Nhật Bản suýt làm nên điều thần kỳ trước Bỉ tại World Cup 2018
Tuyển Nhật Bản đã suýt làm nên điều thần kỳ trước tuyển Bỉ tại vòng 1-16 World Cup 2018 mặc dù đã dẫn trước 2-0. Tuy nhiên Nhật Bản đã đem lại niềm tự hào cho châu Á tại World Cup lần này.
Hai đội vào sân với tinh thần chiến thắng cao nhất. Ảnh: Reuters
Mặc dù dẫn trước 2-0 ở 68 phút đầu tiên nhưng cuối cùng người Nhật không thể bảo toàn tỷ số.
Tuyển Bỉ đã có liên tiếp 2 bàn thắng ở phút 69 và 74 để san bằng tỷ số.
Phút 90+4 khi ai cũng nghĩ đến hiệp phụ cho hai đội thì bất ngờ Bì đã có bàn thắng vươn lên để kết thúc trận đấu.
Ở trận 1-16 trước đó, Brazil đã nhẹ nhàng vượt qua Mexico với tỷ số 2-0 để hẹn Bỉ tại trận Tứ kết 2 vào lúc 1h ngày 7/7 (giờ Việt Nam).
Nhật Bản tỏ ra không thua kém đội bóng châu Âu. Ảnh: Reuters
Tình huống để lọt bóng của thủ môn Bỉ. Ảnh: Reuters
Tình huống tranh chấp bóng của cầu thủ 2 đội. Ảnh: Reuters
Nhật Bản vẫn triển khai tốt được lối chơi của mình trong hiệp 1. Ảnh: Reuters
Một số tình huống, tuyển Bỉ đã phạm lỗi với cầu thủ Nhật Bản. Ảnh: Reuters
Các cầu thủ Nhật Bản cũng chơi quyết tâm với đối phương. Ảnh: Reuters
Cầu thủ số 17 của Nhật Bản nhận thẻ vàng trong hiệp 1. Ảnh: Reuters
Hiệp 1 tỷ số vẫn 0-0. Ảnh: Reuters
Bàn thắng đầu tiên cho Nhật Bản của cầu thủ Genki Haraguchi ở phút 48. Ảnh: Reuters
Sau đó 4 phút, Nhật Bản vươn lên dẫn 2-0 trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người. Ảnh: Reuters
Các cầu thủ Nhật Bản ăn mừng sau 2 bàn thắng lịch sử. Ảnh: Reuters
Tuy nhiên, tuyển Bỉ tỏ ra không dễ bắt nạt với bàn thắng gỡ 1-2 ở phút thứ 69 của Jan Vertonghen. Ảnh: Reuters
Các cầu thủ Bỉ đẩy cao nhịp độ để tìm bàn gỡ hòa. Ảnh: Reuters
Marouane Fellaini đánh đầu dũng mãnh ở phút thứ 74 đưa tỷ số về 2-2. Ảnh: Reuters
Bàn thắng gỡ hòa 2-2 của Bỉ. Ảnh: Reuters
Thủ môn Bỉ có tình huống cứu nguy cho Bỉ những phút bù giờ. Ảnh: Reuters
Bàn thắng của Nacer Chadli giúp Bỉ tạo tỷ số 3-2. Ảnh: Reuters
Bàn thắng ở phút bù giờ hiệp hai. Ảnh: Reuters
Bỉ đã lội ngược dòng thành công tại World Cup trước đội bóng châu Á. Ảnh: Reuters
Cổ động viên Nhật Bản khóc vì đội nhà bị thua ngược. Ảnh: Reuters
Từ Hải