các quốc gia phải tiến hành các hoạt động khẩn cấp để giải cứu công dân hoặc nhân viên đại sứ quán của mình ở quốc gia Đông Phi này, bằng cả đường bộ, đường hàng không lẫn đường biển.
Trong ngày 23/4, sân bay chính tại thủ đô Khartoum là điểm nóng giao tranh giữa quân đội Sudan và nhóm bán quân sự Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RFS). Sân bay này đang nằm dưới sự kiểm soát của RSF.
Các chính phủ nước ngoài đã sơ tán các nhà ngoại giao, nhân viên sứ quán và công dân khỏi Sudan trong bối cảnh giao tranh giữa hai vị tướng lĩnh và quân đội ở nước này đã bước sang đến ngày thứ 10 mà không có dấu hiệu đình chiến.
Những ngày qua, Mỹ và nhiều nước đã khẩn trương cử lực lượng đặc nhiệm tới đưa các nhà ngoại giao của họ rời khỏi Sudan khi chiến sự tiếp tục leo thang tại quốc gia Đông Phi này. Vậy điều gì đã đẩy Sudan vào cuộc xung đột vũ trang dữ dội như thế?
Từng sống ở các con phố sầm uất và sang trọng tại thủ đô Sudan, người dân giờ đây đang chờ đợi bất kỳ cơ may nào để rời khỏi Khartoum nhằm tránh cuộc giao tranh đẫm máu.
Mỹ sẽ triển khai nhóm gồm các chuyên gia ứng phó thảm họa nhằm điều phối nỗ lực hỗ trợ nhân đạo cho Sudan.
Thống kê mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết đã có ít nhất 420 dân thường thiệt mạng và hơn 3.700 người bị thương trong các cuộc đụng độ tại Sudan.