Real Madrid trả giá vì sai lầm chuyển nhượng

Mùa giải 2024-2025 mới diễn ra 2 tháng nhưng Real Madrid đang gặp nhiều khó khăn ở hàng phòng ngự khi hàng loạt trụ cột bị chấn thương. Real một lần nữa phải trông chờ vào tài năng của Carlo Ancelotti, nhưng liệu huấn luyện viên (HLV) người Italy có tiếp tục giải cứu Real thành công?

Hàng thủ tiếp tục trở thành tử huyệt của Real.

Hàng thủ tiếp tục trở thành tử huyệt của Real.

Real đã trải qua mùa hè 2024 bùng nổ khi chiêu mộ thành công Kylian Mbappe, tiền đạo mà họ đã khao khát từ rất lâu, với giá 0 đồng. Bên cạnh đó, họ tiếp tục gia cố hàng công khi chi 80 triệu euro cho tài năng trẻ người Brasil Endrick Felipe từ Palmeiras. Những tưởng 2 bản hợp đồng này sẽ khiến nhà vô địch châu Âu trở nên đáng sợ hơn khi sở hữu hàng công toàn siêu sao đắt giá thì trái lại, Real đang phải trả giá vì không gia cố hàng thủ, nỗi lo lớn nhất của họ trong nhiều năm qua.

Real bước vào mùa giải 2024-2025 đầy bận rộn khi phải thi đấu ở 7 đấu trường khác nhau với hàng phòng ngự quá mỏng manh. Cụ thể, HLV Ancelotti chỉ có 4 trung vệ: Militao, Alaba, Rudiger và Vallejo. Trong số này, có 2 cầu thủ liên tục bị chấn thương là bộ đôi Militao - Alaba và một cầu thủ không đủ trình để đá chính tại các đấu trường quan trọng như Champions League hay La Liga. Tức Real đã khởi đầu mùa giải với chỉ một trung vệ đủ trình độ để ra sân là Rudiger.

Việc thiếu hụt nhân sự ở vị trí trung vệ đã khiến HLV Ancelotti nhiều lần tranh cãi với bộ phận chuyển nhượng cầu thủ của Real trong mùa hè vừa qua. HLV người Italy nhiều lần công khai trong các cuộc phỏng vấn với báo chí rằng đội bóng của ông cần bổ sung từ 1-2 trung vệ chất lượng nếu muốn tiếp tục cạnh tranh danh hiệu ở mùa giải mới. Real cũng đã có ý định mua thêm trung vệ khi theo đuổi cầu thủ trẻ Leny Yoro, nhưng sự thiếu quyết liệt trong việc trả giá đã khiến Real bị M.U cuỗm mất trung vệ người Pháp. Tưởng chừng thất bại trong việc chiêu mộ Yoro thì Real sẽ chuyển sang mục tiêu khác, nhưng rồi họ đã từ chối tham gia thị trường chuyển nhượng để tìm kiếm nhân tố thay thế.

Nhiều người cho rằng, nguyên nhân Real không quá mặn mà trong việc gia cố hàng phòng ngự là do họ quá tự tin vào tài năng của HLV Ancelotti. Mùa giải trước, Real cũng rơi vào tình cảnh khó khăn khi bộ đôi Alaba - Militao nghỉ thi đấu dài hạn, nhưng với tài huấn luyện của mình, Ancelotti vẫn giúp Real trải qua một mùa giải thắng lợi khi vô địch Siêu Cúp Tây Ban Nha, La Liga và Champions League. Nhưng nên nhớ, mùa giải trước dù vắng bộ đôi Alaba - Militao, họ vẫn còn Nacho Fernandez cùng Rudiger, cũng như việc Camavinga hay Tchouameni sẵn sàng thi đấu trái sở trường. Còn ở mùa giải này, Nacho đã chuyển sang Al Qadsiah thi đấu, còn hàng tiền vệ Real ngày càng mỏng hơn khi Toni Kroos giải nghệ và Modric đã ở tuổi 39 nên khó lòng để 2 tiền vệ Camavinga, Tchoumeni thi đấu trái sở trường như mùa trước.

Khó khăn càng thêm chồng chất khi lịch thi đấu dày đặc tiếp tục càn quét hàng phòng ngự của Real, khiến nó ngày càng trở nên mỏng manh. Ở trận thắng Villareal cuối tuần trước, đội trưởng Carvajal đứt dây chằng, phải nghỉ thi đấu hết mùa giải. Trong khi đó, Học viện Castilla chưa sẵn sàng cung cấp thêm các phương án khả thi khi bộ đôi tài năng đủ sức lên đội 1 là Joan Martinez và Jacobo Ramos phải rời xa sân cỏ vì các vấn đề khác nhau.

Chính điểm yếu nơi hàng phòng ngự đã và đang khiến Real có khởi đầu không tốt ở mùa giải này dù sở hữu hàng công cực mạnh. Tại Champions League, họ vừa thua Lille; trong khi tại La Liga họ cũng bị Barca dẫn trước 3 điểm sau 9 vòng đấu. Đây có lẽ là cái giá mà Real phải trả cho việc không để tâm đến cảnh báo của HLV Ancelotti và nếu tiếp tục không có động thái nào trong việc bổ sung nhân sự ở hàng phòng ngự trong kỳ chuyển nhượng mùa đông, khả năng cao Real sẽ trở thành cựu vương ở mùa giải này.

Trần Duy

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/the-thao/202410/real-madrid-tra-gia-vi-sai-lam-chuyen-nhuong-94f0058/