Nối dài niềm tự hào, tình yêu nước cho thế hệ trẻ
Trong những ngày tháng Tư lịch sử này, cho dù là những người bận bịu nhất cũng đều dành thời gian quý báu của mình để được theo dõi những hoạt động vô cùng ý nghĩa đang diễn ra trong và ngoài nước, kỷ niệm 50 năm Đại thắng mùa Xuân 1975, thống nhất đất nước.
Sự kiện thu hút nhiều thế hệ
Không một bài giảng nào có thể sống động và thuyết phục bằng việc được chứng kiến Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Đại thắng mùa Xuân 1975. Khí thế hào hùng, trang bị tối tân hiện đại ngang tầm thế giới và đội ngũ trùng trùng điệp điệp với vẻ đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, chiến sĩ công an vì nhân dân quên mình… đã truyền vào đời sống xã hội hôm nay một tinh thần hào sảng, nhiều cảm xúc tích cực.

Cảnh trong phim "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối". Ảnh: Đoàn phim cung cấp
Chúng ta được chứng kiến cựu chiến binh 76 tuổi, mang tinh thần của những ngày vượt Trường Sơn, để hôm nay chỉ với chiếc xe máy cũ, vượt 1.300 km vào thành phố Hồ Chí Minh, cùng rất nhiều các ông, các cụ là thương binh, phải ngồi xe lăn cũng được con cháu đưa đến để được tận mắt chứng kiến sự kiện diễu binh, diễu hành. Các cựu chiến binh trong màu áo xanh thân thuộc gắn rất nhiều huy chương trên ngực, rất vui, rất hạnh phúc vì đã chiến đấu anh dũng và trở về sau chiến tranh, được sống trong hòa bình và hưởng niềm vinh dự hôm nay. Tự hào và sung sướng vỡ òa, nhưng không khỏi có những phút ngậm ngùi trong lòng những người lính già khi nhớ về bao đồng đội đã hy sinh, vĩnh viễn nằm lại trên chiến trường khói lửa…
Là con cháu của một thế hệ các cựu chiến binh dũng cảm, tuổi trẻ hôm nay coi cha ông là tấm gương sáng để noi theo. Họ đang tích cực góp phần xây dựng đất nước ngày càng vững mạnh. Họ được cha ông truyền lửa và đang trở thành người giữ lửa, tiếp tục truyền lửa cho những thế hệ sau.
Tuổi trẻ thể hiện tình yêu nước bằng rất nhiều cách khác nhau, thật dễ thương, không lý tưởng hóa, không cần lên gân, bởi họ được sinh ra trong hòa bình yên ấm. Chỉ một tấm ảnh anh lính trẻ được post lên mạng đã thu được cả triệu like vì quá đẹp trai phong độ và cũng vì anh là bộ đội; các cô gái mang cả trà, bánh kem, hoa… ra làm quà tặng cho các chàng lính trẻ; những cái ôm và nắm tay, thậm chí là những nụ hôn vội vã. “Em yêu đất nước là em yêu anh” (anh bộ đội) – những phát ngôn, những biểu cảm mà “người lớn” có thể cho là quá đà, bản năng nhưng lại hợp lý với giới trẻ hôm nay - một thế hệ mới mang tinh thần hội nhập quốc tế, dám thể hiện hết mình. Bình luận về câu nói nêu trên, một người bạn tôi đã dẫn câu thơ trong bài thơ “Nhớ” của nhà cách mạng, nhà thơ Nguyễn Đình Thi: “Anh yêu em như anh yêu đất nước. Vất vả đau thương tươi thắm vô ngần” để thấy được sự tương đồng.
Khi những sự kiện văn hóa mang ý nghĩa chính trị
Không chỉ cuộc diễu hành, diễu binh thu hút sự quan tâm của cả xã hội, mà những ngày này còn có rất nhiều hoạt động văn hóa mang ý nghĩa chính trị sâu sắc diễn ra trên cả nước, như những cuộc triển lãm chuyên đề về chiến thắng 30-4, các chương trình nghệ thuật “Hẹn ước Bắc Nam”, “Mùa xuân thống nhất”, “Vang mãi khúc khải hoàn”… để lại niềm hân hoan và ấn tượng sâu đậm cho người xem. Còn có thể kể đến như VTV đặc biệt “Cuộc đọ sức của ý chí” với nhân vật chính trong phim chính là ông Craig McNamara, con trai của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert McNamara – người được coi là “kiến trúc sư trưởng” của cuộc chiến tranh tại Việt Nam, cùng 50 người được phỏng vấn khác, đã đưa đến cho người xem một góc nhìn mới về chiến tranh Việt Nam, về hậu chiến và những day dứt còn để lại, một góc nhìn rất nhân văn.
Bên cạnh những bộ phim đã rất nổi tiếng về chiến tranh chống Mỹ, về chiến thắng 30-4 được nhiều người quan tâm như: “Cánh đồng hoang”, “Biệt động Sài Gòn”, “Đừng đốt”… Bộ phim “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên dịp này đã trở thành một hiện tượng phim điện ảnh chiến tranh có doanh thu cao nhất từ trước đến nay, sắp cán mốc 160 tỷ đồng. Rất nhiều thanh thiếu niên đã đi xem bộ phim, đã hiểu thêm về sự hy sinh anh dũng của cha ông để giành cho được độc lập, thấu hiểu hơn cái giá của cuộc sống hòa bình hôm nay. Bộ phim thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân, cho thấy tình yêu thiết tha với độc lập tự do và niềm tự hào trong nhân dân về chiến thắng 30-4 luôn dâng tràn.
Niềm tự hào, tình yêu nước ấy đã luôn chảy trong huyết quản, cho chúng ta sống tích cực hơn, để dân tộc ta gắn kết hơn.
Tuổi trẻ đưa những bài hát yêu nước trở thành xu hướng trên mạng xã hội
Tuổi trẻ có những cách thức khác nhau để thể hiện tình yêu nước. Dịp này, những sự kiện như hội trại thanh niên, cuộc thi tìm hiểu lịch sử, các buổi giao lưu với nhân chứng lịch sử… đã được tổ chức. Giới trẻ đã tham gia tích cực vào các phong trào như “Đền ơn đáp nghĩa”, thăm hỏi gia đình liệt sĩ, chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ hay dự các buổi kể chuyện lịch sử.
Nhiều bạn trẻ đã sáng tác thơ, nhạc, vẽ tranh hoặc dựng các clip để bày tỏ tình yêu đất nước… trên các nền tảng mạng xã hội liên quan đến ngày kỷ niệm chiến thắng 30-4 và nhiều bài hát mang nội dung yêu quê hương đất nước đã nhanh chóng trở thành xu hướng, thu hút hàng triệu lượt xem.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/noi-dai-niem-tu-hao-tinh-yeu-nuoc-cho-the-he-tre-700685.html