Phải có trách nhiệm trước đất nước, với cộng đồng

Ngày 28/12, cơ quan chức năng TP Hồ Chí Minh phải ra lệnh phong tỏa 72 căn hộ tại chung cư Sư Vạn Hạnh (phường 9, quận 5) vì nghi có ca mắc COVID-19.

Theo báo cáo của sở y tế địa phương này, ca nghi mắc COVID-19 là nam giới, 23 tuổi, quốc tịch Việt Nam, sinh sống tại lầu 4 của chung cư. Ca nghi mắc này từng sống cùng với bệnh nhân 1.440 tại Myanmar.

Sau khi về nước, bệnh nhân 1.440 khai báo với ngành Y tế tỉnh Vĩnh Long rạng sáng 24/12 bệnh nhân cùng 2 người khác vượt biên trái phép từ Campuchia vào Việt Nam qua đường biên giới tỉnh Tây Ninh. Tuy nhiên, sau đó bệnh nhân này lại có lời khai khác là nhập cảnh trái phép qua ngả Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang rồi sau đó về Tân An, tỉnh Long An và đón xe về Vĩnh Long. Trước sự khai báo bất nhất này đã khiến nhiều địa phương phải vất vả truy vết hành trình di chuyển của bệnh nhân. Một lần nữa cả xã hội lại lo lắng khi có người nhập cảnh trái phép, đi nhiều nơi, trở thành bệnh nhân COVID-19. Cơ quan công an đang củng cố hồ sơ, xem xét nếu đủ định lượng thì tiến hành khởi tố vụ án hình sự để điều tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch COVID-19, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Rõ ràng cách hành xử của bệnh nhân 1.440 tương phản hoàn toàn với hình ảnh những cán bộ, chiến sĩ ngày đêm chốt trực trong các khu cách ly, những sinh viên tình nguyện xung phong đi vào tâm dịch để tham gia cuộc chiến đầy cam go với dịch bệnh COVID-19 trong thời gian qua.

Tôi chợt nhớ đến tác phẩm “Đất nước” của Nguyễn Khoa Điềm, hay “Cuộc chia ly màu đỏ” của Nguyễn Mỹ... Ở đó, những bà mẹ một nắng hai sương, vất vả làm ra hạt lúa, củ khoai nuôi chồng, nuôi con đi đánh giặc; ở đó những người con gái, con trai đẹp như hoa, xa nhau không hề ngấn lệ. Khi Tổ quốc cần họ biết hy sinh... Đó là trách nhiệm thiêng liêng của mỗi cá nhân với đất nước. Và trong cuộc chiến với dịch bệnh COVID-19 cũng vậy, mỗi người phải có tinh thần trách nhiệm trước đất nước, với cộng đồng.

Dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, tác động tới mọi mặt đời sống xã hội, làm ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống sinh hoạt của người dân. Không một doanh nghiệp nào muốn kế hoạch kinh doanh bị đổ vỡ vì COVID-19; chẳng một ai muốn ngồi nhà, không thể làm ăn, không thể đến trường… vì dịch bệnh bùng phát trở lại.

Chúng ta đã có quy định về phòng chống dịch bệnh, vì vậy hãy xử lý nghiêm những trường hợp thiếu ý thức. Đừng hành xử như bệnh nhân 1.440, hay trường hợp nghi mắc COVID-19 ở chung cư Sư Vạn Hạnh, khiến xã hội phải vất vả, lo lắng.

Tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương chiều 28/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh phải phát động toàn dân tố giác người nhập cảnh trái phép. Các địa phương không được mất cảnh giác, kiểm soát nghiêm ngặt biên giới, nhất là biên giới phía Tây Nam và phía Bắc.

Cùng với những biện pháp quyết liệt của Chính phủ, ngành Y tế, để khống chế, đẩy lùi và chiến thắng dịch bệnh, một trong những yếu tố tiên quyết, quan trọng nhất là ý thức trách nhiệm của từng cá nhân đối với cộng đồng. Mỗi gia đình là “một pháo đài”, mỗi người dân là một chiến sĩ luôn sẵn sàng “chống dịch như chống giặc”. Tất cả vì sức khỏe, sự an toàn của bản thân, gia đình và xã hội.

QUANG THUẦN

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/79/250536/phai-co-trach-nhiem-truoc-dat-nuoc-voi-cong-dong.html