Nỗi đau khôn nguôi

(NLĐO)- Chiều 25-3, phóng viên NLĐO đã trực tiếp xuống nhà em Nguyễn Thị Hội (SN 1993), người đã bị tên tài xế vô lương tâm de xe cán 3 lần cho em chết hẳn và chứng kiến cảnh đau lòng kể từ ngày “hung thần” tước đi sinh mạng của em…

Đêm định mệnh Đêm định mệnh ấy xảy ra vào ngày 14-5-2009, khi Hội cùng một số người bạn đi sinh nhật ở quán 595, đường Lũy Bán Bích, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú. Khoảng 22 giờ, Hội vừa dắt xe máy xuống đường để đưa một người bạn về nhưng chưa kịp đội nón bảo hiểm thì “hung thần” Đặng Hữu Anh Tuấn đã tông xe phải và nhẫn tâm de xe cán chết em. Nhiều nhân chứng cho biết, tài xế và lái xe bất chấp hậu quả cho xe cán qua người em để “đền một lần còn hơn nuôi suốt đời”. Quá bất bình chuyện gã tài xế mất nhân tính, hơn chục thanh niên đã đu theo cabin nhưng chiếc xe vẫn lao đi như không hề hấn gì. Nụ cười em Hội vẫn như ngày nào và ngọn nến sinh nhật 17 tuổi mà người nhà cắm cho cho em cách đây vài ngày. Em Hội được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, chấn thương sọ não 70%, mất máu nhiều và em đã tử vong 2 giờ sau đó. Em N.T.P.H. (chị họ em Hội) cho biết “Lúc vào bệnh viện, em ấy còn nói bác sĩ cho em ấy coi đôi chân thế nào”. Lúc Hội trút hơi thở cuối cùng cũng vừa lúc ba và bà ngoại em vô bệnh viện… Nỗi đau quá lớn Khó khăn lắm chúng tôi mới tìm đến được nhà em Hội. Ngôi nhà nằm sâu trong hẻm số 1, đường Tân Thành, phường Tân Thành, quận Tân Phú. “Gọi là nhà cho sang, chứ anh nhìn thấy đó, vỏn vẹn chỉ 3 m2”, bà Năm (dì ruột em Hội) cho biết. Nói rồi bà dẫn chúng tôi lên “căn nhà” nơi đặt bàn thờ em Hội. Chỉ lên bàn thờ, bà Năm mắt ngấn nước “Thương con nhỏ, mới mười mấy tuổi đầu phải thức khuya dậy sớm phụ bán quán cơm cho anh họ lấy tiền nuôi em và thăm mẹ ở trại giam”. Cách đây hơn mười năm, lúc Hội được 7 tuổi và em gái cũng vừa lên 5 thì mẹ em bị bắt vì tội bán ma túy. Nhà quá nghèo, Hội nghỉ học đi làm để hàng tháng gởi tiền vào cho mẹ. Ngôi nhà chưa đầy 3m2 nhưng đó là nơi che nắng che mưa của 4 con người. Ông B. cha của Hội làm nghề thợ hồ, bữa được bữa không, mùa mưa thì chạy xe ôm lây lất qua ngày… Bà ngoại và ba em Hội trong phiên tòa xử tên tài xế đã cán chết em Hôm em Hội mất, vì nhà quá chật nên gia đình xin được đặt em ngoài chốt dân phòng để tẩm liệm. Bà con ai nấy đều thương và căm phẫn hành vi mang rợ của tên sát nhân mất nhân tính. Tính đến nay đã hơn một năm, nhưng nỗi đau vẫn không nguôi, ám ảnh suốt những người thân của em. Em Hòa (em gái của Hội), nghẹn lời: “Cả năm nay mẹ cứ gọi điện hỏi chị Hội sao không lên thăm mẹ (ba và bà ngoại dặn em không được nói cho mẹ biết), em nói chị Hội bận đi phụ quán ăn”. Cô bé còn chỉ cho tôi ngọn nến mừng sinh nhật chị mà em đốt cho chị mình- ngày 17-3, trước ngày tòa xử đúng một tuần. Ngọn nến thứ 17 được cắm trên lư nhang. Không kềm được lòng cô bé òa khóc… Nhà nghèo, bà và ba em không có tiền mua nổi cho con chiếc áo quan, bà con hàng xóm xót lòng cho mượn không lấy lời để em được mồ yên mả đẹp. Giọng buồn rười rượi, bà Năm nói thêm “Hôm đưa cháu Hội đi an táng, gia đình gã tài xế có đến thắp cho em nó nén hương và đưa trước 10 triệu đồng rồi bặt vô âm tín”. Khi tôi hỏi vì sao hôm ở tòa gia đình lại xin giảm án cho “hung thần” gây ra cái chết thương tâm cho Hội thì ba của em thẫn thờ “Tôi nghĩ nghĩa tử là nghĩa tận, con mình dù sao cũng đâu còn sống, vả lại cậu ấy còn trẻ, còn vợ con và gia đình. Thêm một vài năm nữa cũng chẳng đi đến đâu anh à!”. Gia đình Hội đã xin giảm án cho tên hung thần nhẫn tâm cán cho đến chết em Cho đến giờ phút này, cả gia đình chỉ mong vào số tiền tòa buộc bị cáo bồi thường để trả nợ. Ba Hội tần ngần “Hôm đi tòa về, chủ nợ cứ tưởng đã có tiền nên đến “hỏi thăm” mãi. Tôi không biết trả lời sao…” Hai tháng nữa mẹ em Hội sẽ được ra tù, không biết rồi bà sẽ thế nào khi biết em Hội không còn tồn tại trên cuộc đời này? Một câu hỏi xé lòng khiến tôi suy nghĩ mãi…

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20100326091719517p0c1002/noi-dau-khon-nguoi.htm