Ngày Dinh dưỡng cộng đồng: Nhiều người dân được khám và tư vấn miễn phí

Rất đông người dân đến xin ý kiến tư vấn về dinh dưỡng của các bác sĩ, các chuyên gia nhân Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam, cho thấy vấn đề dinh dưỡng ngày càng được quan tâm, đặc biệt là những người có bệnh.

Với mục đích trở thành ngày hội chăm sóc sức khỏe, thay đổi dinh dưỡng, truyền cảm hứng cho cộng đồng lối sống lành mạnh, chương trình Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam diễn ra tại bờ hồ Hoàn Kiếm hôm nay, 20/9, đã bố trí 10 bàn tư vấn do các chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu thăm khám và tư vấn miễn phí cho người dân.

Ngay từ sớm, các bàn tư vấn đã đông kín người, đa số là người có tuổi. Bà Chu Thị Ngạn (nhà ở Cầu Giấy, Hà Nội) bắt taxi đến từ sớm, để được tư vấn. Bà cho biết, bà bị bệnh mỡ máu, gan nhiễm mỡ, đi bệnh viện thì do đông bệnh nhân, các bác sĩ chủ yếu kê đơn thuốc, không có thời gian cho bà hỏi, nên bà muốn đến đây để được tư vấn kỹ về chế độ ăn phù hợp.

Bà Trần Lệ Dung (ở Hàng Chiếu, Hà Nội) cho biết, bà bị mắc một số bệnh mãn tính, nên cũng muốn được các chuyên gia tư vấn kỹ về dinh dưỡng. Bà rất ngại đi bệnh viện, nên đến đây, bà vẫn gặp được bác sĩ mà không phải đi bệnh viện, không phải chờ đợi lâu, lại không mất tiền khám và tư vấn.

 Chuyên gia dinh dưỡng tư vấn cho người dân tại sự kiện Ngày Dinh dưỡng cộng đồng

Chuyên gia dinh dưỡng tư vấn cho người dân tại sự kiện Ngày Dinh dưỡng cộng đồng

Còn cụ ông Nguyễn Văn Bình (Lạc Trung, Hà Nội) vui vẻ kể ông thấy có các chuyên gia tư vấn về dinh dưỡng, nên muốn đến hỏi xem chế độ ăn hiện nay của ông đã phù hợp với bệnh nền và tuổi tác của mình chưa. "Tư vấn miễn phí nên tôi rủ cả bà nhà tôi đi cùng kiểm tra một thể"- ông cười, chia sẻ.

Số lượng người đến khám và tư vấn đông ngoài dự kiến, trong đó, rất đông phụ nữ lớn tuổi, người làm nội trợ, đối tượng ít có điều kiện chăm sóc sức khỏe, đã cho thấy mục đích của Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam do Bộ Y tế tổ chức được lan tỏa và hiệu quả.

Chia sẻ tại sự kiện quan trọng này, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho rằng việc tổ chức Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam đã giúp mọi người gắn kết, chia sẻ để cùng khỏe mạnh với tinh thần và ý chí mãnh liệt hơn. Cứ như vậy, phong trào tự rèn luyện sức khỏe ngày càng lan rộng trong xã hội, góp phần không nhỏ vào công tác truyền thông y tế.

 Người dân có nhu cầu được tư vấn dinh dưỡng để sống khỏe, phù hợp với bệnh tật và tuổi tác

Người dân có nhu cầu được tư vấn dinh dưỡng để sống khỏe, phù hợp với bệnh tật và tuổi tác

“Đời sống kinh tế đã được cải thiện, chúng ta không còn lo chuyện đủ ăn nữa, mà đang lo chuyện ăn sao cho vừa. Vì thực tế là tỷ lệ thừa cân, béo phì vẫn tăng cao, bất chấp những khuyến cáo.

Nguyên nhân bắt nguồn từ việc không biết ăn sao cho vừa, tập sao cho hợp. Chính xác hơn là còn không ít người dân chưa quan tâm đến việc thực hành dinh dưỡng một cách khoa học và rèn luyện thể dục hợp lý”- Thứ trưởng Thuấn nhấn mạnh.

Theo ông Trần Tuấn Linh - Trưởng Ban Tổ chức Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam - chương trình này hưởng ứng chủ đề “Tuổi trẻ Thủ đô – Khỏe để bảo vệ Tổ quốc”, tiến tới Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô (10/10), có nhiều hoạt động phong phú. Cùng với hoạt động thăm khám, tư vấn dinh dưỡng miễn phí cho người dân, chương trình còn có 2 phần thi trắc nghiệm kiến thức và thi vận động trên sân khấu. Đây là hoạt động để nâng cao hiểu biết và thực hành dinh dưỡng khoa học.

Trước khi chính thức diễn ra sự kiện Ngày Dinh dưỡng cộng đồng, thay mặt Bộ Y tế, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn đã chia sẻ sâu sắc với những mất mát về người và tài sản của đồng bào miền Bắc trong cơn bão Yagi. Thứ trưởng tiếp tục kêu gọi cộng đồng chung tay ủng hộ để giúp các vùng bị bão lũ sớm khắc phục hậu quả.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn ủng hộ và kêu gọi mọi người ủng hộ cho bà con vùng bão lũ

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thứ trưởng Bộ Y tế, các đội chơi và nhiều người dân đã sử dụng điện thoại trực tiếp quét mã QR hiển thị trên sân khấu để chuyển khoản nhanh, ủng hộ bà bị bão lũ.

Thanh Hằng

Nguồn VietTimes: https://viettimes.vn/ngay-dinh-duong-cong-dong-nhieu-nguoi-dan-duoc-kham-va-tu-van-mien-phi-post178452.html