Nghĩa tình người làm báo

Cùng với việc lãnh đạo thực hiện tốt công tác chuyên môn, phụng sự bạn đọc bằng những tác phẩm báo chí chất lượng, Đảng ủy Báo Khánh Hòa còn tập trung lãnh đạo, triển khai hiệu quả nhiều chương trình từ thiện - xã hội ý nghĩa nhằm góp sức cùng tỉnh thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội cho các đối tượng yếu thế. Đặc biệt, báo đã nỗ lực kêu gọi để xóa nhà tạm cho hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) tại các địa phương khó khăn, nhất là ở xã Suối Cát (huyện Cam Lâm) - nơi Báo Khánh Hòa là trưởng nhóm giúp đỡ địa phương.

Kỳ 1: Xây ước mơ cho người nghèo

Bên cạnh nụ cười, chúng tôi đã bắt gặp cả những giọt nước mắt hạnh phúc của nhiều người nghèo khi đón nhận những ngôi nhà tình nghĩa được xây lên từ tấm lòng của người làm Báo Khánh Hòa và bạn đọc, doanh nghiệp đồng hành. Những căn nhà mới vững chắc, ấm áp nghĩa tình chính là chỗ dựa để nhiều hộ nghèo vươn lên, từng bước tạo dựng đời sống ấm no.

Giọt nước mắt hạnh phúc

Một buổi sớm chớm thu, vùng cao thôn Hòn Lay (xã Khánh Hiệp, huyện Khánh Vĩnh) chộn rộn tiếng nói cười. Tuy nương rẫy đang vào mùa bận rộn nhưng rất đông ĐBDTTS nơi đây đã thu xếp đến sớm để chung vui, phụ giúp gia đình anh Đ Rao Y Đa chuyển vào ở trong căn nhà mới do Báo Khánh Hòa phối hợp với Tổng Công ty Khánh Việt vừa xây tặng gia đình anh.

Bà Thái Thị Lệ Hằng - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Khánh Hòa trao bảng tượng trưng tặng nhà tình nghĩa cho ông Đ Rao Y Đa.

Bà Thái Thị Lệ Hằng - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Khánh Hòa trao bảng tượng trưng tặng nhà tình nghĩa cho ông Đ Rao Y Đa.

Dậy từ sớm, anh Đ Rao Y Đa chọn cho mình bộ đồ đẹp nhất, giục vợ con thay áo đẹp để kịp đón lãnh đạo các đơn vị tài trợ đến khánh thành, bàn giao nhà tình nghĩa. Trong cái bắt tay thật chặt cảm ơn bà Thái Thị Lệ Hằng - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Khánh Hòa và lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Khánh Việt, anh Đ Rao Y Đa không nén nổi niềm xúc động. “Mấy hôm nay, vợ chồng tôi mừng vui khôn tả và không dám tin căn nhà mơ ước bấy lâu nay của cả nhà tôi đã thành hiện thực”, anh chia sẻ.

Nhớ lại căn nhà tạm bợ được quây bằng những tấm tôn cũ mèm, nơi 4 người trong gia đình anh từng tá túc, anh Đ Rao Y Đa nói: “Ở nhà cũ, mùa hè thì như thiêu, như đốt; mùa đông gió lùa khắp nơi, mưa gió là nước dột tứ bề”. Khó khăn, thiếu thốn đến thế mới thấy được nỗi khát khao cháy bỏng của anh Đ Rao Y Đa về một ngôi nhà kiên cố, vững chãi. Khát khao ấy nay đã thành hiện thực khi gia đình anh được Báo Khánh Hòa phối hợp với Tổng Công ty Khánh Việt hỗ trợ 100 triệu đồng để xây dựng căn nhà kiên cố, khang trang, với đầy đủ phòng khách, 2 phòng ngủ, nhà vệ sinh riêng…

Căn nhà tạm bợ của gia đình ông Đ Rao Y Đa trước khi được Báo Khánh Hòa phối hợp cùng Tổng Công ty Khánh Việt phối hợp xây tặng nhà tình nghĩa.

Căn nhà tạm bợ của gia đình ông Đ Rao Y Đa trước khi được Báo Khánh Hòa phối hợp cùng Tổng Công ty Khánh Việt phối hợp xây tặng nhà tình nghĩa.

Không chỉ riêng gia đình anh Đ Rao Y Đa được hưởng niềm vui trong căn nhà mơ ước, trên hành trình thiện nguyện của mình, những người làm Báo Khánh Hòa đã mang niềm hạnh phúc đến với rất nhiều hộ nghèo nơi núi rừng vùng cao, hay tận miền xa biển đảo. Còn nhớ, mới đầu năm nay, khi đến thôn Tà Giang 2 (xã Thành Sơn, huyện Khánh Sơn), chúng tôi được lãnh đạo địa phương chia sẻ về hoàn cảnh khó khăn của 2 gia đình: Cao Hiện, Cao Hương - những hộ ĐBDTTS nghèo của xã. Đến thăm từng nhà, chúng tôi không khỏi bùi ngùi khi thấy nhà ở của họ đã xuống cấp nghiêm trọng. “Nhà hư hỏng hết, có thể đổ sập xuống bất cứ lúc nào nên vợ chồng con cái không dám ở, phải dắt díu nhau lên rẫy, dựng căn chòi tạm để tránh nắng, trú mưa”, ông Cao Hiện nói. Khi phóng viên thông tin về 2 trường hợp này, Ban Biên tập Báo Khánh Hòa đã quyết định kêu gọi sự ủng hộ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Khánh Hòa, Công ty Cổ phần Bất động sản DREAL tiến hành khảo sát, hỗ trợ 200 triệu đồng để xóa nhà tạm cho 2 hộ nghèo này.

Lãnh đạo Báo Khánh Hòa và các đơn vị tài trợ tại lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình ông Cao Hiện (xã Thành Sơn, huyện Khánh Sơn).

Lãnh đạo Báo Khánh Hòa và các đơn vị tài trợ tại lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình ông Cao Hiện (xã Thành Sơn, huyện Khánh Sơn).

Rồi trong lần lãnh đạo Báo Khánh Hòa ra đảo Bích Đầm (phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang) để tặng học bổng cho học sinh điểm trường Bích Đầm (Trường Tiểu học Vĩnh Nguyên 3) nhân dịp khai giảng năm học 2022 - 2023, khi ngang qua căn nhà ọp ẹp, dựng tạm bằng bìa carton của vợ chồng bà Nguyễn Thị Hoa, ai cũng thương cảm. Biết cảnh vợ chồng bà Hoa già yếu, đau ốm liên miên, con cái làm biển, thu nhập bấp bênh chưa phụ giúp được cha mẹ, Ban Biên tập Báo Khánh Hòa đã quyết định kết nối Tổng Công ty Khánh Việt hỗ trợ 100 triệu đồng; Đồn Biên phòng Bích Đầm hỗ trợ về nhân công để xây dựng căn nhà tặng vợ chồng bà Hoa. “Cảm ơn các nhà báo, các mạnh thường quân đã tặng cho căn nhà mà vợ chồng tôi dù có mơ cũng không dám nghĩ đến”, bà Hoa rưng rưng nước mắt hạnh phúc hôm đón nhận căn nhà đúng dịp Tết Nguyên đán cận kề.

Điểm tựa để vươn lên

Mới đây, trong chuyến công tác đến xã Suối Cát (huyện Cam Lâm), chúng tôi ghé thăm một số hộ nghèo trước đây đã được Báo Khánh Hòa kết nối, giúp đỡ xây dựng nhà ở. Nghe điện thoại chúng tôi gọi, anh Cao Là Tý (thôn Suối Lau 3) vui mừng như gặp lại người thân. “Mình đang đi huyện chở cái tủ lạnh về. Nhà báo đợi mình chút xíu nhé!”, anh Tý hồ hởi.

Từ ngôi nhà tình nghĩa do Báo Khánh Hòa và mạnh thường quân xây tặng là điểm tựa cho gia đình anh Cao Là Tý (xã Suối Cát, huyện Cam Lâm) vươn lên.

Từ ngôi nhà tình nghĩa do Báo Khánh Hòa và mạnh thường quân xây tặng là điểm tựa cho gia đình anh Cao Là Tý (xã Suối Cát, huyện Cam Lâm) vươn lên.

Chúng tôi gặp anh Tý cách đây hơn 2 năm khi đi tác nghiệp ở vùng ĐBDTTS ở xã Suối Cát. Khi ấy, cuộc sống của gia đình gồm 6 người này hết sức khó khăn, cơm chưa đủ no, áo chưa đủ mặc nên chuyện xây nhà là ước mơ quá xa vời. Thăm gia đình anh trong chiều mưa bất chợt, chúng tôi không khỏi xót xa khi mấy đứa trẻ con anh chạy đôn chạy đáo khắp nhà để tránh mưa. Mái tranh dột, vách nứa xiêu vẹo không thể che chở gia đình anh qua cơn mưa. Sau khi nắm rõ, thấu hiểu hoàn cảnh gia đình anh, Ban Biên tập Báo Khánh Hòa đã quyết định trích một phần kinh phí từ Quỹ Thiện tâm của báo, kết nối Công ty TNHH Tony Tùng Lâm 1 hỗ trợ tổng cộng 100 triệu đồng để xây tặng nhà ở kiên cố cho gia đình anh.

Chở chiếc tủ lạnh về nhà, anh Tý đặt ngay ngắn trong phòng khách, bên cạnh chiếc tivi mới tinh. Rồi anh vui mừng khoe với chúng tôi: “Nhà mình đã thoát khỏi danh sách hộ nghèo của xã rồi. Căn nhà mà Báo Khánh Hòa và mạnh thường quân xây tặng là bệ phóng cho gia đình mình vươn lên”. Anh kể thêm, 15 triệu đồng gia đình anh vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội để đối ứng xây nhà đã được trả xong. Bây giờ, vợ chồng anh chỉ việc chăm lo cho cây chuối trên rẫy, tranh thủ nông nhàn đi làm công nhật, có đồng ra, đồng vào, lo được cho con cái học hành, cuộc sống đã khấm khá dần lên…

Bà Nguyễn Thị Yến - Phó Chủ tịch UBND xã Suối Cát cho biết: “Xã Suối Cát là địa phương được Báo Khánh Hòa hỗ trợ rất nhiều, nhất là việc giúp các hộ nghèo, hộ ĐBDTTS xóa nhà tạm, nhà ở dột nát. Hoạt động thiện nguyện của báo đã góp phần giúp các hộ an cư, vươn lên thoát nghèo, có cuộc sống ổn định, khấm khá hơn”. Theo bà Yến, trong số những hộ nghèo được Báo Khánh Hòa và các đơn vị đồng hành xây tặng nhà ở, có rất nhiều hộ đã thoát nghèo, như hộ: Moong Văn Nhuần, Cao Nhiên, Cao Là Tý… Không có điều kiện để đến thăm từng nhà, nhưng khi nghe bà Yến chia sẻ, mỗi người làm Báo Khánh Hòa chúng tôi đều như thấy vui lây niềm hạnh phúc ấy.

Cũng như nhiều hộ nghèo ở xã Suối Cát, nhiều gia đình khác ở các huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh… được Báo Khánh Hòa hỗ trợ, kết nối, xây tặng nhà ở nay cũng đã thoát khỏi danh sách hộ nghèo. Chung niềm vui với các gia đình, bà Thái Thị Lệ Hằng chia sẻ: “Thật xúc động khi chứng kiến những giọt nước mắt hạnh phúc của những người khó khăn khi được nhận căn nhà cả đời họ mơ ước. Khi cơm ăn, áo mặc còn là nỗi lo hàng ngày, việc có được một chốn an cư ấm cúng - với người nghèo, đó là một niềm hạnh phúc vô bờ. Chúng tôi càng vui mừng hơn khi những căn nhà ấm áp nghĩa tình từ người làm Báo Khánh Hòa cùng bạn đọc, đơn vị đồng hành đã trở thành điểm tựa cho các gia đình vươn lên thoát nghèo”.

Trân quý tình cảm của Báo Khánh Hòa dành cho các gia đình nghèo tại các đại phương miền núi, ông Mấu Thái Cư - Bí thư Huyện ủy Khánh Sơn và ông Đặng Văn Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Khánh Vĩnh đều khẳng định: Báo Khánh Hòa đã luôn đồng hành, là nhịp cầu kết nối những tấm lòng nhân ái, lan tỏa yêu thương; giúp những gia đình còn khó khăn xây nên những mơ ước. Chính hoạt động từ thiện - xã hội ý nghĩa này của báo đã chung tay, góp sức cùng với địa phương thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội dành cho người nghèo, hộ ĐBDTTS…

Từ đầu năm đến nay, Báo Khánh Hòa đã kết nối, vận động các đơn vị: Tổng Công ty Khánh Việt, Agribank Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa, Công ty Cổ phần Bất động sản DREAL và bạn đọc xây tặng 7 căn nhà tình nghĩa (tổng kinh phí hỗ trợ 700 triệu đồng) cho hộ ĐBDTTS nghèo tại các địa phương miền núi trong tỉnh. Trong đó, có 3 căn ở xã Suối Cát, 2 căn ở xã Thành Sơn, 2 căn ở xã Khánh Hiệp. Tính chung từ năm 2016 đến nay, báo đã vận động, kêu gọi các mạnh thường quân ủng hộ kinh phí xây dựng tổng cộng 20 căn nhà cho hộ nghèo ở các địa phương trong tỉnh.

BÍCH LA

Kỳ cuối: Góp sức thực hiện chủ trương lớn

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/giai-bua-liem-vang/202308/nghia-tinh-nguoi-lam-bao-2e14270/