Người dân Lâm Đồng hướng về đồng bào miền bắc

'Qua báo chí, truyền hình, mạng xã hội… thấy cảnh mất mát, đau thương ở vùng bão, lũ phía bắc, chúng tôi không kìm lòng được. Ở nơi xa, chúng tôi gom góp chút tình gửi đến đồng bào miền bắc, mong phần nào giúp người dân vơi đi những khó khăn', chị Đỗ Trương Phương Vân, Phường 6, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng chia sẻ.

Những hình ảnh xúc động trên những con đường từ thành thị đến nông thôn Lâm Đồng.

Những hình ảnh xúc động trên những con đường từ thành thị đến nông thôn Lâm Đồng.

Mấy ngày nay, chị Vân cùng với người thân, bạn bè tích cực vận động người dân cùng chung tay hỗ trợ, chia sẻ tấm lòng với đồng bào phía bắc. Hơn lúc nào hết, trong cơn hoạn nạn mới thấu “tình dân tộc, nghĩa đồng bào”. Những ngày qua, chị Vân và nhóm bạn đã tổ chức được 8 chuyến xe tải 0 đồng để “chở” tấm lòng của người dân ở thành phố Đà Lạt, huyện Lâm Hà, Di Linh và Lạc Dương, gồm quần áo, nước uống, bánh ngọt, mì gói, sách vở và một số loại thuốc… hỗ trợ người dân vùng cao phía bắc.

Chị Vân đóng gói hàng hóa, thuốc men và những người dân thành phố Đà Lạt quyên góp nhu yếu phẩm ủng hộ đồng bào miền bắc bị thiệt hại do bão, lũ.

Chị Vân đóng gói hàng hóa, thuốc men và những người dân thành phố Đà Lạt quyên góp nhu yếu phẩm ủng hộ đồng bào miền bắc bị thiệt hại do bão, lũ.

Riêng thuốc men, nhóm chị Vân nhờ các bác sĩ, dược sĩ ở các bệnh viện tại Lâm Đồng đến nhà để phân loại thành từng gói nhỏ, ghi chú cẩn thận để khi đến tay bà con biết cách sử dụng. “Chúng tôi vẫn đang tiếp tục tổ chức vận chuyển hàng hóa bằng xe tải ra giúp bà con vùng lũ”, chị Vân nói.

Những hình ảnh nghĩa tình trên đường phố Đà Lạt.

Những hình ảnh nghĩa tình trên đường phố Đà Lạt.

Cùng với các cơ quan, ban ngành, đơn vị, tổ chức… những ngày này, nhiều người dân tỉnh Lâm Đồng đã đứng ra kêu gọi mọi người ủng hộ nhu yếu phẩm, đồ dùng sinh hoạt để chuyển về miền bắc ruột thịt, hỗ trợ đồng bào bị ngập lụt sau siêu bão Yagi.

Những chuyến xe nghĩa tình hướng về đồng bào miền bắc.

Những chuyến xe nghĩa tình hướng về đồng bào miền bắc.

Những ngày này, nhìn những chuyến xe mang dòng chữ “… hướng về miền bắc”, dù thắt nghẹn khi hình ảnh đau thương trỗi dậy, song, nhiều người cảm thấy ấm áp trong nghĩa đồng bào.

Nhóm thiện nguyện tại Đà Lạt gom góp tấm lòng của các nhà hảo tâm hướng về đồng bào miền bắc.

Nhóm thiện nguyện tại Đà Lạt gom góp tấm lòng của các nhà hảo tâm hướng về đồng bào miền bắc.

Trên đường Trần Hưng Đạo, thành phố Đà Lạt, nhóm thanh niên tất bật tiếp nhận các mặt hàng nhu yếu phẩm, như mì gói, sữa, quần áo… để chuyển nhờ nhà xe chạy xe “0 đồng” đưa ra miền bắc, gửi bà con vùng núi khó khăn.

“Trong lúc này, ai cũng mong muốn gửi chút tình cảm cho người dân đang gặp khó khăn, hoạn nạn. Tinh thần “tương thân, tương ái” là truyền thống quý báu bao đời của dân tộc ta”, bạn Quỳnh Hoa chia sẻ.

Nhóm thiện nguyện của chị Dư Nữ tổ chức chưng hàng nghìn lọ mắm, gói tôm khô... để gửi ra đồng bào vùng lũ phía bắc.

Nhóm thiện nguyện của chị Dư Nữ tổ chức chưng hàng nghìn lọ mắm, gói tôm khô... để gửi ra đồng bào vùng lũ phía bắc.

Trên đường Thông Thiên Học, thành phố Đà Lạt, nhóm của chị Dư Nữ, chủ quán ăn Mộc, với sự tham gia tích cực của các nhân viên và sinh viên Trường đại học Đà Lạt, học sinh các trường trung học đứng ra tiếp nhận nhu yếu phẩm của người dân trong khu phố gửi bà con vùng lũ. Nhóm còn tổ chức nấu và đóng gói hàng nghìn lọ mắm, tôm khô, cá cơm khô… để gửi ra cho bà con vùng lũ.

Chị Dư Nữ chia sẻ: “Những món quà đó có lẽ vượt qua vật chất, bởi trong đó là những tấm lòng của những người con đất Việt. Đau thương, mất mát ai cũng thấy rồi; giờ chúng ta hãy chung tay, sẻ chia để phần nào giúp bà con vơi đi nỗi đau…”.

Hình ảnh xúc động trên đường phố Đà Lạt.

Hình ảnh xúc động trên đường phố Đà Lạt.

Quanh phố phường Đà Lạt những ngày này, chúng tôi luôn gặp những nhóm thiện nguyện vì miền bắc thân yêu. Vừa chở những thùng đồ nhu yếu phẩm đến điểm tập kết trên đường Pasteur, chị Bùi Thị Vương nói: “Mình có gì thì giúp nấy, mong cho đồng bào vùng lũ phía Bắc sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống”.

Tại văn phòng của hãng xe khách Thành Bưởi, chúng tôi vô cùng xúc động khi rất nhiều người đến ủng hộ “những gì mình có”, để hãng xe tập trung hàng hóa chở ra bắc hỗ trợ bà con vùng lũ. Tấp nập người vào, người ra cùng nhân viên hãng xe tập kết, đóng gói… không gian trở nên ấm áp nghĩa tình.

Nhân viên hãng xe Thành Bưởi đóng gói hàng hóa nhu yếu phẩm chuẩn bị chở ra bắc hỗ trợ đồng bào vùng lũ.

Nhân viên hãng xe Thành Bưởi đóng gói hàng hóa nhu yếu phẩm chuẩn bị chở ra bắc hỗ trợ đồng bào vùng lũ.

Gần văn phòng nhà xe Thành Bưởi, trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đang đón nhận tấm lòng của những nhà hảo tâm giúp đỡ đồng bào các tỉnh, thành phố phía bắc bị thiệt hại do bão, lũ. Cùng với các tổ chức, doanh nghiệp… chiều 12/9, gia đình bà Nguyễn Thị Hà (phường 3, thành phố Đà Lạt) đã trực tiếp đến ủng hộ 50 triệu đồng. Bà Hà xúc động: “Bà con vùng lũ đang phải gánh chịu quá nhiều mất mát, gia đình mình cầu mong bà con sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống”.

Các nhóm thiện nguyện tại huyện Di Linh mang tấm lòng người dân Lâm Đồng đến với đồng bào vùng lũ phía bắc.

Các nhóm thiện nguyện tại huyện Di Linh mang tấm lòng người dân Lâm Đồng đến với đồng bào vùng lũ phía bắc.

Cũng trong chiều 12/9, tại huyện Di Linh, Lâm Đồng, hàng chục tình nguyện viên đến từ nhiều huyện, thành phố trong tỉnh, như Bảo Lộc, Bảo Lâm, Đạ Huoai, Cát Tiên… cùng một số địa phương tại tỉnh Ninh Thuận, hối hả đóng gói, chuyển các loại hàng hóa, nhu yếu phẩm lên những chuyến xe thiện nguyện để kịp lăn bánh theo dự kiến vào cuối buổi chiều.

Nhìn những chuyến xe mang dòng chữ “Di Linh, Bảo Lộc, Bảo Lâm… rồi “Nhóm Lâm Đồng quê hương tôi”… hướng về miền bắc”, ai cũng cảm thấy ấm lòng. Dự kiến, chiều tối 12/9, 5 chuyến xe thiện nguyện sẽ xuất phát, mang theo tấm lòng người dân nam Tây Nguyên gửi đến đồng bào các tỉnh Lào Cai, Yên Bái và Hòa Bình.

Những tấm lòng thiện nguyện.

Những tấm lòng thiện nguyện.

Những chuyến xe thiện nguyện “tiếp sức” cho đồng bào miền bắc có đầy đủ các loại nhu yếu phẩm, như sữa, lương khô, mì gói, nước uống, đồ hộp, đồ khô, các vật dụng cá nhân thiết yếu, thuốc men… và quần áo. Tất cả đều được người dân, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn các huyện, thành phố tỉnh Lâm Đồng chung tay đóng góp.

“Tấm lòng và nghĩa đồng bào được vun đắp trong khó khăn, hoạn nạn. Chúng tôi ước mong người dân vùng lũ sớm vượt qua đau thương, mất mát”, anh Đinh Trọng Đại, thành viên nhóm thiện nguyện “Lâm Đồng quê hương tôi”, chia sẻ.

Gom góp những tấm lòng người dân Lâm Đồng gửi đồng bào vùng lũ phía bắc.

Gom góp những tấm lòng người dân Lâm Đồng gửi đồng bào vùng lũ phía bắc.

Trước tình hình mưa lũ gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản tại các tỉnh phía bắc, tỉnh Lâm Đồng đã phát động phong trào quyên góp ủng hộ đồng bào vùng lũ. Ngay lập tức, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và người dân trong tỉnh đã tích cực hưởng ứng.

Những chuyến xe “hướng về đồng bào miền bắc” đang gom góp yêu thương để tiếp tục hành trình vì “nghĩa đồng bào”.

Những chuyến xe “hướng về đồng bào miền bắc” đang gom góp yêu thương để tiếp tục hành trình vì “nghĩa đồng bào”.

Cùng với những chuyến xe thiện nguyện đã và đang đến những vùng nước lũ phía bắc, hiện trên những cung đường từ thành thị đến thôn quê ở Lâm Đồng, những điểm thiện nguyện, những chuyến xe “hướng về đồng bào miền Bắc” vẫn đang hối hả, gom góp yêu thương để tiếp tục hành trình vì “nghĩa đồng bào”.

MAI VĂN BẢO

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/nguoi-dan-lam-dong-huong-ve-dong-bao-mien-bac-post830592.html