Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia đa năng, kiên trì và nỗ lực không ngừng

Hoàng Thị Lan Hương là sinh viên năm 2, Học viện Hành chính Quốc gia. Cô biết ơn khi đỗ vào ngôi trường yêu thích, bản thân có nhiều cơ hội trải nghiệm, học tập điều mới mẻ và thoát ra vùng an toàn của bản thân để đón nhận nhiều điều mới. Lan Hương có nhiều trải nghiệm đáng trân quý trong vai trò lớp trưởng của một số học phần, quản lý nhóm kinh doanh, làm hướng dẫn viên du lịch và làm mẫu ảnh, MC.

Mình từng nghe một câu nói truyền cảm hứng: “Không phải lúc nào cố gắng cũng thành công nhưng phải luôn cố gắng để không hối tiếc khi thất bại” và mình là cô gái luôn không ngừng mong muốn học hỏi mọi thứ. Khi là sinh viên năm 2, mình đã tham gia thử Ban Content, mình được trải nghiệm training với công việc viết tin bài và lên bài đăng. Mình cảm thấy công việc này cho mình học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm.

Hoàng Thị Lan Hương là sinh viên năm 2, Học viện Hành chính Quốc gia.

Hoàng Thị Lan Hương là sinh viên năm 2, Học viện Hành chính Quốc gia.

Trong vai trò lớp trưởng, mình đã học được cách quản lý thời gian, tổ chức các hoạt động học tập và hỗ trợ các bạn cùng lớp trong việc nắm bắt kiến thức. Công việc này giúp mình rèn luyện kỹ năng lãnh đạo, giao tiếp và giải quyết vấn đề. Mặc dù không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng nhờ sự đoàn kết và hỗ trợ từ các bạn, mình đã hoàn thành tốt nhiệm vụ và tạo ra một môi trường học tập tích cực. Bên cạnh đó, mình còn có kinh nghiệm làm quản lý nhóm kinh doanh trong 5 tháng. Thời gian này, mình đã học cách lập kế hoạch, phân công công việc và điều phối nhóm để đạt được mục tiêu kinh doanh. Công việc này giúp mình hiểu rõ hơn về quy trình kinh doanh, từ khâu lên ý tưởng, thực hiện đến đánh giá kết quả. Những kỹ năng này không chỉ giúp ích cho mình trong công việc hiện tại mà còn là nền tảng vững chắc cho sự nghiệp sau này. Trong chính thời gian này mình cũng đã đọc rất nhiều sách về lãnh đạo và điều đó làm cho con người mình thay đổi rất nhiều.

Một trải nghiệm đáng nhớ khác của mình là làm hướng dẫn viên du lịch. Công việc này không chỉ mang lại cho mình niềm vui khi được gặp gỡ nhiều người và khám phá những địa điểm mới mà còn giúp mình cải thiện kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và quản lý thời gian. Mỗi chuyến đi là một bài học về văn hóa, lịch sử và con người, giúp mình mở rộng tầm nhìn và tích lũy kiến thức thực tế. Mình và cũng rất vui khi gặp được những người bạn đồng hành trên con đường làm du lịch, hay người anh/chị cùng trường mình.

Lan Hương có nhiều trải nghiệm đáng trân quý trong vai trò lớp trưởng của một số học phần, quản lý nhóm kinh doanh, làm hướng dẫn viên du lịch và làm mẫu ảnh, MC.

Lan Hương có nhiều trải nghiệm đáng trân quý trong vai trò lớp trưởng của một số học phần, quản lý nhóm kinh doanh, làm hướng dẫn viên du lịch và làm mẫu ảnh, MC.

Cuộc sống của mình không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Trước khi vào năm học, mình gặp phải một sự cố đáng tiếc. Trong ngày khai giảng, mình bị tai nạn khiến gãy chân và phải nghỉ học trong hai tháng. Đó là một khoảng thời gian khó khăn, khi phải đối mặt với cơn đau và lo lắng về việc học bị gián đoạn. Tuy nhiên, nhờ sự hỗ trợ nhiệt tình từ các thầy cô giáo và bạn bè, mình đã có thể vượt qua giai đoạn này.

Thầy cô đã tạo điều kiện cho mình tham gia học tập và làm bài tập thông qua hình thức online. Môn học nào mình cũng được tham gia hoạt động nhóm cùng các bạn, điều này giúp mình không bị lạc hậu với chương trình học và vẫn duy trì được sự kết nối với lớp.

Sau hai tháng nghỉ ngơi và phục hồi, mình đã có thể trở lại trường và tham gia các kỳ thi. Dù gặp nhiều khó khăn nhưng mình đã cố gắng hết sức và đạt được thành tích khá tốt ở một số môn học. Trải qua những thử thách này, mình nhận ra rằng sự kiên trì và nỗ lực không ngừng sẽ giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn. Những trải nghiệm này không chỉ giúp mình trưởng thành hơn mà còn cho mình thấy giá trị của sự giúp đỡ và đoàn kết từ thầy cô và bạn bè. Mình hy vọng rằng câu chuyện của mình sẽ là động lực để các bạn cùng cố gắng, không ngừng nỗ lực vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống.

Nữ sinh tích cực tham gia các hoạt động Đoàn - Hội và phong trào sinh viên.

Nữ sinh tích cực tham gia các hoạt động Đoàn - Hội và phong trào sinh viên.

Dù chưa có những thành tích học tập nổi bật, nhưng mình tin rằng những kinh nghiệm và kỹ năng mà mình đã tích lũy sẽ là nền tảng vững chắc để mình tiếp tục phát triển trong tương lai. Mình hy vọng rằng câu chuyện của mình sẽ truyền cảm hứng và khích lệ các bạn không ngừng nỗ lực và học hỏi, dù có gặp phải khó khăn hay trở ngại. Hãy luôn tin vào bản thân và cố gắng hết mình, vì mỗi trải nghiệm đều là bước đệm quan trọng trên con đường chinh phục thành công của chúng ta.

Là một người trẻ, mình luôn tin rằng để sống có ích cho xã hội, chúng ta cần bắt đầu từ những hành động nhỏ nhưng thiết thực. Điều quan trọng nhất là luôn duy trì tinh thần trách nhiệm và sẵn sàng đóng góp cho cộng đồng. Theo mình, mỗi người trẻ nên tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện, bảo vệ môi trường, và hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn. Những việc làm này không chỉ mang lại lợi ích cho xã hội mà còn giúp chúng ta rèn luyện nhân cách và kỹ năng sống.

Mỗi hoạt động đều giúp nữ sinh học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm.

Mỗi hoạt động đều giúp nữ sinh học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm.

Trong suốt thời gian học tập và sinh hoạt tại trường, mình cũng tham gia một số hoạt động cộng đồng có ý nghĩa. Mình từng dạy học miễn phí cho trẻ em nghèo, giúp các em không chỉ có thêm kiến thức mà còn cảm nhận được sự quan tâm từ xã hội. Ngoài ra, mình còn tham gia các chiến dịch bảo vệ môi trường như dọn rác ở bãi biển, trồng cây xanh, và tuyên truyền về bảo vệ môi trường trong khu vực sống.

Một hoạt động mà mình rất tự hào là tham gia nhóm tình nguyện hiến máu nhân đạo. Mỗi lần hiến máu, mình cảm thấy vui vì biết rằng mình đã góp phần cứu sống được nhiều người. Bên cạnh đó, mình cũng thường xuyên tham gia các chương trình quyên góp sách vở, quần áo cho trẻ em vùng sâu vùng xa, giúp các em có điều kiện học tập tốt hơn.

 Lan Hương trong vai trò là mẫu ảnh.

Lan Hương trong vai trò là mẫu ảnh.

Lan Hương cùng các bạn sinh viên tham gia buổi tọa đàm "Thiết kế truyền thông trong xây dựng thương hiệu" do báo Tiền Phong phối hợp cùng Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức.

Lan Hương cùng các bạn sinh viên tham gia buổi tọa đàm "Thiết kế truyền thông trong xây dựng thương hiệu" do báo Tiền Phong phối hợp cùng Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức.

Nhìn lại chặng đường đã qua, mình nhận ra rằng những thành công nhỏ bé trên từng bước khởi đầu đều là kết quả của sự nỗ lực không ngừng nghỉ. Mình hiểu rằng, để đạt được những mục tiêu lớn hơn trong tương lai, mình cần phải tiếp tục phấn đấu và không ngừng học hỏi. Với suy nghĩ trưởng thành và quyết tâm cao, mình tin rằng những trải nghiệm và bài học từ quá khứ sẽ là hành trang quý giá giúp mình vững bước trên con đường phía trước. Mình luôn cố gắng học hỏi mọi thứ, từ kiến thức trong sách vở, kinh nghiệm từ công việc đến những bài học cuộc sống hàng ngày.

Là một sinh viên năm 2 ngành Du lịch tại Học viện Hành chính Quốc gia, lòng biết ơn của mình đối với Học viện không ngừng được đào sâu và thăng hoa. Trước hết, mình cảm kích vô cùng sự nhiệt tình và kiến thức sâu rộng của các giáo viên tại trường. Những người thầy cô không chỉ đơn thuần là người truyền đạt kiến thức mà còn là những người đồng hành, cố vấn và nguồn động viên không ngừng cho mình. Nhờ họ, mình đã có cơ hội tiếp cận với những kiến thức mới mẻ, những góc nhìn sâu sắc về ngành du lịch và những kinh nghiệm thực tế quý báu từ các chuyên gia trong lĩnh vực.

Một phần không thể thiếu trong sự biết ơn của mình là sự hỗ trợ và đồng hành từ bạn bè tại trường. Sự hòa nhập, hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm giữa các sinh viên đã tạo ra một môi trường học tập tích cực và tràn đầy năng lượng. Mình không ngừng cảm kích và biết ơn Học viện Hành chính Quốc gia với tất cả những gì đã mang lại cho mình. Đó không chỉ là kiến thức chuyên môn mà còn là sự trưởng thành, lòng tự tin và sự chuẩn bị tốt nhất cho tương lai sự nghiệp của mình trong ngành Du lịch.

(Ảnh: NVCC)

Tú Chân (Ghi)

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/nu-sinh-hoc-vien-hanh-chinh-quoc-gia-da-nang-kien-tri-va-no-luc-khong-ngung-post1640212.tpo