Nỗi buồn nhân đôi của Sabalenka
Không chỉ thất vọng vì để thua Coco Gauff tại chung kết Roland Garros, tay vợt nữ số 1 thế giới Aryna Sabalenka (trong ảnh) còn bị chỉ trích nặng nề vì những phát ngôn của cô sau trận.

Ngôi sao người Belarus bước vào trận đấu cuối cùng với tâm lý tự tin, tràn đầy hy vọng giành danh hiệu Grand Slam đầu tiên trên sân đất nện. Không chỉ số 1, Sabalenka còn một điểm tựa khác là chiến thắng trước chính đối thủ Coco Gauff tại chung kết Madrid Open mới tháng trước.
Tuy nhiên ở trận tái đấu này, cô chơi hoàn toàn dưới phong độ, mắc tới 70 lỗi đánh bóng hỏng và chịu thua ngược sau khi đã thắng set 1. Tỏ ra rất thất vọng trong buổi họp báo, Sabalenka thừa nhận “đây là trận đấu tệ nhất của tôi”. Cô cho rằng điều kiện thi đấu không thuận lợi, bản thân không kiểm soát được cảm xúc dẫn đến hàng loạt sai lầm.
Tâm điểm tranh cãi xảy đến khi Sabalenka tỏ ra coi thường tài năng của Coco Gauff, với phát ngôn “cô ấy không thắng vì chơi hay, mà chỉ vì tôi tự mắc lỗi”. Không chỉ thế, Sabalenka còn cho rằng “thất bại như thể do… ý trời sắp đặt”, cách nói hệt như khi cô thua Gauff ở chung kết US Open năm 2023.
Phát ngôn của Sabalenka làm dấy lên làn sóng chỉ trích trên mạng xã hội. Hầu hết khán giả yêu tennis đều cho rằng cô thiếu tinh thần thể thao, tự phụ và ngụy biện.
Khi được hỏi về phát ngôn của đối thủ, Coco Gauff chỉ nói ngắn gọn: “Tôi không đồng tình, nhưng không sao cả, vì tôi đang ngồi đây với chiếc cúp”.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/noi-buon-nhan-doi-cua-sabalenka-post885582.html