Người lao động mưu sinh trong đêm rét cắt da, cắt thịt

Giữa đêm với thời tiết rét cắt da, cắt thịt của Hà Nội, nhiều người lao động vẫn căng sức làm việc mưu sinh.

Miền Bắc và Thủ đô Hà Nội đang trải qua những ngày rét đậm, rét hại, với nền nhiệt giảm sâu dưới 10 độ C. Đêm xuống, khi thời tiết lạnh buốt nhất trong ngày, nhiều người lao động vẫn miệt mài với công việc mưu sinh của mình.

Với những người bán ngô, khoai nướng, chỉ có mùa đông mới bán được nhiều hàng, nên dù trời lạnh giá, chỉ cần không mưa, vẫn sẽ cố "đỏ lửa" để kiếm thêm thu nhập cho gia đình.

Khi màn đêm buông xuống, dòng người thưa thớt dần, cũng là lúc những công nhân vệ sinh môi trường bắt đầu công việc thu gom rác thải, góp phần làm sạch thêm cho thành phố.

Chị Nguyễn Thị Bình (45 tuổi, quận Hoàn Kiếm) chia sẻ: "Chúng tôi thường bắt đầu ca từ 18 giờ hôm trước đến khoảng 2 giờ sáng hôm sau. Lạnh thì chỉ biết mặc áo thật dày, làm việc một hồi là cũng ấm người...".

Còn với chị Hoàng Thị Đức (nhân viên vệ sinh tại khu vực quận Đống Đa), vất vả nhất là giữa đêm giá rét vẫn phải để con ở nhà một mình, nhiều hôm về khuya vẫn thấy con thức đợi mẹ.

Tại khu vực chợ đầu mối Long Biên, thời điểm lạnh nhất cũng là lúc nhiều hàng được luân chuyển nhất. Những "cửu vạn" tại đây cũng vì thế mà tất bật hơn.

Giữa cái lạnh "cắt da, cắt thịt", họ vẫn gồng gánh những xe hàng chất cao vút, với hy vọng có thêm thu nhập.

Gần 2 giờ sáng, gió lớn mang theo hơi buốt lạnh, vẫn có những chiếc xe đạp bán hàng rong, chở bánh khúc, xôi lạc, bánh bao... phục vụ cho số ít khách hàng ban đêm.

Phương Mai - Hồng Phượng/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/xa-hoi/nguoi-lao-dong-muu-sinh-trong-dem-ret-cat-da-cat-thit-20240125061830790.htm