Ngày Quốc tang trên quê hương của Nguyên Chủ tịch nước
Vào thời điểm diễn ra lễ viếng tại Hà Nội và TP.Quảng Ngãi, sáng 24/5, Lễ viếng Nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Đức Lương đã diễn ra trọng thể tại Trung tâm Văn hóa TX.Đức Phổ và UBND xã Phổ Khánh (TX.Đức Phổ) - quê hương của nguyên Chủ tịch nước.
Ngày đầu tiên thực hiện quy định Lễ Quốc tang, trên địa bàn cả nước nói chung, tại tỉnh Quảng Ngãi, TX.Đức Phổ và xã Phổ Khánh nói riêng, các cơ quan, đơn vị, trường học, đường phố, nơi công cộng… đều treo cờ rủ và băng tang tưởng nhớ Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.
Tại TX.Đức Phổ, các đồng chí lãnh đạo Thị ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã, gia quyến Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương có mặt tại lễ viếng. Lễ đài ghi dòng chữ "Vô cùng thương tiếc đồng chí Trần Đức Lương, Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam", quốc kỳ gắn dải băng tang.
Sau khi nghe Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình - Trưởng Ban Tổ chức lễ tang phát biểu trên sóng truyền hình trực tiếp đã nhấn mạnh những đóng góp của Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương qua nhiều trọng trách khác nhau.

Lãnh đạo thị xã Đức Phổ viếng nguyên Chủ tịch nước.
Đúng 7 giờ 30 phút, lễ viếng tại TX.Đức Phổ và xã Phổ Khánh được bắt đầu.
Đoàn đại biểu lãnh đạo TX.Đức Phổ do Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Bùi Văn Lý làm trưởng đoàn đã đặt vòng hoa, kính cẩn nghiêng mình trước anh linh của Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Đoàn cũng đã gửi tới gia đình đồng chí Trần Đức Lương lời chia buồn sâu sắc nhất.

Đoàn đại biểu lực lượng vũ trang tỉnh viếng nguyên Chủ tịch nước.

Thượng tá Trần Văn Hảo - Phó Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh thắp nhang viếng nguyên Chủ tịch nước.

Cán bộ, nhân viên khối các cơ quan thị xã Đức Phổ viếng nguyên Chủ tịch nước.
Tại xã Phổ Khánh, đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã đã đến viếng và thắp hương tiễn biệt nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Ngoài đoàn của Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã; các ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, địa phương… còn có khá nhiều người dân, anh em họ hàng nội ngoại của nguyên Chủ tịch nước từ nhiều nơi trong và ngoài tỉnh đã trở về quê nhà, thắp nén tâm nhang, bày tỏ lòng tiếc thương và tiễn biệt ông về nơi an nghỉ cuối cùng.

Cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh xã Phổ Khánh viếng nguyên Chủ tịch nước.
Trong dòng người đến viếng, ông Nguyễn Su, thôn Diên Trường, xã Phổ Khánh (TX.Đức Phổ) không giấu được sự xúc động. Ông Su chia sẻ, tuy tuổi đã cao, nhưng khi hay tin buồn, tôi đến tận nơi để thắp nén tâm nhang tưởng nhớ Nguyên Chủ tịch nước. "Nỗi buồn đau, thương tiếc là rất lớn, nhưng được đến tiễn biệt nguyên Chủ tịch nước là tôi mãn nguyện lắm rồi…", ông Su bộc bạch.

Cán bộ, đảng viên và nhân dân thôn Phước Điền, xã Phổ Khánh viếng nguyên Chủ tịch nước.
Bí thư Đoàn xã Phổ Khánh Phạm Hoài Nam cho biết, là thế hệ trẻ, chúng tôi học được rất nhiều điều từ ông - người lãnh đạo một lòng vì dân, vì nước. Thế hệ trẻ xã Phổ Khánh hôm nay sẽ cố gắng thi đua, học tập, xây dựng quê hương, đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, anh Nam chia sẻ.

Phó Bí thư Đảng ủy xã Phổ Khánh (TX.Đức Phổ) Dương Ngọc Vân ghi lưu niệm vào sổ tang.
Phó Bí thư Đảng ủy xã Phổ Khánh Dương Ngọc Vân cho biết, hôm nay đến viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương cũng là dịp để Đoàn cán bộ lãnh đạo xã được báo cáo với ông về những đổi thay của quê hương - nơi cách đây ít năm, ông đã về thăm, động viên và chỉ đạo xã cần chung tay, đoàn kết xây dựng quê hương ngày càng no ấm, giàu đẹp. “Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Trần Đức Lương - Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, người con ưu tú của quê hương núi Ấn - sông Trà mãi mãi là tấm gương sáng cho thế hệ hôm nay và mai sau noi theo”, ông Vân nhấn mạnh.
Chia sẻ với niềm đau buồn và tổn thất cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, ngày 24/5, nhiều đoàn đại biểu tại TX.Đức Phổ và xã Phổ Khánh đã đến viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.
BÁ SƠN (tổng hợp)