Người dân đội mưa, thức trắng đêm đợi xin ấn đền Trần

Người dân bất chấp thời tiết mưa lạnh đến lễ, xin ấn tại đền Trần từ đêm 23/2 đến sáng ngày hôm sau.

Lễ Khai ấn đền Trần được tổ chức vào giờ Tý (23 giờ) đêm ngày 14 tháng Giêng (23/2) với các nghi lễ thiêng liêng truyền thống.

Trong đêm tại Nam Định có mưa nhiệt độ khoảng 18 độ C.

Nghi lễ rước kiệu ấn được cử hành trang trọng theo đúng nghi thức truyền thống.

Ấn được rước từ đền Cố Trạch, nơi thờ Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn sang đền Thiên Trường, nơi đặt bài vị của 14 vị vua Trần để làm lễ khai Ấn.

Năm nay, thời tiết mưa lạnh lượng du khách về đền Trần không đông như mọi năm, tại khu vực lối vào đền người dân có thể đi lại dễ dàng.

Lượng người dân, du khách thập phương tập trung tại rào chắn để đợi đến giờ vào lễ.

Nhiều người mặc áo mưa, đợi hàng giờ đồng hồ trong đêm để đợi vào lễ.

Nhiều người tỏ ra mệt mỏi khi phải đứng nhiều giờ đồng hồ dưới mưa lạnh.

Đến khoảng 0h người dân bắt đầu được vào trong sau khi các nghi thức lễ đã được hoàn tất.

Lượng người dồn vào các khu vực lối vào đông, nhưng không có hiện tượng chen lấn, xô đẩy.

Ban tổ chức lễ hội đền Trần phát ấn cho người dân, du khách từ 5 giờ sáng ngày rằm tháng Giêng.

Nhiều người dân đã xếp hàng từ rất sớm để có thể là người đầu tiên vào xin ấn.

Rất nhiều du khách đi dự lễ khai ấn ở xa nên đã ở lại xuyên đêm chờ xin ấn.

Những năm trước, khi phát ấn, người dân túa vào bên trong tranh nhau xin ấn, nhưng vài năm trở lại đây, những hình ảnh phản cảm đã không còn.

Sau khi sở hữu những cánh ấn, người dân và du khách thắp hương trước đền để tạ lễ.

Quang Phong

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/nguoi-dan-doi-mua-thuc-trang-dem-doi-xin-an-den-tran-post672944.html