Những trái tim lặng lẽ 'nối dài' sự sống

HNN - Họ là những giáo viên, công nhân, cán bộ bình thường, nhưng khi có bệnh nhân cần tiểu cầu gấp, họ lập tức lên đường, không một phút chần chừ. Câu lạc bộ (CLB) Hiến tiểu cầu Hương Thủy, suốt nhiều năm qua, vẫn âm thầm lan tỏa sự sống từ chính trái tim thiện nguyện.

 Dù là giáo viên, công chức hay công nhân, những thành viên CLB Hiến tiểu cầu TX. Hương Thủy đều sẵn sàng lên đường khi có người cần

Dù là giáo viên, công chức hay công nhân, những thành viên CLB Hiến tiểu cầu TX. Hương Thủy đều sẵn sàng lên đường khi có người cần

Những trái tim thiện nguyện

Cứ đều đặn vào mỗi sáng Chủ nhật, các thành viên CLB Hiến tiểu cầu thị xã Hương Thủy lại gặp nhau tại Trung tâm Huyết học Truyền máu, Bệnh viện Trung ương Huế. Không ồn ào, phô trương, họ nhẹ nhàng bước vào phòng hiến, mỗi người một đơn vị tiểu cầu, một phần máu sống giúp người cần vượt qua cơn nguy kịch.

Từ một nhóm nhỏ chỉ vỏn vẹn 10 thành viên vào năm 2020, đến nay CLB đã quy tụ được 50 người, hoạt động đều đặn suốt 4 năm qua.

Khác với hiến máu toàn phần, hiến tiểu cầu đòi hỏi thời gian lâu hơn, kỹ thuật cao hơn, người hiến phải đảm bảo sức khỏe tốt và thường xuyên. “Lúc mới vận động ai cũng ngại. Nhưng sau vài lần hiến, mọi người đều thấy sức khỏe ổn định và tin tưởng gắn bó đến hôm nay”, bà Huỳnh Ngọc Trang, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thị xã Hương Thủy, đồng thời là Chủ nhiệm CLB chia sẻ.

Sau mỗi lần hiến, các thành viên CLB nhường lại phần quà như sữa, bánh để gửi tặng bệnh nhân ung thư đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế. Những lúc có bệnh nhân nguy kịch, họ sẵn sàng hiến đột xuất, không chờ đến ngày hẹn. "Chỉ cần nhận được cuộc gọi, ai sắp xếp được sẽ lập tức lên đường”, bà Trang nói.

Trung bình mỗi năm, CLB tổ chức khoảng 48 đợt hiến tiểu cầu, mỗi đợt có từ 10 đến 15 người tham gia, tổng cộng gần 400 vị tiểu cầu. Đặc biệt, dù là hoạt động hoàn toàn tình nguyện, việc duy trì hoạt động lại không gặp trở ngại lớn. Theo bà Trang, chính tinh thần tự nguyện và sự thống nhất trong suy nghĩ đã tạo nên một tập thể bền vững. “Mọi người không cần động viên nhiều, ai cũng hiểu mình đang làm điều ý nghĩa”, bà Trang nói.

Không dừng lại ở hiến tiểu cầu, CLB còn có nhiều hoạt động nhân đạo khác như thăm hỏi bệnh nhân ung thư, tặng quà cho người nghèo tại bệnh viện, tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức về hiến tiểu cầu trong cộng đồng…

Thầm lặng sẻ chia

Trong số các thành viên, thầy giáo Lê Quang Dương (Trường Tiểu học Số 1 Thủy Phù) là người nổi bật với 67 lần hiến máu và tiểu cầu. Ban đầu chỉ vì tò mò, sau vài lần hiến và thấy không ảnh hưởng sức khỏe, thầy Dương quyết định gắn bó lâu dài. Hai con trai của thầy - mang nhóm máu AB hiếm - cũng tích cực đồng hành mỗi khi có bệnh nhân cần khẩn cấp.

“Có lần đang họp phụ huynh, tôi nhận được cuộc gọi khẩn nên xin phép rời đi sớm để kịp hiến tiểu cầu. Sau buổi họp, có vài phụ huynh biết chuyện cũng đăng ký tham gia CLB”, thầy Dương kể lại, mắt ánh lên sự tự hào.

Bà Lê Thị Hiền, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Huế cho biết: “Đây là mô hình rất đáng trân trọng. Họ không hô hào, không kêu gọi phô trương, nhưng lại làm được những điều thiết thực nhất. Trong những ca nguy cấp, các thành viên CLB thực sự là chỗ dựa quan trọng của ngành y tế”.

Theo bà Hiền, mô hình hiến tiểu cầu tại Hương Thủy có giá trị đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, khi nhận thức cộng đồng về hiến tiểu cầu vẫn còn hạn chế. Từ tinh thần, tổ chức đến kết quả thực tiễn, đây là câu lạc bộ tại Huế duy trì hoạt động ổn định suốt nhiều năm qua. Bà chia sẻ thêm: “Chúng tôi đang tìm hướng mở rộng mô hình này, bởi có thêm một nhóm như vậy nghĩa là thêm nhiều cơ hội sống cho người bệnh”.

Có những điều tốt đẹp dù thầm lặng, vẫn rực rỡ và tỏa hương. Những người hiến tiểu cầu ấy có thể lặng lẽ bước ra khỏi bệnh viện nhưng đơn vị tiểu cầu họ cho đi đã góp phần giữ lại một sự sống. Và như thế, họ trở thành người hùng thầm lặng của mảnh đất Cố đô.

Bài, ảnh: Bạch Châu

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/doi-song/nhung-trai-tim-lang-le-noi-dai-su-song-155041.html