NSND Thanh Hoa tiết lộ về Làng lúa làng hoa: Ngã ngửa khi gặp nhạc sĩ vì không đẹp trai như bà nghĩ

'Đến 5 năm sau, trong một lần tình cờ gặp anh Ngọc Khuê ở Đài tiếng nói Việt Nam, tôi ngã ngửa ra vì anh ấy chẳng đẹp trai gì' – NSND Thanh Hoa nói.

Mới đây, tại chương trình Khách sạn 5 sao, NSND Thanh Hoa đã chia sẻ về ca khúc Làng lúa làng hoa kinh điển, gắn liền với tên tuổi bà.

Bà nói: "Lúc đầu thu thanh bài này, bên đài định cho tôi hát hợp xướng với tốp ca nữ. Nhưng hôm thu thanh, một chị hát bè con ốm không đến, một chị thì khản giọng không hát được.

NSND Thanh Hoa

NSND Thanh Hoa

Anh Đặng Hùng trưởng đoàn ca nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam khi ấy thấy thế mới bảo tôi hát đơn ca và tôi làm theo.

Tôi không ngờ sau đó ca khúc này lại nổi tiếng đến thế. Nhiều nơi cứ thấy tôi đến lại bảo Làng lúa làng hoa kìa, chứ không gọi tên tôi.

Lúc thu âm, tôi chưa được gặp người nhạc sĩ sáng tác ca khúc này là anh Ngọc Khuê, mãi đến 5 năm sau mới được gặp. Khi đó, tôi cứ nghĩ, anh Ngọc Khuê chắc phải đẹp trai lắm vì tên đẹp, còn sáng tác ra ca khúc hay như thế này.

Đến 5 năm sau, trong một lần tình cờ gặp anh Ngọc Khuê ở Đài tiếng nói Việt Nam, tôi ngã ngửa ra vì anh ấy chẳng đẹp trai gì. Anh Ngọc Khuê cũng ngỡ ngàng khi lần đầu gặp tôi. Anh ấy cũng nghĩ tôi phải xinh đẹp, thon thả lắm vì tiếng hát trong, cao như thế, tới lúc gặp mới ngã ngửa vì tôi không xinh đẹp, thon thả. Cả hai chúng tôi đều ngã ngửa về nhan sắc của nhau.

Từ năm 1978 trở về sau này, cứ đến dịp Tết là ca khúc Làng lúa làng hoa lại được phát trên tất cả loa phường, loa xã, phương tiện truyền thông".

Tiếp đó, NSND Thanh Hoa tâm sự về sân khấu khiến mình nhớ mãi. Bà nói: "Tôi về Đài phát thanh Giải phóng năm 1974 và được điều tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Sân khấu khiến tôi bất ngờ nhất khi ấy là trên một bãi cỏ hoặc bãi cát rộng mênh mông. Tôi chỉ cầm chiếc loa bán báo để hát cùng một chiếc đàn ghi ta.

Tôi cứ đứng hát như thế để phục vụ bộ đội và các thương bệnh binh. Tôi đi đến đâu đều hỏi các anh xem quê ở đâu rồi hát các bài về tỉnh thành đó. Đó là khoảnh khắc khiến tôi nhớ mãi. Sau này không còn cái loa bán báo để hát nữa, tôi cũng nhớ".

MC Nguyên Khang nghe xong liền đưa luôn cho NSND Thanh Hoa một chiếc loa bán báo để bà cầm lên hát, nhớ lại về quá khứ huy hoàng.

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/nsnd-thanh-hoa-tiet-lo-ve-lang-lua-lang-hoa-nga-ngua-khi-gap-nhac-si-vi-khong-dep-trai-nhu-ba-nghi-172240514105013857.htm