Phiên chợ nghĩa tình nơi làng quê

Giữa mùa dịch, người người thực hiện giãn cách xã hội, nhiều hoạt động tạm dừng, đường sá vắng lặng, nhưng ở tận sâu trong con đường gần biển Suối Son, xã Sơn Mỹ (Hàm Tân) thì lại đầy ắp những bó rau, củ, quả, thịt nghĩa tình đang được mọi người cùng sớt chia cho nhau…

Phiên chợ nghĩa tình nơi làng qu

Con đường số 8, thôn 3, xã Sơn Mỹ bị phong tỏa vào ngày 17/7 vì có ca dương tính với Covid-19. Mọi hoạt động đi lại làm ăn, buôn bán, giao thương đã ngưng hoạt động theo lệnh phong tỏa. 71 hộ dân với 275 nhân khẩu gặp không ít những khó khăn trong cuộc sống hàng ngày, điều kiện sinh hoạt ít nhiều bị ảnh hưởng.

Là một người dân tại địa phương, thấu hiểu nỗi khó khăn đó nên ông Nguyễn Đức Trường (Sơn Mỹ) đã tự bỏ tiền túi, cũng như vận động một số cá nhân cùng chung tay thực hiện “phiên chợ nghĩa tình” nhằm cung cấp lương thực, thực phẩm để phục vụ cho bà con trong khu vực bị phong tỏa.

Nghĩa cử cao đẹp này đã ngày càng lan tỏa khi nhiều gia đình trong xóm đã cùng chung tay đóng góp. Gia đình nào có đu đủ thì góp đu đủ, gia đình nào có rau thì góp rau, có gia đình đã mổ cả con heo để chia sẻ cho bà con. Và cứ thế 2 ngày “phiên chợ nghĩa tình” sẽ diễn ra 1 lần, tất cả bà con trong khu vực phong tỏa lần lượt nhận những thực phẩm khan hiếm trong tình hình dịch bệnh. Bà Nguyễn Thị Tuyết - thôn 3 chia sẻ: “Lúc khó khăn này mà có được những phần nhu yếu phẩm: rau, khoai tây, khoai lang, thịt heo nên tôi vô cùng hạnh phúc, nhà lại có trẻ con hôm nay bé sẽ có được bữa cháo thịt thơm ngon”.

“Phiên chợ nghĩa tình” nơi làng quê đã lan tỏa yêu thương, ấm tình người và có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau trong cộng đồng của mỗi người dân Việt Nam nói chung và cũng là nét đặc trưng của con người miền Trung nơi đây nói riêng.

Ngọc Phong

Nguồn Bình Thuận: http://baobinhthuan.com.vn/doi-song/phien-cho-nghia-tinh-noi-lang-que-140131.html