Nhiều người già tại Anh bị 'vắt kiệt' do giá cả tăng chóng mặt

Những cư dân sinh sống tại khu nhà tập thể dành cho người cao tuổi John Woolman House ở trung tâm thành phố Leicester (Anh) đang đối mặt với nguy cơ phải rời khỏi nơi ở của mình sau nhiều năm gắn bó. Khu nhà được điều hành bởi Hiệp hội Nhà ở Cộng đồng Nottingham (NCHA).

Một người cao tuổi đi mua sắm tại siêu thị ở London. Ảnh: Theguardian.com

Lis Sutherland, 77 tuổi, đã sống trong căn hộ của mình được 14 năm. Bà sắp phải rời đi trong thời gian tới do giá thuê nhà tăng. Trong vài tháng trở lại đây, tổng tiền thuê nhà và phí dịch vụ bà phải trả đã tăng hơn 40 bảng Anh/tuần.

Người hàng xóm của bà, Ruth Fraser, 83 tuổi, cũng không đồng tình với việc Hiệp hội nhà ở đưa ra mức tăng lớn như vậy đối với cư dân. Bà Lis Sutherland cho biết, trước đây, những cư dân trong tòa nhà phải trả 146,16 bảng Anh/tháng, bao gồm cả tiền thuê nhà và phí dịch vụ.

Tuy nhiên, mức thu đã tăng lên 189,93 bảng Anh vào tháng 4 năm nay. Điều này cũng có nghĩa rằng mỗi tháng, cư dân phải trả thêm 189 bảng Anh cho nhà ở. Họ nhận được thông báo về sự thay đổi này một tháng trước khi áp dụng mức giá mới.

"Tôi đã sống ở đây 14 năm và chưa bao giờ thấy sự tăng giá như vậy. Giá như chúng tôi được thông báo sớm hơn thì chúng tôi đã có nhiều cơ hội để trao đổi với Hiệp hội nhà ở, hoặc tiết kiệm tiền để ứng phó với giá cả tăng cao. Tôi sẽ rời đi vì nơi này không đáng để tôi ở nữa", bà Sutherland nói.

Từ trái qua: Maureen Taylor, Lis Sutherland, Ruth Fraser ở khu John Woolman House. Ảnh: Leicester Mecury

Bên cạnh nhà ở, những cư dân hưu trí như Sutherland còn phải đối phó với việc giá thực phẩm và những chi phí khác như xe cộ tăng.

Giống như Sutherland, bà Ruth Fraser chia sẻ với những khó khăn của NCHA trong bối cảnh giá điện, nước tăng chóng mặt. Tuy nhiên, dù đã đề xuất nhiều phương pháp cắt giảm chi phí với đơn vị quản lý như sử dụng pin mặt trời để giảm tiền điện, bà Fraser tỏ ra hoàn toàn thất vọng khi vẫn chưa có thay đổi nào diễn ra.

"Chúng tôi cũng đề xuất tắt đèn ở hành lang vào buổi đêm hoặc bật hẹn giờ tự động. Chúng cứ được bật cả đêm dù không có ai sử dụng và điều đó thật lãng phí. Chỉ riêng ở Leicester, NCHA đang quản lý 3 khu nhà dành cho người cao tuổi. Ngoài kia, một cư dân hưu trí nào đó đang phải dùng tiền tiết kiệm của mình để trả tiền nhà vì lương hưu đã không còn đủ dùng nữa rồi", bà Fraser nói.

Bốn trong số những cư dân tại John Woolman House, bao gồm Lis Sutherland, Ruth Fraser, Maureen Taylor, 74 tuổi và Janet Jackson, 86 tuổi, đang cố gắng thảo luận với Hiệp hội nhà ở để đạt được một số hình thức thỏa hiệp hoặc hỗ trợ thêm.

"Nếu như việc đối thoại không đạt được kết quả, e rằng chúng tôi sẽ bị đẩy ra khỏi tòa nhà và phải tìm nơi ở rẻ hơn, dù điều này sẽ không dễ dàng vì chúng tôi đã trả tiền thuê nhà và các hóa đơn rồi", bà Fraser cho biết.

Khu nhà John Woolman House ở thành phố Leicester. Ảnh: NCHA

Holly Dagnall, Giám đốc Nhà ở và Phúc lợi, tại Hiệp hội Nhà ở Cộng đồng Nottingham, cho biết, giá nhà tăng cao chủ yếu đến từ giá điện và gas. Đồng thời, Dagnall cũng khẳng định việc thông báo trước một tháng là hợp lý đối với quy định tại Anh.

Giá các mặt hàng tiêu dùng và năng lượng tại Anh có xu hướng tăng mạnh kể từ sau dịch Covid-19. Trong khi chuỗi cung ứng bị tắc nghẽn là lý do dẫn đến gia tăng lạm phát tại đất nước này trong suốt năm 2021-2022, kéo dài sang năm nay.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của nước này vào tháng 5/2023 cao hơn 8,7% so với năm trước. Khủng hoảng giá tiêu dùng đang gây ra những ảnh hưởng nặng nề lên đời sống người dân Anh, biến những con phố mua sắm tấp nập thành những "phố ma".

Nhiều người Anh làm trong lĩnh vực bán lẻ đang phải đối mặt với những vấn đề sức khỏe tâm lý. Trong khi đó, khảo sát trong tháng 6 cho thấy, cứ bảy người ở Anh thì có một người không đủ khả năng chi trả cho chi phí thực phẩm đang tăng cao.

Minh Trang (Tổng hợp)

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/nhieu-nguoi-gia-tai-anh-bi-vat-kiet-do-gia-ca-tang-chong-mat-20230707112207131.htm