Những hành động nhỏ thắp sáng niềm tin lớn
Thời gian qua, những câu chuyện cảm động về những cán bộ BĐBP nhặt được của rơi, trả lại người mất đã làm sáng đẹp thêm hình ảnh của 'Bộ đội Cụ Hồ' thời kỳ mới, làm dày thêm những chiến công của BĐBP. Trong thời đại mà giá trị sống đang bị thử thách bởi lợi ích vật chất, thì những hành động giản dị mà ấm áp tình người của người lính Biên phòng càng trở nên quý giá. Đó là minh chứng sống động cho lời dạy của Bác Hồ: 'Việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh'.

Đại diện Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lóng Sập và Thiếu tá Phạm Thiện Thuật trao trả ví tiền cho người đánh rơi. Ảnh: CTV
Những nghĩa cử cao đẹp
Mới đây, ngày 16/6, Trung tá Trần Thanh Tâm, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn, BĐBP An Giang trên đường đi công tác, phát hiện một túi xách màu đen rơi trên đường. Kiểm tra bên trong, Trung tá Trần Thanh Tâm thấy có số tiền 10 triệu đồng và căn cước công dân mang tên Lê Thị Nghĩa, sinh năm 1977, trú tại xã Phú Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Ngay sau đó, Trung tá Trần Thanh Tâm đã thông báo cho Ban Chỉ huy đơn vị, chính quyền địa phương và người dân xung quanh để tìm chủ nhân. Đến 17 giờ cùng ngày, đại diện chính quyền địa phương và chị Lê Thị Nghĩa đã đến Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn để nhận lại tài sản bị đánh rơi. Qua xác minh, số tài sản trên đúng là của chị Lê Thị Nghĩa nên đơn vị đã tiến hành bàn giao lại cho chủ nhân.
Hay trước đó, ngày 19/5/2025, Thiếu tá Phạm Thiện Thuật, nhân viên quân y, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lóng Sập, BĐBP Sơn La trong khi làm nhiệm vụ đã nhặt được một ví da. Trong ví có một căn cước công dân, thẻ ngân hàng, thẻ bảo hiểm y tế, giấy đăng ký xe máy, giấy phép lái xe và 650.000 đồng, tất cả đều mang tên anh Đoàn Hữu Tình. Ngay lập tức, đồng chí Thuật báo cáo Ban Chỉ huy đơn vị và tổ chức xác minh, liên lạc, trao trả tận tay cho chủ sở hữu vào ngày hôm sau.
Trong tháng 3/2025, Thượng tá Đặng Văn Tuấn, Chánh Văn phòng Bộ Chỉ huy BĐBP Điện Biên bất ngờ nhận được 446 triệu đồng chuyển nhầm vào tài khoản cá nhân. Ngay sau đó, anh đã trình báo cơ quan chức năng và phối hợp cùng ngân hàng xác minh. Sau 3 ngày, chị Trần Thị Thiên Thanh, kế toán công ty chuyển nhầm đã nhận lại toàn bộ số tiền trong niềm xúc động.
Đầu tháng 5/2025, Thiếu tá Nguyễn Duy Đông, Trung tâm kiểm soát liên ngành cửa khẩu Ma Lù Thàng (Lai Châu) phát hiện một túi đeo chéo bị bỏ quên. Trong túi có 800 nhân dân tệ, 8,5 triệu đồng, cùng nhiều vật dụng cá nhân. Qua xác minh và phối hợp với lực lượng chức năng phía Trung Quốc, chỉ 3 ngày sau, công dân Trung Quốc Luo Deng Hua-người để quên túi đã quay lại và được trao trả toàn bộ tài sản.
Đáng chú ý, ngày 8/4/2025, tại Trung đoàn 96 (Sư đoàn 309, Quân khu 7), trong quá trình tham gia nhiệm vụ bảo đảm cho lực lượng diễu binh, diễu hành của Quân khu 2 phục vụ Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Đại úy Võ Văn Thịnh (BĐBP Tiền Giang) và Đại úy Nguyễn Quốc Hương (BĐBP Bạc Liêu) đã nhặt được một chiếc ví tiền rơi ven đường, sau khi dùng bữa sáng tại nhà ăn đơn vị. Kiểm tra nhanh, trong ví có gần 20 triệu đồng tiền mặt và nhiều giấy tờ tùy thân mang tên Nguyễn Duy Dũng, trú tại xã Cẩm Lý, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Hai đồng chí lập tức báo cáo với Ban Tổ chức diễu binh, diễu hành Quân khu 2, phối hợp xác minh và thông báo tới các đơn vị liên quan.
Không lâu sau đó, chiếc ví được trao trả đúng người mất - Trung úy Nguyễn Duy Dũng, cán bộ Sư đoàn 325, Quân đoàn 12 đang tham gia Khối chiến sĩ Lục quân trong lễ kỷ niệm. Sau sự việc trên, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 gửi lời cảm ơn tới Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã lãnh đạo, chỉ đạo, giáo dục, rèn luyện những người quân nhân ưu tú; cảm ơn hai đồng chí Võ Văn Thịnh và Nguyễn Quốc Hương vì đã có hành động cao đẹp “nhặt được của rơi, trả người đánh mất”, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp về văn hóa, đạo đức người quân nhân cách mạng trong thời đại mới.

Đại úy Võ Văn Thịnh và Đại úy Nguyễn Quốc Hương trao trả ví tiền cho người đánh rơi. Ảnh: CTV
Xây đắp "thành lũy lòng dân" từ những hành động nhỏ
Từ những hành động tưởng chừng giản dị ấy, một giá trị lớn hơn đang được bồi đắp, đó là lòng tin của nhân dân với Quân đội nói chung và BĐBP nói riêng. Lòng tin ấy mỗi ngày được cán bộ, chiến sĩ BĐBP gieo trồng và nuôi dưỡng từ những điều nhỏ bé nhưng đầy ấm áp trong cuộc sống thường ngày, từ việc giúp người dân gùi lúa qua suối trong mùa lũ, cõng cụ già, em nhỏ vượt núi đến trạm y tế, hay trao một bát cháo nóng cho người nghèo giữa ngày rét đậm đến ánh mắt chân thành khi trao trả lại của rơi cho người đánh mất. Những việc làm ấy không chỉ là sự giúp đỡ đơn thuần, mà còn là minh chứng sống động cho tinh thần trách nhiệm, cho tình cảm quân-dân keo sơn gắn bó. Càng nhiều nghĩa cử cao đẹp được thực hiện từ trái tim chân thành, lòng tin của người dân vào BĐBP lại càng được củng cố, lan tỏa, như mạch nguồn âm thầm nhưng bền bỉ, thấm sâu, bền vững theo năm tháng.
Khi người dân tin, họ sẽ tự nguyện trở thành “tai, mắt”, trở thành “chốt gác mềm” giữa rừng núi, trên dòng sông, nơi đường mòn, lối mở trên biên giới. Chính lòng tin ấy đã biến những người nông dân, ngư dân, thầy giáo, già làng, trưởng bản... thành những người lính không mang quân hàm, luôn nhạy bén với từng dấu hiệu bất thường nơi biên cương. Họ sẵn sàng báo tin, dẫn đường, thậm chí không ngại hiểm nguy hỗ trợ lực lượng chức năng truy bắt tội phạm. Trong những đêm không trăng, có bước chân dân bản âm thầm dõi theo kẻ lạ mặt; giữa những cánh rừng hoang vắng, có tiếng thì thầm cảnh báo vọng qua khe suối. Những vụ buôn lậu, vận chuyển ma túy, xâm nhập biên giới trái phép được phát hiện và ngăn chặn không chỉ bằng nghiệp vụ sắc bén của BĐBP, mà còn nhờ sự phối hợp đồng lòng của nhân dân-những người luôn canh giữ biên cương bằng tình yêu với mảnh đất quê hương và niềm tin không gì lay chuyển vào bộ đội.
Nhìn từ khía cạnh văn hóa - xã hội, lòng tin cũng là một “vốn quý của xã hội”. Trong một xã hội mà ở đó, sự tử tế được tôn vinh, công lý được bảo vệ, thì đó chính là nền móng để xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Lòng tin không chỉ là sợi dây kết nối giữa quân và dân, mà còn là thành lũy đầu tiên, vững chãi nhất trong sự nghiệp giữ gìn chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.