Nhà thiết kế thời trang tìm thấy 'mảnh ghép vừa vặn' là chàng vận động viên khuyết tật

Nhà thiết kế thời trang Phan Thị Tường Nghĩa nói, cô luôn thần tượng và thương yêu chồng mình, vận động viên khuyết tật Nguyễn Hồng Lợi, vì anh chính là 'mảnh ghép vừa vặn' với cô.

Vợ chồng Phan Thị Tường Nghĩa - Nguyễn Hồng Lợi

Duyên kỳ ngộ

Nghĩa gặp Lợi vào tháng 9/2018 khi cô tham gia một sự kiện trình diễn thời trang. Nghĩa có bộ sưu tập trình diễn, còn Lợi thì làm "model" cho một bộ sưu tập của thương hiệu khác. "Khi trình diễn, anh Lợi mang chân giả nhưng khi vào cánh gà, em mới biết ảnh không có chân. Tụi em gặp gỡ lần đầu như thế, cho tới hơn 1 tháng sau thì kết bạn Facebook làm quen", nhà thiết kế Phan Thị Tường Nghĩa kể lại duyên kỳ ngộ với bạn đời của mình.

Cặp đôi quen nhau, yêu nhau tự nhiên như mọi sự vận hành sẵn. Lần đầu hẹn nhau, bữa ấy Nghĩa đi trễ. Cô nhắn tin cho Lợi nói rằng sẽ tới trễ 15 phút. Và lạ rằng khi cô lên xe thì tất cả các đèn giao thông trên đường đều là đèn xanh. Cái luồng xanh thuận lợi ấy như điềm lành, khiến Nghĩa thêm an vui để bước vào một mối quan hệ đặc biệt.

Những lần gặp sau, Lợi qua đón Nghĩa trên chiếc xe 3 bánh quen thuộc. Nghĩa thường mặc đầm nhưng vì ngồi ở xe của Lợi nên phải mang giày thể thao. Sau này Nghĩa thấy các giày của cô đều dễ bị hư khi ngồi sau chiếc xe 3 bánh của Lợi nên cô từ bỏ dần thú vui đầu tư các loại giày xịn xò.

"Xe 3 bánh cũ của anh Lợi ngồi bị lắc lắm. Tụi em chở nhau đi chơi khắp nơi trong thành phố. Năm trước, em đã mua tặng cho ảnh chiếc xe 3 bánh mới, ổn hơn chiếc cũ nhiều rồi", Nghĩa cười suốt trong câu chuyện "tình bể bình" của mình.

Vợ chồng Nghĩa - Lợi và con gái

Quen nhau, cả hai có chuyến đi chơi xa đầu tiên với nhau tại Đà Lạt. Và sau khi từ thành phố mộng mơ này trở về Thành phố Hồ Chí Minh, cặp đôi từ tình thân được chuyển qua thành tình nhân một cách rất uyển chuyển, êm đềm.

Gắn bó bên nhau, Phan Thị Tường Nghĩa và Nguyễn Hồng Lợi mở chung một tiệm áo dài ở Thủ Đức (Thành phố Hồ Chí Minh). Nghĩa thì chuyên thiết kế áo dài rồi, có Lợi vẽ trên áo nữa, nên rất hợp nhau, ăn ý. Họ không chỉ là người yêu, là đồng nghiệp, mà còn là tri kỷ của nhau.

Nhớ lại những ngày đầu sánh vai nhau ra ngoài đường, nhiều người thấy hình thể đặc biệt của Lợi thì thường để ý, chỉ chỏ hiếu kỳ. Thời gian đầu, Nghĩa cảm thấy không ổn. Không phải vì mặc cảm mà là thấy khó chịu bởi người ta soi mói, bình phẩm về Lợi - người mà cô yêu.

Tuy nhiên, theo thời gian, cảm xúc của Nghĩa cân bằng hơn, ổn hơn. Cặp đôi được nhiều người biết tới. Rất nhiều người chưa quen nhưng biết tiếng đã tới hỏi thăm Nghĩa và Lợi. Cuộc sống họ ổn định và thêm gắn kết.

Nắm tay nhau thật chặt

Sau gần 2 năm quen biết, gia đình, người thân và bạn bè vun vén, ủng hộ, nên Nghĩa và Lợi quyết định làm đám cưới. "Tụi em thấy hợp tính cách của nhau nên muốn cùng xây dựng tổ ấm của riêng mình", Nghĩa chia sẻ.

Nghĩa không bao giờ quên được ngày cùng Lợi về nhà ra mắt ba mẹ cô. Vì đã từng nghe con gái kể chuyện, từng nhìn thấy hình ảnh của Nghĩa và Lợi trên trang cá nhân, nên đại gia đình không ngạc nhiên. Mẹ Nghĩa sau đó đã nói: "Con lấy Lợi tốt mà", còn ba sau khi ngồi trò chuyện với Lợi xong thì khóc vì thương Lợi quá chừng.

Ngày "thập toàn thập mỹ" - 10/10/2020, Nghĩa và Lợi tổ chức đám cưới. Bữa tiệc của cặp đôi trở thành ngày đại hỉ của rất nhiều gương mặt nổi tiếng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Họ gặp nhau, chia vui với Phan Thị Tường Nghĩa và Nguyễn Hồng Lợi.

Mừng cho cặp đôi về chung một nhà. Nghĩa sinh con gái Nguyễn Phan Thiên Ý vào đúng thời điểm dịch bệnh Covid-19 căng thẳng. Lợi không thể có mặt kế bên vợ ở thời điểm Nghĩa sinh bé vì đang bị cách ly.

Để chuẩn bị cho chuyến vượt cạn, Nghĩa đã phải thuê chiếc xe cấp cứu chạy một mạch về quê nhà tại Đăk Tô, Kon Tum. Vào bệnh viện sinh con 1 mình, nhìn các sản phụ có chồng bên cạnh chăm sóc, Nghĩa thấy rất chạnh lòng.

"Nhưng có một sản phụ nằm kế em khi đó được chồng chăm sóc hết mực, tặng hoa, tặng quà chu đáo tại bệnh viện, giờ đã ly hôn rồi. Nên sau này em dần dần có thêm các chiêm nghiệm. Vợ chồng gắn kết với nhau bằng tình bằng nghĩa và cần được bổ trợ, nuôi dưỡng tình cảm lâu dài theo thời gian", nhà thiết kế thời trang chuyên về áo dài tâm sự.

Nghĩa kể, trong cuộc sống đời thường, Lợi là người vô cùng hoạt bát và tháo vát, việc gì cũng xăm xắn làm. Lợi cùng Nghĩa rửa chén bát, nấu cơm, giặt đồ, trông coi con gái, dọn dẹp lau nhà.

Nghĩa trải lòng: "Thực ra trước đây em cũng không hình dung là sẽ cưới một người khuyết tật. Em làm trong ngành thời trang, ngành luôn đòi hỏi một sự hoàn mỹ. Nhưng cuộc đời lại se duyên cho em yêu anh Lợi. Và giờ sống bên nhau hơn 3 năm rồi, em thấy anh Lợi còn tốt hơn nhiều người đàn ông khác. Có nhiều người đàn ông lành lặn, đủ cả tay chân nhưng không bao giờ cùng vợ làm các công việc nhà như anh ấy!".

Vì vậy, trong tâm khảm của Nghĩa, cô luôn coi chồng là một người bình thường. Lợi rất giỏi trong công việc sinh hoạt đời thường nên nhiều lúc Nghĩa cũng quên luôn chồng cô là người khuyết tật.

Ở khía cạnh ngược lại, thời đó, Nghĩa yêu Lợi cũng chỉ vì Lợi quá giỏi. Nhìn thấy sự nỗ lực của Lợi mỗi ngày, chính Nghĩa mới là một "fan" của Lợi. Cô hâm mộ, ngưỡng mộ chồng vì sự giỏi giang và vượt qua khó khăn, hạn chế bởi ngoại hình của Lợi.

Những ngày Nghĩa vừa sinh con, Lợi nhận lời đi dẫn chương trình "Lan tỏa yêu thương" của Đài Truyền hình Bà Rịa - Vũng Tàu. Cứ tới giờ phát sóng, Nghĩa lại bồng con ra ngồi trước TV để xem chồng làm MC trên truyền hình. Cô cảm thấy tự hào về chồng mình vô cùng.

Vợ chồng Nghĩa - Lợi trong một chuyến đi chơi cùng con gái

Bên nhau ngày vui

Hôm bữa tới giờ hẹn tôi phỏng vấn Nghĩa, thì Nghĩa nhắn tin xin dời lúc khác. Hỏi Nghĩa coi có chuyện gì "nghiêm trọng" vậy, thì Nghĩa nói vợ chồng cô vừa cãi lộn nên đang chưa có cảm xúc gì, bị tụt hứng, tuột "mood".

Một giờ sau thì Nghĩa báo mọi thứ đã bình thường. Khi chúng tôi nói chuyện với nhau, Nghĩa quay qua nhẹ nhàng nhắc chồng đi ăn hủ tiếu cho đỡ đói bụng, còn cô thì đang uống ly nước mà Lợi vừa mua về.

"Tụi em cũng giống như bao cặp vợ chồng khác, có hờn giận, có mâu thuẫn nhưng sau đó cả hai lại làm lành rất nhanh. Sau những lần cãi cọ ấy thì vợ chồng lại dắt nhau đi dạo, ngắm những căn nhà đẹp trên đường vì tụi em đang để dành tiền mua nhà", Nghĩa kể.

Con gái Nguyễn Phan Thiên Ý của cặp vợ chồng dễ thương này giờ đã được 2 tuổi. Bé rất giống ba, tính cách cũng vui vẻ, hòa đồng. "Từ lúc có con, em sẵn sàng lùi lại để anh Lợi tỏa sáng. Sự nghiệp của em không cần lộng lẫy, làm sao chỉ vừa đủ nuôi sống gia đình và thỏa mãn ý tưởng thiết kế thời trang".

Nghĩa cũng kể trước đây, có các phóng viên tới viết bài về Nghĩa, sau thấy Lợi thì lại xoay qua viết về chuyện của 2 người khiến Nghĩa cảm thấy có chút "bất mãn". Những ngày ấy đã lùi xa rồi, bé Thiên Ý đúng là "ý trời" để cuộc sống của ba mẹ cân bằng hơn.

Mỗi sáng, Lợi dậy rất sớm để đi tập luyện ngoài bể bơi - bộ môn thể thao đã mang lại nhiều huy chương, thành tích cho vận động viên Nguyễn Hồng Lợi ở các giải Para Games. Sau đó, Lợi trở về nhà để chở vợ và con tới cửa hàng áo dài của Nghĩa nằm trong Bảo tàng áo dài, nơi hai vợ chồng cùng thay nhau coi sóc.

Năm mới này, nhà thiết kế Phan Thị Tường Nghĩa sẽ quay trở lại với các thiết kế áo dài vẽ tay. Cô cũng mở rộng thêm mảng cho thuê áo dài vì có những chiếc áo dài với nhiều người chỉ muốn mặc một lần để đi dự sự kiện hoặc chụp hình. Còn vận động viên Nguyễn Hồng Lợi thì có nhiều dự án sẽ thực hiện. Lợi dạy bơi cho các em bé ở các mái ấm; tiếp tục việc vẽ trên áo dài, túi xách cùng nhiều sản phẩm thời trang khác.

Đinh Thu Hiền

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/nha-thiet-ke-thoi-trang-tim-thay-manh-ghep-vua-van-la-chang-van-dong-vien-khuyet-tat-20240228150309734.htm