Sáng 14/8, Quân khu I và Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên đã đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ khai quật, thu nhận mẫu sinh phẩm tại Nghĩa trang Liệt sĩ Mỹ Yên, xã Đại Từ.
Chiều 13/8, đồng chí Phùng Thành Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Nghệ An cùng đoàn công tác kiểm tra thực địa việc triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” tại Nghĩa trang Liệt sĩ Việt – Lào (xã Anh Sơn).
Sáng 11-8, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Huỳnh Thúy Vân đã đến thăm, động viên và tặng quà các đơn vị quân đội đang thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" tại Nghĩa trang Liệt sĩ Diêu Trì và Nghĩa trang Liệt sĩ Mỹ Hiệp.
Chiều 8/8, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Thuận (xã Hồng Sơn), Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Lâm Đồng đã đến thăm, kiểm tra và động viên cán bộ, chiến sĩ, đội ngũ chuyên môn đang trực tiếp thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ.
Chiến tranh đã lùi xa nửa thế kỷ, nhưng có một cuộc chiến khác vẫn đang âm thầm, bền bỉ diễn ra giữa thời bình: Cuộc chiến chống lại sự lãng quên của thời gian để đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với tên tuổi, quê hương. Với Lâm Đồng, khi còn gần 5.000 phần mộ “chưa biết tên”, “Chiến dịch 500 ngày đêm” không chỉ là một chỉ tiêu hành chính, mà là một mệnh lệnh thiêng liêng từ trái tim, một món nợ nghĩa tình không thể chậm trễ.