Phố vắng nhưng tình người đầy ắp

ĐNO - Qua 7 ngày giãn cách xã hội theo phương châm 'ai ở đâu thì ở đó', đường phố Đà Nẵng vốn sôi động bốc chốc trở nên vắng vẻ, chỉ còn bóng dáng của lực lượng chức năng tuần tra, thực hiện công tác phòng, chống Covid-19. Những tưởng phố xá thưa người sẽ quạnh quẽ, buồn tênh. Nhưng không, những con đường vắng vẫn ngày đêm chở tình người đầy ắp.

Nhận tin cháu bé bị tai nạn gãy tay, cán bộ Công an xã Hòa Châu (huyện Hòa Vang) tức tốc đưa cháu đến bệnh viện cấp cứu. Ảnh: PHƯƠNG CHI

Đó là những chuyến hàng hỗ trợ từ khắp mọi miền đất nước đổ về dành cho người dân Đà Nẵng; là những chuyến xe của lực lượng chức năng kịp thời vận chuyển hàng đi phân phát cho người dân, là tiếng còi hú vang vọng trong đêm của những chuyến xe cảnh sát đưa sản phụ đi sinh, đi cấp cứu vì đau ốm đột xuất...

Trong 7 ngày giãn cách ở Đà Nẵng, điều này thể hiện rõ thông qua việc chủ nhà trọ miễn giảm tiền thuê phòng cho công nhân, sinh viên; các hội nhóm từ thiện bỏ công sức, tiền túi nấu thức ăn, hỗ trợ tiền cho những dòng người đi xe máy về quê trên đèo Hải Vân; hình ảnh anh công an tất tả đưa sản phụ không quen biết đi sinh nở, chăm lo chu đáo chẳng khác người thân trong gia đình; những cháu bé tự mổ heo đất lấy những đồng tiền ít ỏi tiết kiệm được mua lương thực, thực phẩm chia sẻ với mọi người...

Rồi hình ảnh lãnh đạo thành phố ngược xuôi kiểm tra từng khu vực cách ly y tế, xem từng bữa ăn của bệnh nhân, người thuộc diện cách ly có bảo đảm dinh dưỡng hay không; rồi hàng loạt các quyết định hỗ trợ thực phẩm, tiền mặt cho người có công, người nghèo giúp họ có thêm những phần ăn tươi tắn.

Hàng trăm công nhân, người lao động thời vụ ở các tỉnh, thành bị mắc kẹt ở các khu nhà trọ trên địa bàn thành phố được chính quyền địa phương quan tâm, hỗ trợ lương thực, thực phẩm chu đáo.

Có thể nói rằng, trong bất cứ hoàn cảnh nào, chính quyền và người dân thành phố cũng rất nghĩa tình. Chính quyền sẵn sàng hy sinh những lợi ích trước mắt về kinh tế để tập trung lo cho nhân dân được sống trong môi trường yên bình.

Còn người dân sẵn sàng chia sẻ, đùm bọc lẫn nhau để cùng chiến thắng dịch bệnh. Hay nói khác đi, người dân và chính quyền thành phố luôn đồng hành cùng nhau trong mọi hoàn cảnh để đạt được mục tiêu, thắng lợi cuối cùng đó là đẩy lùi dịch bệnh.

Phố phường Đà Nẵng trong những ngày này thật sự vắng vẻ, tiếng còi xe, tiếng cười nói không còn rôm rả như trước. Đây là cảnh tượng mà có lẽ mai này khó phai nhòa trong ký ức của người dân thành phố.

Những con đường thưa thớt bóng người nhưng không lạnh lẽo, ngược lại còn ấm áp hơn nhiều, bởi dòng chảy tình người vẫn đang cuồn cuộn suốt ngày đêm!

PHƯƠNG CHI

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5399/202108/pho-vang-nhung-tinh-nguoi-day-ap-3888093/