Quách Thị Lan: Từ vượt rào Olympic tới niềm tự hào của người Mường
Quách Thị Lan bật khóc sau khi biết mình vô tình dính doping. Việc này khiến cô bị cấm thi đấu suốt gần 2 năm. Chân chạy người Mường cũng đã khóc rất nhiều trên hành trình trở lại…
Nước mưa, nước mắt và khoảnh khắc trở lại
Ngày 21/5/2024 là một ngày đặc biệt với Quách Thị Lan. Cô cùng các đồng đội là Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Ngọc và Nguyễn Thị Hằng bước vào nội dung chung kết 4x400m nữ tại giải điền kinh tiếp sức vô địch châu Á 2024, diễn ra ở Thái Lan.
Cơn mưa tầm tã khiến cuộc đua trên SVĐ quốc gia Suphachalasai càng thêm thử thách với các cô gái Việt Nam.

Quách Thị Lan có giải đấu đầu tiên sau gần 2 năm bị "treo giò".
Nhận gậy từ người đồng đội, ở vị trí xuất phát thứ 2, Quách Thị Lan chạy như xé gió lao về trước. Tuyển thủ điền kinh Việt Nam bỏ xa các đối thủ bám đuổi phía sau hàng chục mét, tạo lợi thế cực lớn cho 2 VĐV còn lại trong đội.
Với chiến thuật tốt và sự vượt ngưỡng về chuyên môn cùng tinh thần ý chí, các cô gái Việt Nam đánh bại đối thủ Ấn Độ, Nhật Bản, Sri Lanka, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan và Hong Kong (Trung Quốc) để cán đích đầu tiên với thông số 3 phút 30 giây 81. Không chỉ giành huy chương Vàng (HCV), đội 4x400m nữ Việt Nam còn phá kỷ lục quốc gia tồn tại 9 năm (kỷ lục cũ là 3 phút 31 giây 64).
Với riêng Quách Thị Lan, tấm HCV châu Á đánh dấu sự trở lại của cô sau gần 2 năm bị cấm thi đấu vì dính doping ở SEA Games 31 trên sân nhà.

Quách Thị Lan và các đồng đội ăn mừng tấm HCV trên đất Thái.
Nhớ lại cảm giác lúc đó, Quách Thị Lan cho biết cô chỉ muốn hét lên thật to vì hạnh phúc, vì "đã làm được". Đôi mắt của Lan đỏ hoe khi cùng các đồng đội ăn mừng và nhận lời chúc mừng từ mọi người. Cảm xúc ấy, cùng với cái lạnh vì mưa, khiến nhà vô địch châu Á nổi da gà.
Nốt trầm trên đường chạy
Sau khi giành HCV tại SEA Games 31 năm 2022, Quách Thị Lan nhận tin sét đánh: Cô và nhiều đồng đội bị dính doping. Do vô tình sử dụng thuốc an thần dạng bột trước lúc thi đấu, Lan bị tước huy chương và cấm thi đấu.
Đó là khoảng thời gian mà VĐV quê Thanh Hóa suy sụp và chán nản. Cô tưởng như mình đã bị đánh gục. Rất may là sau khi giải trình và cung cấp mẫu thực phẩm chức năng đã dùng cho lãnh đạo để đi xét nghiệm, án phạt dành cho Lan chỉ là 18 tháng thay vì 4 năm.

Án phạt doping suýt đánh gục Quách Thị Lan. Ảnh: TTXVN
“Lúc mới nghe tin lĩnh phạt doping 4 năm, tôi nghĩ không biết mình có trở lại được không, thậm chí đã tính tới chuyện giải nghệ. Nhờ sự động viên của gia đình, thầy cô và đồng đội, tôi vẫn duy trì tập luyện trong thời gian bị cấm thi đấu” - Quách Thị Lan chia sẻ.
Những ngày bị cấm thi đấu là nốt trầm với Quách Thị Lan, nhưng đó cũng là thử thách để cô biết cách vượt qua, xem đó là bài học xương máu.

Quách Thị Lan vượt qua nhiều thử thách. Ảnh: TTXVN
Ngày 1/1/2024, Quách Thị Lan được gọi trở lại đội tuyển quốc gia. Cô chưa tìm được sự ổn định nhưng từng bước khẳng định bản thân, nỗ lực từng chút một, để rồi bước lên đỉnh châu Á trên đất Thái Lan trong sự thán phục của giới chuyên môn và người hâm mộ.
Niềm tự hào người Mường
Ngày 31/7/2021 trở thành ngày đáng nhớ trong sự nghiệp điền kinh của Quách Thị Lan khi cô là VĐV châu Á duy nhất giành vé vào thẳng vòng bán kết nội dung chạy 400m rào nữ Olympic Tokyo. Cô cũng trở thành VĐV Việt Nam đầu tiên trong lịch sử vào đến bán kết một nội dung chạy có đấu loại tại Thế vận hội.

Quách Thị Lan ghi dấu ở đấu trường Olympic. Ảnh: S.N
Ngoài thành tích tầm Olympic này, Quách Thị Lan còn giành HCV Asiad 2018, HCB Asiad 2014, HCV giải vô địch châu Á 2017, 2019, HCV châu Á 2024, giành nhiều HCV ở đấu trường SEA Games, giải vô địch quốc gia, Đại hội TDTT toàn quốc…
Để có được những thành tích vang dội đó, Lan và anh trai Quách Công Lịch đã “dành cả thanh xuân” cho điền kinh. Đến bây giờ, khi đã 30 tuổi, cô vẫn chưa nghĩ tới chuyện sẽ dừng lại, mà “còn sức là còn chiến đấu, còn cống hiến”.

Quách Thị Lan và anh trai Quách Công Lịch đều là những chân chạy hàng đầu Việt Nam. Ảnh: TTXVN
“Tháng 5 tới, tôi tham dự giải vô địch châu Á tại Hàn Quốc, còn cuối năm là SEA Games 33. Dù mình không còn mạnh như trước nhưng tôi đang nỗ lực từng ngày, thành tích cũng đã ổn định lại” - Quách Thị Lan cho biết.
Quách Thị Lan thuộc “hàng hiếm” của điền kinh nữ Việt Nam khi sở hữu chiều cao 1m75 và thể lực rất phù hợp với môn chạy vượt rào, bên cạnh đó là 400m nữ, tiếp sức nữ…

Quách Thị Lan trở thành niềm tự hào của người Mường. Ảnh: S.N
Là người dân tộc thiểu số Mường tại Ngọc Lặc (Thanh Hóa), cô gái sinh năm 1995 luôn tự hào mỗi khi nói về gia đình, quê hương. Chân chạy tuyển điền kinh Việt Nam chia sẻ:“Đã là một người con của xứ Mường thì không riêng tôi mà tất cả mọi người đang cố gắng từng ngày, cống hiến giành thành tích cao để được biết đến, là niềm tự hào của gia đình và xã hội”.
Xinh đẹp để... tuyển người yêu
Ngoài thời gian tập luyện và thi đấu, Quách Thị Lan giờ đã biết chăm chút sắc đẹp nhiều hơn. Thời gian rảnh, cô thường xem phim, đọc sách, gặp gỡ bạn bè vào dịp cuối tuần. Khi được nghỉ lâu, Lan về thăm bố mẹ ở quê.
Quách Thị Lan xinh đẹp, nữ tính ở ngoài đời.
Clip: VTV