Nghĩa tình mái ấm nơi biên giới

Giữa vùng đất biên cương Điện Biên còn nhiều gian khó, những căn nhà mới, khang trang lần lượt mọc lên, làm thay đổi diện mạo bản làng, thắp sáng niềm tin, hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn cho người dân. Phía sau những mái ấm vững chãi ấy là mồ hôi, công sức và cả tấm lòng của lực lượng vũ trang, những người không quản ngại gian nan, bền bỉ đồng hành cùng dân xóa nhà tạm, nhà dột nát...

Thời gian qua, phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” đã được lực lượng vũ trang tỉnh Điện Biên gồm Bộ đội Biên phòng (BĐBP) , Quân sự, Công an triển khai rộng khắp ở các xã biên giới.

Thiếu tá Nguyễn Văn Chính, Chính trị viên Đồn Biên phòng Nà Hỳ chia sẻ, thực hiện chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột nát của Chính phủ, cùng sự chỉ đạo của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch hỗ trợ các hộ nghèo trên địa bàn xã làm nhà mới. Cán bộ chiến sĩ Đồn trực tiếp góp sức, đã có hơn 60 lượt với 15 ngày công giúp bà con dựng nhà.

Từng viên gạch, từng mảnh vữa mang theo hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn cho người dân biên giới.

Từng viên gạch, từng mảnh vữa mang theo hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn cho người dân biên giới.

Những mái nhà không chỉ là chỗ che mưa nắng mà còn là biểu tượng của sự an cư, là nền tảng để người dân yên tâm bám bản, giữ rừng, gìn giữ từng tấc đất biên cương. Như lời Thiếu tá Chính: “Việc xóa nhà tạm không đơn thuần là câu chuyện vật chất. Nó là hành động nhân văn sâu sắc, là minh chứng rõ nét cho chính sách của Đảng, Nhà nước và sự gắn bó bền chặt giữa quân với dân nơi phên giậu Tổ quốc”.

Như trường hợp của ông Chảo Vần Pố, người Dao ở bản Sín Chải - một trong những hộ đặc biệt khó khăn. Với sự hỗ trợ 60 triệu đồng từ chương trình, cùng khoản tích góp của gia đình, ông đã dựng được căn nhà rộng 70m². Những ngày xây nhà, ông xúc động khi chứng kiến cảnh các chiến sĩ trẻ tay xách vữa, tay bưng gạch, chia nhau từng bữa cơm vội dưới mái che tạm. “Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ có một căn nhà như thế này. Càng không ngờ các chú bộ đội lại đến giúp tận tình như người nhà. Ấm lòng lắm” - ông Pố trải lòng.

Không riêng gì ở Nà Hỳ, tinh thần “lá lành đùm lá rách” cũng được lan tỏa mạnh mẽ tại các đồn biên phòng khác. Tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tây Trang, từ năm 2024 đến nay, đơn vị đã hỗ trợ xây dựng 4 căn nhà, với tổng cộng 60 ngày công của cán bộ, chiến sĩ tham gia giúp dân dựng nhà. Thiếu tá Nguyễn Tuấn Vũ, Chính trị viên phó Đồn cho biết: “Chúng tôi phát động phong trào trong toàn đơn vị, tổ chức thi đua, tuyên truyền nâng cao nhận thức để mỗi người lính đều thấy rõ ý nghĩa và trách nhiệm của mình trong hành trình giúp dân thoát nghèo, có chốn nương thân vững chãi”.

Đồn Biên phòng Tây Trang làm nhà giúp gia đình bà Vừ Thị Xông

Đồn Biên phòng Tây Trang làm nhà giúp gia đình bà Vừ Thị Xông

Một trong những người được hỗ trợ là bà Vừ Thị Xông, hơn 70 tuổi, xã Na Ư (huyện Điện Biên). Ngôi nhà cũ chắp vá, mùa mưa dột nát, mùa đông gió lùa đã được hỗ trợ xây dựng ngôi nhà mới vững chãi, kiên cố. Bà Xông xúc động nói: “Tôi chỉ mong có cái mái che khỏi dột là mừng rồi. Không ngờ các chú bộ đội lại giúp tận tình như thế. Tôi tuổi già, không làm gì được, chỉ biết cảm ơn các chú nhiều lắm!”. Ngôi nhà mới của bà được hỗ trợ 100 triệu đồng tiền vật liệu, toàn bộ công do cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang và bà con trong bản cùng góp sức. Căn nhà ấy giờ đây không chỉ vững chãi hơn, mà còn là chốn an yên trong những năm tháng cuối đời của bà.

Ở một góc khác của tỉnh Điện Biên, tại bản Mường Pồn 1 (xã Mường Pồn, huyện Điện Biên), không khí làm nhà mới của người dân thêm rộn ràng, ấm áp hơn nhờ có sự góp sức của 30 cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh. Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch hỗ trợ di dời, tái định cư cho các hộ dân sinh sống ở khu vực có nguy cơ cao về sạt lở đất, lũ ống, lũ quét.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh giúp người dân làm nhà tại xã Mường Pồn.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh giúp người dân làm nhà tại xã Mường Pồn.

Theo tìm hiểu, toàn bản có tổng cộng 19 hộ thuộc diện di dời. Mỗi hộ được Bộ Quốc phòng hỗ trợ 50 triệu đồng. Riêng những hộ có nhà ở bị hư hỏng nghiêm trọng do thiên tai sẽ được xem xét hỗ trợ thêm 30 triệu đồng theo quy định hiện hành. Tổng mức hỗ trợ có thể lên tới 80 triệu đồng/hộ, tạo điều kiện thuận lợi để các gia đình dựng nhà mới kiên cố, an toàn hơn và yên tâm ổn định cuộc sống tại nơi ở mới.

Ngay sau khi kế hoạch di dời được phê duyệt, Bộ CHQS tỉnh đã huy động lực lượng, trực tiếp xuống bản cùng chính quyền địa phương triển khai các phần việc cụ thể. Không chỉ hỗ trợ nhân lực, cán bộ, chiến sĩ còn cùng người dân đào móng, dựng khung, lợp mái… trong điều kiện thời tiết nắng nóng và thiếu thốn thiết bị sinh hoạt. Dự kiến, toàn bộ quá trình làm nhà sẽ kéo dài trong khoảng 2 tháng.

Đại diện Công an tỉnh và chính quyền bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình anh Vàng A Cá, bản Nậm Chim 1, xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ

Đại diện Công an tỉnh và chính quyền bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình anh Vàng A Cá, bản Nậm Chim 1, xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ

Cùng lực lượng vũ trang tỉnh tích cực đồng hành trong công tác an sinh xã hội, tính đến tháng 4/2025, lực lượng Công an đã hoàn thành và bàn giao 10 căn nhà tình nghĩa, đồng thời khởi công thêm 5 căn nhà khác tại các xã: Nà Tấu (TP. Điện Biên Phủ), Sam Mứn, Na Tông (huyện Điện Biên)… Những ngôi nhà này không chỉ là mái che, mà là biểu tượng của sự chăm lo, sẻ chia với người nghèo, người yếu thế.

Giữa đại ngàn, những mái ấm nghĩa tình vẫn âm thầm mọc lên, kể câu chuyện đẹp về những người lính không chỉ biết cầm súng, mà còn mang cả trái tim ấm áp đến với đồng bào, để tình quân dân thêm bền chặt.

Thu Thảo

Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.vn/bai-thuong/quoc-phong/nghia-tinh-mai-am-noi-bien-gioi