Nhân lên những nghĩa cử cao đẹp

Nhặt được của rơi tìm người trả lại, hỗ trợ người chuyển khoản nhầm nhận lại số tiền lên đến hàng tỷ đồng... là những việc làm lặng thầm, tuy nhỏ nhưng đã có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng dân cư. Thông qua đó, củng cố thêm niềm tin của nhân dân vào người chiến sĩ Công an vì dân phục vụ, nhất là lực lượng Công an cấp cơ sở.

Ngày 3/3/2025, trên hành trình xuyên Việt bằng xe gắn máy để khám phá quê hương, đất nước và con người Việt Nam, du khách Braden Batsford (SN 1996), quốc tịch Canada có ghé thăm một số địa điểm du lịch trải nghiệm tại thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh). Quá trình đó, do bất cẩn nên anh Braden Batsford đã làm rơi chiếc ví, bên trong chứa đựng các loại giấy tờ quan trọng như thẻ căn cước, thẻ ngân hàng, hộ chiếu... Phát hiện ra sự việc, du khách này đã đến trụ sở Công an thị trấn Phố Châu trình báo để nhờ sự giúp đỡ.

Thiếu tá Hồ Ngọc Sơn, Trưởng Công an thị trấn Phố Châu cho biết, tiếp nhận thông tin, Công an thị trấn Phố Châu đã thông báo rộng rãi trên các kênh thông tin, trong đó có Fanpage Facebook của đơn vị và trong nhóm “Zalo kết nối bình yên” để thông tin tới toàn thể bà con nhân dân trên địa bàn. Hai ngày sau đó, công dân Vì Văn Hải, trú tại TDP6, thị trấn Phố Châu là người đã nhặt được chiếc ví nói trên, tiếp nhận được thông tin nên đã mang toàn bộ số giấy tờ tùy thân của anh Braden Batsford đến bàn giao lại cho Công an thị trấn.

Về phần Braden Batsford, sau khi mất giấy tờ đã quay trở ra Hà Nội nhờ Đại sứ quán giúp đỡ để trở về nước, vì bản thân không còn hy vọng sẽ tìm lại được tài sản đã đánh mất. Do vậy, khi nhận được thông tin Công an thị trấn Phố Châu đã tìm lại được giấy tờ cho mình, anh Braden Batsford rất đỗi ngạc nhiên và hết sức vui mừng. Do người này đang ở Hà Nội nên ngày 6/3, Công an thị trấn Phố Châu đã chuyển phát tận tay chủ nhân đầy đủ số tài sản nói trên thông qua nhà xe Trường Vịnh chuyên chạy tuyến Hà Tĩnh – Hà Nội.

Trường hợp của du khách Braden Batsford là một trong số hàng trăm người trong thời gian qua đã được lực lượng Công an các cấp trên địa bàn Hà Tĩnh hỗ trợ, trả lại tài sản bị đánh mất trên địa bàn. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, đã có hàng chục trường hợp đánh rơi tài sản hoặc chuyển khoản nhầm được lực lượng Công an kết nối, hỗ trợ tìm lại thành công, với giá trị tài sản lên đến hơn 2 tỷ đồng. Trong đó, đơn cử như vào ngày 7/3, Công an xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh tiếp nhận trình báo từ anh Trần Văn Quang (SN 1996), trú thôn Phúc Sơn, xã Kỳ Thượng về việc tài khoản ngân hàng Techcombank của người này bất ngờ nhận được số tiền 450 triệu đồng từ số tài khoản lạ.

Công an xã giúp công dân ở tỉnh Hà Nam nhận lại 300 triệu đồng chuyển nhầm vào tài khoản của cô giáo ở Hà Tĩnh.

Công an xã giúp công dân ở tỉnh Hà Nam nhận lại 300 triệu đồng chuyển nhầm vào tài khoản của cô giáo ở Hà Tĩnh.

Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, Công an xã Kỳ Thượng đã phối hợp với ngân hàng Techcombank để xác minh danh tính người chuyển tiền và xác định được chủ tài khoản đã chuyển nhầm là anh Mai Chí Thành (SN 2004), trú xã Yên Nhân, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. Đến ngày 10/3, trước sự chứng kiến của Công an xã Kỳ Thượng, anh Trần Văn Quang đã tiến hành trao trả số tiền cho anh Mai Chí Thành.

Cũng trên địa bàn huyện Kỳ Anh, ngày 14/1/2025 sau khi tiếp nhận trình báo của cô giáo mầm non Phạm Thị Hằng về việc tài khoản nhận được 300 triệu đồng, Công an xã Kỳ Sơn đã xác minh người chuyển tiền là anh Nguyễn Văn Hải, trú tại thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam nên đã phối hợp với ngân hàng và chủ nhân để chuyển lại số tiền chuyển khoản nhầm nói trên. Trước đó, ngày 9/3 Công an thị trấn Kỳ Đồng đã vào cuộc xác minh và hỗ trợ chị Phạm Thị Yến (SN 1974), trú tại phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) nhận lại đầy đủ số tiền 100 triệu đồng chuyển khoản nhầm cho công dân trên địa bàn.

Theo đó, từ trình báo của chị Hoàng Thị Kim Dung (SN 1995), trú tại TDP Đồng Phú, thị trấn Kỳ Đồng về việc nhận được số tiền 100 triệu đồng do người khác chuyển nhầm vào tài khoản cá nhân. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an thị trấn Kỳ Đồng đã xác định người chuyển khoản nhầm là chị Phạm Thị Yến nên đã liên hệ, đồng thời tiến hành các thủ tục cần thiết để tổ chức trao trả số tiền 100 triệu đồng cho chị Yến.

Mới đây nhất, ngày 13/3, chị Trần Thị Lành (SN 1988), trú tại xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân, là cán bộ đang công tác tại UBND xã Đan Trường trong quá trình làm việc có nhặt được 1 chiếc ví màu đen bên trong ví có một số tiền mặt mệnh giá lớn và trang sức bằng vàng, nhưng không có giấy tờ tùy thân. Chị Lành đã mang toàn bộ tài sản nhặt được đến bàn giao cho Công an xã Đan Trường để tìm kiếm người bị mất.

Sau khi tiếp nhận, Công an xã Đan Trường đã thông báo rộng rãi cho người dân trên địa bàn. Qua đó, chị Hoàng Thị Thu Huyền (SN 1996), trú tại thôn Quý Du Châu, xã Đan Trường là người đã đánh rơi số tài sản nói trên nên đến để xin nhận lại. Sau khi xác minh đúng thực tế, Công an xã Đan Trường đã tiến hành trao trả lại toàn bộ tài sản cho chị Huyền.

Trường hợp trả lại tài sản lớn nhất từ đầu năm đến nay trên địa bàn Hà Tĩnh là chị Phạm Thị Thảo (SN 2000), trú tại thị trấn Lộc Hà, huyện Thạch Hà. Ngày 13/1/2025, tài khoản chị này bất ngờ nhận được số tiền 1,7 tỷ đồng từ tài khoản mang tên Mai Đức Anh. Tiếp nhận trình báo của công dân, Công an thị trấn Lộc Hà phối hợp với ngân hàng để xác minh, qua đó xác định người chuyển nhầm là anh Mai Đức Anh, trú tại huyện Đông Anh (TP Hà Nội). Sau khi thực hiện đầy đủ các thủ tục xác minh, tại trụ sở Công an thị trấn Lộc Hà, chị Phạm Thị Thảo đã trao trả toàn bộ số tiền 1,7 tỷ đồng cho anh Mai Đức Anh.

Thống kê từ Công an Hà Tĩnh cho biết, trong thời gian qua nhờ làm tốt công tác phát động toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ, trong đó nòng cốt là lực lượng Công an các cấp, đặc biệt là Công an xã vừa làm tốt công tác vận động, tuyên truyền; vừa gương mẫu, tiên phong trong các phần việc vì nhân dân phục vụ nên đã nhân rộng, lan tỏa được nhiều hành động, nghĩa cử cao đẹp.

Từ đầu năm 2024 đến nay, lực lượng Công an các cấp trên địa bàn đã hỗ trợ, giúp đỡ để liên hệ, tìm và trả lại tài sản cho hàng trăm người với số tiền ước tính trị giá hơn 10 tỷ đồng. Không chỉ lực lượng Công an, mà những người nhặt được của rơi, tìm người trả lại cũng rất đa dạng, từ người lao động nghèo đến các em học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường, tiểu thương, người già... Điều này xuất phát từ việc, những hình ảnh, nghĩa cử hằng ngày được lực lượng Công an xã cập nhật kịp thời trên các phương tiện thông tin, các nhóm Zalo, Facebook kết nối cộng đồng; qua đó đã tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng dân cư.

Thông qua những việc làm ý nghĩa nói trên, đã nhân lên sự tin tưởng của người dân vào lực lượng Công an, đặc biệt là lực lượng Công an cơ sở luôn gần gũi và sâu sát, “ba cùng, bốn bám” với nhân dân. Thông qua những việc làm nhỏ nhưng ý nghĩa lớn ấy, lực lượng Công an đã gửi thông điệp đến tất cả người dân, tạo nên sự lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng dân cư để tiếp tục nhân lên nhiều nghĩa cử, tấm lòng cao cả trong việc nhặt được của rơi tìm người trả lại.

Thiên Thảo

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/guong-sang/nhan-len-nhung-nghia-cu-cao-dep-i762074/