Nỗi ám ảnh ma túy trong các vụ trẻ em bị chính bố mẹ ruột bạo hành
Thời gian gần đây, liên tiếp các vụ bạo hành, đánh đập trẻ em khiến dư luận căm phẫn. Có một điểm chung trong nhiều vụ việc là khi công an vào cuộc đều thu được ma túy tại hiện trường.
Vụ bố đẻ cùng người tình bạo hành, đánh đập con gái 6 tuổi trong nhiều ngày xảy ra tại TX Từ Sơn (Bắc Ninh) một lần nữa khiến dư luận sửng sốt. Nhiều người đặt câu hỏi, lý do nào có thể khiến người bố có thể đang tâm hành hạ tàn nhẫn chính đứa con gái ruột mới chỉ 6 tuổi của mình tới mức gãy tay phải?
Trước đó, khi nhận được tin báo về vụ việc, Công an tỉnh Bắc Ninh và Công an TX Từ Sơn đã mất nhiều giờ thuyết phục nhưng Đặng Trung Kiên - bố của cháu bé nhất quyết không hợp tác. Lo sợ tính mạng cháu bé gặp nguy hiểm, lực lượng công an đã đột nhập vào căn nhà, khống chế người tình của Kiên và giải cứu an toàn cho bé gái.
Tại nhà Kiên, công an phát hiện, thu giữ khoảng 7,7gr ma túy các loại. Quá trình truy bắt đối tượng, công an thu thêm 1 khẩu súng quân dụng, 1 viên đạn đã lên nòng và hơn 10 viên đạn khác.
Đến đây, nhiều người có thể "lờ mờ" đoán ra "bóng ma" của ma túy trong vụ việc đau lòng này.

Ma túy được thu giữ tại nhà Kiên (ảnh tư liệu)
Tháng 3/2020, tại quận Đống Đa (Hà Nội), một cháu bé mới 3 tuổi cũng ra đi tức tưởi sau khi phải chịu sự hành hạ tàn ác của mẹ đẻ và bố dượng.
Theo điều tra của Công an Hà Nội, Nguyễn Thị Lan Anh (SN 1991, mẹ đẻ cháu M, 3 tuổi) và Nguyễn Minh Tuấn (SN 1989, là bố dượng cháu M) đã hành hạ cháu M từ sáng ngày 29/3 kéo dài tới ngày 30/3 tại căn nhà trên phố Phương Liên (Đống Đa, Hà Nội) để rồi dẫn đến cái chết oan ức của đứa trẻ.
Theo cơ quan công an, Lan Anh và Minh Tuấn đều nghiện ma túy. Vì thế, dù không hề có mâu thuẫn gì trong cuộc sống, nhưng hai đối tượng này thường xuyên đánh đập cháu M không rõ lý do.
Vào thời điểm công an ập vào bắt giữ, hai đối tượng đều có kết quả dương tính với ma túy. Công an cũng khám xét và thu giữ 1 lượng ma túy tại căn nhà xảy ra vụ án.
Hai đối tượng khai nhận, sau khi sử dụng ma túy tại nhà đã cùng nhau hành hạ, đánh đập tàn nhẫn cháu M. Chỉ đến khi thấy cháu lịm đi mới đem cháu đi cấp cứu. Biết cháu tử vong, hai đối tượng thậm chí còn bàn nhau khai rằng do cháu ngã.








