Người dân và chính quyền địa phương sẽ hỗ trợ hết mức có thể để xoa dịu nỗi đau mất mát quá lớn của gia đình nạn nhân
Chiều 28-10, đại diện chính quyền xã Điện Bàn Tây (TP Đà Nẵng) xác nhận, đã có 4 người tử vong trong vụ ngạt khí thải máy phát điện xảy ra trên địa bàn. Vụ việc thương tâm xảy ra khi chính quyền và nhân dân địa phương đang tập trung ứng phó mưa lũ.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu (bên phải) thăm nạn nhân Nguyễn Quang Lành đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng. Ảnh: N.HÀ
Sau nhiều lần liên lạc với anh Nguyễn Quang Lành (1989, trú tổ dân phố Phong Thử 1, phường Điện Bàn Tây) nhưng không được, khoảng 10 giờ ngày 28-10, anh Nguyễn Quang Thắng (1989, bạn thân anh Lành) đến nhà để tìm.
Biết rõ gia đình anh Lành vẫn ở trong nhà nhưng anh Thắng gọi mãi vẫn không có ai ra mở trong khi cửa khóa trong. Nghi vấn có điều chẳng lành, anh Thắng đi vòng phía sau đập cửa thông gió để vào nhà. Khi vào bên trong, anh Thắng hoảng hốt khi phát hiện có 8 người (gồm 4 người lớn, 4 trẻ em) nằm trong phòng bị ngất xỉu nên điện báo cho cơ quan chức năng.
Nhận tin báo, lực lượng Công an xã Điện Bàn Tây lập tức có mặt phối hợp cùng tổ dân phố và người dân xung quanh đưa 8 nạn nhân đến Bệnh viện Cẩm Lệ và Bệnh viện Tâm Trí cấp cứu.
Danh tính các nạn nhận được xác định gồm anh Nguyễn Quang Lành (1989), bà Nguyễn Thị Nguyệt (1950, mẹ ruột anh Lành), Nguyễn Thị Thanh Xuân (2006, cháu anh Lành), Phan Thị Trúc Linh (1992, vợ anh Lành) và 4 người con, gồm: Nguyễn Thị Thanh Thúy (2011), Nguyễn Thị Thanh Trúc (2014), Nguyễn Thị Thanh Thảo (2017) và Nguyễn Quang Trung (2020).
Do bị ngộ độc khí quá nặng, đến khoảng 15 giờ cùng ngày, đã có 4 nạn nhân tử vong tại bệnh viện. Riêng 4 nạn nhân còn lại do tiên lượng xấu nên 1 người được chuyển đến Bệnh viện Đà Nẵng, 1 người được đưa đến Bệnh viện C và 2 người khác chuyển đến Bệnh viện Sản - Nhi tiếp tục điều trị theo hướng hồi sức tích cực. Đến cuối ngày 28-10, các nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện vẫn trong tình trạng nặng, bác sĩ đang cho chạy oxy cao áp.
Theo điều tra ban đầu, vào đêm 27-10 khu vực xã Điện Bàn Tây bị cúp điện, gia đình anh Lành sử dụng máy nổ để thắp sáng nhưng khi ngủ không tắt máy dẫn đến cả gia đình bị ngộ độc khí CO. Thượng tá Võ Chí Công -Trưởng Công an xã Điện Bàn Tây cho biết: gia đình anh Lành làm nghề buôn bán mặt hàng gia dụng tại khu phố chợ Phong Thử từ năm 2020 đến nay, có quan hệ tốt với mọi người xung quanh và chấp hành tốt các quy định của Nhà nước… Thế nhưng, chỉ vì một chút sơ suất mà sự việc quá đau lòng xảy ra.
Trước mất mát quá lớn của gia đình nạn nhân, bà con xóm giềng, lực lượng Công an cùng chính quyền địa phương đã kịp thời huy động công sức, chung tay đưa các nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Sau khi đưa các nạn nhân đến bệnh viện, lãnh đạo xã Điện Bàn Tây đã trực tiếp có mặt tại các bệnh viện để có hướng hỗ trợ kịp thời.
Trao đổi cùng chúng tôi, ông Võ Như Phong- Chủ tịch UBND xã Điện Bàn Tây, cho biết: Trước mất mát quá lớn của gia đình anh Nguyễn Quang Lành, nhân dân cùng chính quyền địa phương đã sẵn sàng chung tay, sẻ chia. Cụ thể, chính quyền xã đang trao đổi cùng đại diện gia đình để lo hậu sự cho 4 nạn nhân chẳng may đã mất theo đúng phong tục địa phương một cách đàng hoàng nhất có thể.
Trong số 4 nạn nhân đã tử vong có 2 người gồm bà Nguyễn Thị Nguyệt và chị Nguyễn Thị Thanh Xuân có quê tại TP Hội An (cũ) nên gia đình có nguyện vọng đưa về quê an táng. Với ý nguyện đó, chính quyền Điện Bàn Tây đã phối hợp hỗ trợ. Riêng hai nạn nhân còn lại, nếu gia đình có ý nguyện đưa về đâu thì địa phương vẫn tiếp tục hỗ trợ hết mức có thể để xoa dịu nỗi đau mất mát quá lớn này đối với những người còn ở lại và làm yên lòng những người chẳng may đã ra đi.


Công an và lực lượng chức năng địa phương đưa các nạn nhân đi cấp cứu ngay sau khi phát hiện.
Trong chiều 28-10, ông Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã đến thăm và gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân, đồng thời đề nghị chính quyền địa phương hỗ trợ gia đình an táng người tử vong phù hợp với tình hình mưa lũ và phong tục địa phương, tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ khẩn cấp đối với nạn nhân và thân nhân. Chính quyền địa phương cũng đề nghị các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra từng khu dân cư, đặc biệt là các hộ dân đang sử dụng máy nổ, máy phát điện, bếp than tổ ong hoặc thiết bị sinh nhiệt trong không gian kín để tuyên truyền, khuyến cáo người dân đảm bảo an toàn về điện, sử dụng máy nổ và khí đốt, nhất là trong bối cảnh mưa lũ kéo dài, mất điện diện rộng…
Hiện, vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Khu vực 3 phối hợp với Viện Kiểm sát Khu vực 10, Phòng Cảnh sát Kỹ thuật hình sự và Công an xã Điện Bàn Tây tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ.












