Nhà giáo Bùi Mạnh Nhị qua đời

Phó Giáo sư Bùi Mạnh Nhị đã có hơn 30 năm gắn bó, công tác tại Trường ĐH Sư phạm TP.HCM.

Sáng 5-4, Giáo sư Huỳnh Văn Sơn, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm TP.HCM cho biết, Phó Giáo sư Bùi Mạnh Nhị, nguyên Hiệu trưởng trường đã qua đời sau một thời gian điều trị bệnh ung thư.

Thông tin ông qua đời khiến nhiều đồng nghiệp, các thế hệ học trò bất ngờ và vô cùng thương tiếc. Bởi ông được biết đến là một nhà văn, nhà giáo, người thầy đa tài và tâm huyết.

Phó Giáo sư Bùi Mạnh Nhị, sinh năm 1955 tại Nam Định. Năm 1977, ông tốt nghiệp ĐH tại Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 1 và về công tác tại Khoa Ngữ văn Trường ĐH Sư phạm TP.HCM.

Từ năm 1985, ông làm Phó trưởng Bộ môn Văn học Việt Nam tại khoa này. Ông bảo vệ luận án tiến sĩ tại Viện Hàn lâm khoa học Nga năm 1992.

Từ năm 1996 - 1999, ông làm Phó Chủ nhiệm, rồi Chủ nhiệm khoa Ngữ văn tại Trường ĐH Sư phạm TP.HCM. Từ năm 1999 - 2007, ông được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng trường.

Từ 2007 - 2015, ông làm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ GD&ĐT. Đến giai đoạn năm 2015 - 2019, ông làm Chánh Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước. Từ tháng 2 - 2019, ông là giảng viên cao cấp Trường ĐH Sư phạm TP.HCM.

Phó giáo sư Bùi Mạnh Nhị (bên trái) tại buổi lễ nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng do Trường ĐH Sư phạm TP.HCM trao tặng cuối năm 2022 vừa qua. Ảnh: NT

Trong sự nghiệp của mình, Phó Giáo sư Bùi Mạnh Nhị đã có nhiều tác phẩm xuất bản nổi tiếng, như: Sen Tháp Mười (Ca dao miền Nam về Chủ tịch Hồ Chí Minh) năm 1980; Giáo trình Văn học dân gian, tập 2 (viết chung) năm 1984; Ca dao Dân ca Nam Bộ (sưu tầm, biên soạn chung) năm 1984; Truyện cười dân gian Nam Bộ (sưu tầm, biên soạn chung) năm 1988, tác giả cuốn sách “Trang sách trang đời”...

Ông còn là tác giả sách giáo khoa môn Ngữ văn các lớp 6, 7 và lớp 10 nâng cao từ năm 2006 đến 2018.

Phó Giáo sư Bùi Mạnh Nhị đã nhận được nhiều giải thưởng như: Giải B Thơ Hội Văn nghệ Hà Nội năm 1976; Giải Ba Thơ của Hội Văn nghệ TP.HCM năm 1980. Năm 2010, ông được phong tặng Nhà giáo Ưu tú. Đến năm 2015, ông được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Nhiều thế hệ giáo viên, sinh viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM những năm qua luôn trân trọng yêu quý ông, bởi ông là người thầy đức độ, nhiệt huyết, có kiến thức rất sâu rộng và có trái tim ấm áp, nhân ái. Nhiều thế hệ học trò còn ví ông là “Người thắp lửa cho những giấc mơ tận hiến trong nghiệp trồng người suốt nhiều thập niên”.

PHẠM ANH

Nguồn PLO: https://plo.vn/nha-giao-bui-manh-nhi-qua-doi-post727306.html