Những vũ công bên hồ Hoàn Kiếm

Vào sáng sớm hay tối muộn, những thanh âm Chachacha, Rumba, Tango, Quickstep, Slow, Waltz… lại vang lên ở nhiều góc hồ Hoàn Kiếm, thu hút khá đông người tham gia.

Các vũ công uyển chuyển theo điệu nhạc. Ảnh: Danh Toàn

Các vũ công uyển chuyển theo điệu nhạc. Ảnh: Danh Toàn

Từ điểm hẹn cây lộc vừng…

Câu lạc bộ khiêu vũ Lộc Vừng là nhóm nhảy thường thấy ở hồ Hoàn Kiếm. Dưới tán cây lộc vừng chín gốc nằm trên đường Đinh Tiên Hoàng (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), không kể những ngày mưa, cứ khoảng 6-8h30 hằng ngày, ai đi qua cũng có thể bắt gặp hình ảnh một nhóm khiêu vũ đến vài chục người đang say trong điệu nhạc.

Được biết, câu lạc bộ này hoạt động đã được 16 năm, khi mới thành lập có khoảng 5-7 thành viên, sau đó dần dần phát triển lên. Hiện nhiều thành viên ban đầu đã tách ra và tham gia vào nhiều nhóm nhảy khác nên câu lạc bộ còn khoảng 50 thành viên.

“Từ niềm đam mê khiêu vũ mà tôi cùng với những người bạn đã quen tại sàn nhảy trước đó quyết định thành lập câu lạc bộ để thỏa mãn đam mê và gắn kết giao lưu mọi người với nhau”, bà Nguyễn Thị Lâm - một trong những người sáng lập Câu lạc bộ khiêu vũ Lộc Vừng chia sẻ.

Câu lạc bộ khiêu vũ Lộc Vừng với các thành viên phần lớn là cán bộ hưu trí. Ảnh: Viết Thịnh

Câu lạc bộ khiêu vũ Lộc Vừng với các thành viên phần lớn là cán bộ hưu trí. Ảnh: Viết Thịnh

Thành viên câu lạc bộ chủ yếu là những người đã nghỉ hưu, đôi khi có sự góp mặt của những người đang đi làm tranh thủ thời gian buổi sáng tham gia để nâng cao sức khỏe, có thêm năng lượng bắt đầu một ngày mới. Tùy theo thể trạng nên có người nhảy tất cả các bài, có người nhảy vài bài rồi nghỉ ngơi, trò chuyện với nhau. Các bác đùa nhau rằng có lẽ đây là cách “giảm thuốc” khi đã ở cái tuổi hưu trí.

Lời gửi gắm của bác Lê Thanh Vân - thành viên Câu lạc bộ khiêu vũ Lộc Vừng: “Mọi người đã nghỉ hưu rồi nên tham gia để con cháu đỡ lo cho bố mẹ, để nâng cao sức khỏe và tinh thần” nhận được sự đồng cảm của nhiều người.

Hoạt động khiêu vũ không chỉ diễn ra vào buổi sáng mà buổi chiều, buổi tối xung quanh hồ Hoàn Kiếm cũng náo nhiệt và sôi động không kém. Đâu đó còn có những lớp dạy khiêu vũ theo kiểu “truyền nghề”. Người biết nhiều dạy người mới tập hoặc cùng nhau tập những vũ điệu mới. Vậy là cứ đến 20h hằng ngày, các thành viên lại tụ hội và cùng nhảy trên nền những giai điệu vui tươi, sôi nổi. Các bài nhạc nền được chọn bao gồm cả nhạc Việt lẫn nhạc nước ngoài. Các động tác từ uyển chuyển nhịp nhàng tới sôi động, tràn đầy năng lượng và cũng rất đơn giản, dễ thuộc. “Chỉ học 10 phút là nhảy được luôn”, một thành viên trong câu lạc bộ cho hay.

Không chỉ ở dưới tán cây lộc vừng chín gốc phía đường Đinh Tiên Hoàng, ở vỉa hè đoạn đường phố Lê Thái Tổ, một lớp nhảy cứ đều đặn diễn ra từ thứ hai đến thứ bảy vào lúc 17h30 lại khuấy động bầu không khí vui tươi ở một góc hồ. Bà Trần Thị Mỹ, một trong những giáo viên của lớp nhảy cho biết, nhóm đã hoạt động được 8 năm, các thành viên dù nhà xa hay gần, mỗi ngày đều đến theo lịch chung. Các giai điệu nhạc nền rất đa dạng, đặc biệt mỗi dịp lễ sẽ có các bài nhạc theo chủ đề. Như dịp này, nhóm sẽ tập trung thể hiện vũ điệu quanh những bản nhạc về giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

… đến Hà Nội thanh lịch, hào hoa

Các nhóm khiêu vũ bên hồ Hoàn Kiếm không chỉ tạo nên những “nốt nhạc đẹp” giữa lòng Thủ đô, mang lại ấn tượng tốt đẹp cho du khách trong nước mà còn thu hút ánh nhìn và sự thích thú của nhiều du khách quốc tế. Tại mỗi điểm có nhóm nhảy, dễ bắt gặp hình ảnh khách nước ngoài dừng chân theo dõi chăm chú, thậm chí nhiều người còn bị cuốn theo giai điệu sôi động và hòa mình vào điệu nhảy.

Du khách nước ngoài tham gia khiêu vũ cùng các thành viên Câu lạc bộ khiêu vũ Lộc Vừng. Ảnh: Viết Thịnh

Du khách nước ngoài tham gia khiêu vũ cùng các thành viên Câu lạc bộ khiêu vũ Lộc Vừng. Ảnh: Viết Thịnh

“Tôi nghĩ hoạt động này rất tuyệt vời, giúp mọi người năng động và khỏe mạnh. Tôi thực sự thích nó, thật vui khi nhìn thấy họ nhảy múa như vậy", Sasha, một du khách đến từ London (Anh), chia sẻ.

Chị Hoàng Hà (thành phố Hồ Chí Minh) vừa kết thúc một bài nhảy với các thành viên Câu lạc bộ khiêu vũ Lộc Vừng chia sẻ: “Thật tình cờ ra Hà Nội du lịch lại được gặp các bác, các chú cùng sở thích nên tôi tham gia luôn. Nhóm khiêu vũ bên hồ như một thanh âm đẹp để khách du lịch nhớ đến một Hà Nội thanh lịch, hào hoa”…

Khiêu vũ không chỉ là một hoạt động giải trí, rèn luyện sức khỏe mà còn là dịp để mỗi người tìm thấy sự thư giãn, niềm vui và tình bạn. Một vài thành viên trong nhóm nhảy biết ngoại ngữ, có thể giao tiếp với khách nước ngoài đã trở thành những “đại sứ văn hóa”, làm tăng sự giao lưu gắn kết với du khách và lan tỏa những thông điệp tốt đẹp về một Hà Nội thân thiện, mến khách.

Một bạn trẻ chụp ảnh lưu niệm với các thành viên Câu lạc bộ khiêu vũ Lộc Vừng. Ảnh: Khánh Linh

Một bạn trẻ chụp ảnh lưu niệm với các thành viên Câu lạc bộ khiêu vũ Lộc Vừng. Ảnh: Khánh Linh

Tuy nhiên, bên cạnh sự ủng hộ nhiệt tình từ cộng đồng, các nhóm khiêu vũ hiện vẫn phải đối diện với những khó khăn nhất định.

Chia sẻ từ một thành viên của Câu lạc bộ khiêu vũ Lộc Vừng cho thấy, hiện tại thách thức lớn nhất đó là thiếu chỗ để xe. Tình trạng này dẫn đến việc các thành viên phải để xe trên vỉa hè, gây ra những bất tiện không nhỏ cho người đi bộ. Vì vậy, các thành viên mong nhận được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương để có chỗ đỗ xe, gửi xe riêng, không làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh, góp phần duy trì nhóm nhảy. Qua đó góp phần nhân lên những hình ảnh đẹp về một Hà Nội thanh lịch, hào hoa và mến khách…

Nhân Văn

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/nhung-vu-cong-ben-ho-hoan-kiem-699904.html