Người dân hiến đất giá trị hàng tỷ đồng làm đường
Trong những ngày Thu ngập nắng, về thôn Bướm, xã Phúc Thọ, Hà Nội càng thấy rộn ràng bởi sự khởi sắc ở vùng quê ngoại thành. Tiếng cười nói rôm rả xen cùng với tiếng búa, tiếng máy, tiếng xẻng đảo vữa… phục vụ cho việc hiến đất mở rộng đường giao thông.
Nhiều hộ dân tự nguyện tháo dỡ tường rào, ngõ cổng, công trình kiên cố; có hộ lùi sâu cả mét, kéo dài hàng chục mét vuông đất thổ cư, nhưng vẫn vui vẻ vì “mở đường, mở tương lai”. Sự đồng thuận ấy không chỉ góp phần thay đổi diện mạo giao thông nông thôn mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, trách nhiệm gắn bó xây dựng quê hương ngày càng văn minh, hiện đại.
"Mở đường - mở tương lai"
Bí thư Chi bộ thôn Bướm Khuất Hữu Khôi cho biết, ngõ 3 có hình chữ Y ngược, có tổng chiều dài hơn 100m với hơn 30 hộ dân sinh sống. Đặc thù của ngõ rộng chưa đầy 2m. Do vậy, phương tiện đi lại gặp khó khăn hoặc các gia đình có công việc lớn. Để góp phần chỉnh trang hạ tầng giao thông nông thôn, nhằm đem lại sự thuận tiện cho bà con Nhân dân, chúng tôi đã vận động các hộ gia đình trong ngõ tự nguyện hiến đất mở rộng lòng đường.

Người dân ngõ 3, thôn Bướm, xã Phúc Thọ tự nguyện tháo dỡ tường nhà, hiến đất mở rộng đường. Ảnh: Đạt Lê
Theo ông Khuất Hữu Khôi, ngay từ trước Tết Nguyên đán 2025, ngõ đã có 5 hộ hiến đất để mở rộng các góc cua, nút thắt cổ chai. Đợt này, từ đầu tháng 8, xóm động viên Nhân dân hiến từ đầu ngõ tới cuối ngõ, đã có gần 20 hộ tự nguyện hiến đất mở đường với diện tích từ 3m2 đến hơn 10m2, tổng diện tích ngõ 3 hiến khoảng 150m2. Nếu tính theo giá thị trường, diện tích đất Nhân dân hiến có giá trị lên tới 4,5 tỷ đồng - một nguồn kinh phí rất lớn.
Là hộ gia đình đình trong ngõ 3, thôn Bướm hiến khá nhiều đất, ông Nguyễn Đình Đường đã cho đập phần mặt trước của ngôi nhà mái bằng khang trang, lùi 80cm mở rộng đường xóm. “Gia đình tôi hiến tổng chiều dài gần 40m, “ăn sâu” vào từ 30cm đến 80cm, đủ để “nắn” thẳng tuyến đường này. Căn nhà phá dỡ tôi mới xây được vài năm, tường và cột trụ vẫn còn rất tốt nhưng cũng vì cộng đồng” - ông Nguyễn Đình Đường chia sẻ.
Cũng theo ông Đường, ngõ 3 có chỗ chỉ rộng chừng hơn 1,5m, xe ô tô không vào được. Ngày xưa chỉ đi bộ, đi xe đạp, xe máy nhưng bây giờ xã hội phát triển, các gia đình làm nhiều nghề, kinh tế khấm khá, phải có đường lớn để thuận lợi cho phát triển. Vì vậy, các gia đình "bảo nhau" góp đất để mở rộng tuyến đường. Ngay cạnh là gia đình ông Nguyễn Xuân Phong cũng không đắn đo, quyết định hiến hơn 20m dài, “ăn” vào từ 30cm đến 70cm. Quyết định này của ông Phong cũng đồng nghĩa với việc gia đình phải phá đi bức tường bao xây kiên cố và chiếc cổng vào nhà…
Một trường hợp khác là gia đình anh Nguyễn Hữu Tỉnh vừa hiến hàng chục mét đất, vừa chặt hạ cây sấu già hơn 30 năm gắn bó… “Đất ở đây có giá hơn 30 triệu đồng/m2. Hiến 10m2 cũng có giá vài trăm triệu đồng, đó là số tiền không nhỏ, nhưng người dân đều hướng đến yếu tố lâu dài cho sự phát triển của quê hương” - anh Tỉnh bày tỏ.
Bà Tạ Thị Nghĩa, một hộ gia đình hiến đất, cho biết: “Các gia đình đều không hề đắn đo, tự nguyện hiến đất vì mục đích chung. Vì thế mà ngõ xóm rộng rãi hơn, việc đi lại thuận tiện. Chúng tôi cũng hiểu với “hành động” này sẽ để lại nhiều lợi ích cho bản thân và con cháu sau này, mở đường là mở tương lai…”. Còn với chị Nguyễn Thị Huệ tâm tư rằng, không để những gia đình hiến đất thiệt thòi, các hộ dân ở ngõ 3, thôn Bướm tự nguyện đóng góp ngày công, tiền để xây lại công trình cho các gia đình. “Từ hôm mở đường, 2 vợ chồng tôi ngày nào cũng góp công. Các gia đình trong xóm cũng vậy, chúng tôi làm với tâm thế háo hức, khẩn trương để công trình nhanh chóng hoàn thành sớm nhất”, chị Nguyễn Thị Huệ nói.
Thành quả của đồng lòng, chung sức
Trên dọc tuyến ngõ, từng thước đất được bà con tự nguyện hiến tặng không chỉ đơn thuần là giá trị vật chất, mà còn chứa đựng trong đó tình cảm, tấm lòng và niềm tin của người dân dành cho quê hương. Mỗi hộ gia đình, dù hoàn cảnh khác nhau, vẫn sẵn sàng chung tay đóng góp, nhiều hộ đã hiến đất từ 2- 3 lần thể hiện quyết tâm “đã làm thì làm đến cùng” vì lợi ích chung của tập thể… Những mét vuông đất ấy, vốn được gây dựng từ mồ hôi, công sức của bao năm lao động, nay được bà con tự nguyện nhường lại để con đường được rộng mở, khang trang, sạch đẹp hơn. Con đường mới không chỉ giúp việc đi lại của người dân thuận lợi, an toàn hơn, thúc đẩy giao thương, kết nối kinh tế - xã hội, mà còn góp phần thay đổi diện mạo nông thôn tạo thêm động lực để hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao.
Ông Khuất Hữu Khôi - Bí thư Chi bộ thôn Bướm cho biết: với phương châm “Gần dân, sát dân, lắng nghe dân nói, nói cho dân hiểu, làm cho dân tin”, cấp ủy, chính quyền xã Phúc Thọ luôn chủ động nắm bắt tình hình cơ sở, sâu sát từng thôn, xóm. Trong quá trình ngõ xóm triển khai, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, ban, ngành của xã đã trực tiếp xuống thăm, động viên bà con, ghi nhận và biểu dương tinh thần tự nguyện, chung sức vì cộng đồng của Nhân dân ngõ 3 thôn Bướm. “Chính sự quan tâm, động viên kịp thời của các đồng chí lãnh đạo xã đã tiếp thêm động lực để bà con Nhân dân trong thôn tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước của địa phương” - Bí thư Chi bộ thôn Bướm chia sẻ.
Theo ông Khuất Hữu Khôi, kết quả trên chính là minh chứng cho sự đồng thuận cao của bà con Nhân dân trong thôn. Việc làm đầy trách nhiệm của bà con Nhân dân ngõ 3, thôn Bướm không chỉ góp phần cải thiện diện mạo quê hương; cũng là minh chứng cho sức mạnh đoàn kết, chung sức xây dựng nông thôn mới và thúc đẩy sự phát triển bền vững của xã Phúc Thọ...
Tuy nhiên, ông Khuất Hữu Khôi cũng tâm tư rằng, hiện nay, trên toàn thôn có 6 trục giao thông chính và 34 ngõ, vẫn còn nhiều ngõ rất hẹp, rộng chưa đến 2m. Do đó, thời gian tới, trên cơ sở kinh nghiệm từ ngõ 3, thôn sẽ tiếp tục vận động các ngõ khác cùng hiến đất mở đường. Đồng thời, Bí thư Chi bộ thôn Bướm bày tỏ mong muốn, hiện tuyến đường ngõ 3 đã cơ bản hoàn thành với chiều rộng hơn 3m. Thôn đang kiến nghị UBND xã hỗ trợ trải nhựa đường và quan tâm đến việc các gia đình điều chỉnh biến động đất đai trên sổ đỏ, tránh thủ tục gặp khó khăn cho người dân sau này.
Có thể thấy, những việc làm trên không chỉ góp phần chỉnh trang hạ tầng giao thông, cải thiện cảnh quan nông thôn, mà còn khẳng định tinh thần trách nhiệm, sức mạnh đoàn kết, sự gắn kết cộng đồng của thôn dân cư. Từ phong trào hiến đất mở đường ở ngõ 3, thôn Bướm, có thể thấy rõ sức mạnh của sự đồng lòng, chung sức của cả hệ thống chính trị và Nhân dân.
Rời thôn Bướm, chúng tôi tin tưởng rằng với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền xã; sự vào cuộc tích cực của các tổ chức chính trị - xã hội, cùng sự đồng lòng hưởng ứng của Nhân dân; phong trào hiến đất mở đường, chung tay xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã Phúc Thọ tiếp tục trở thành động lực lan tỏa sâu rộng, là nền tảng để Phúc Thọ tiếp tục vững bước trên hành trình xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Ở nơi mà tình làng, nghĩa xóm luôn bền chặt như mạch nguồn bất tận.
Ngõ 3, thôn Bướm, xã Phúc Thọ, từ con ngõ nhỏ hẹp chỉ rộng chưa đầy 2m, nhiều chỗ thắt cổ chai, đến nay đã rộng hơn 3m, phương tiện đi lại thuận lợi, tạo đà cho người dân phát triển kinh tế - xã hội. Cũng từ những điểm sáng đó, Phúc Thọ đang nhân rộng phong trào, lan tỏa ra các thôn xóm khác, thổi bùng lên phong trào xây dựng nông thôn mới, góp phần đưa những làng quê ngày một khang trang hơn, giàu đẹp hơn.
Chủ tịch UBND xã Phúc Thọ Kiều Trọng Sỹ
Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/nguoi-dan-hien-dat-gia-tri-hang-ty-dong-lam-duong.838831.html