Nga 3-1 Ai Cập: Saint Petersburg tưng bừng mở hội

Saint Petersburg là một thành phố rất đẹp bên bờ sông Neva, , được coi là thủ đô thứ hai của nước Nga, 'Venice của phương Bắc' đã tưng bừng mở hội trong một ngày chủ nhà đại thắng.

Chiến thắng 5-0 trong ngày khai màn đã khiến cho mọi nghi ngờ về tuyển Nga trước giải bị xua tan gần như hoàn toàn. Tuy nhiên, giới chuyên môn vẫn chờ đợi ở một liều thuốc thử mạnh hơn đối với tuyển Nga, đó là Ai Cập cùng ngôi sao Mohamed Salah.

Cherysev vẫn "đang mơ" ở World Cup 2018. Ảnh:Fabrizio Bensch / Reuters

Sức mạnh tuyến giữa của Nga đã được thể hiện ngay trận đầu tiên với Ả Rập Saudi khi trung tuyến của chủ nhà liên tục vây bắt, gây áp lực tranh chấp cực lớn dẫn tới những sai lầm liên tiếp của hàng tiền vệ đội bạn.

Đến trận này, ra sân với sơ đồ 4-2-3-1, HLV Cherchesov và các học trò vẫn không giấu diếm ý định dùng số lượng nhân lực lớn chiếm ưu thế ở tuyến giữa làm bàn đạp tấn công và bảo vệ hàng phòng ngự nơi có những lão tướng như Yury Zhirkov (34 tuổi, hậu vệ trái) và Sergey Ignashevich (38 tuổi, trung vệ) vốn khó có thể đủ nhanh nhẹn nếu bị một Mohamed Salad đầy nhanh nhẹn ,nguy hiểm khoét vào.

Thực tế, ý đồ này của Nga đã được thực hiện một cách chuẩn xác như mong muốn với cặp đôi Yuri Gazinskiy và Roman Zobnin đá tiền vệ trung tâm rất bao sân, di chuyển tích cực và áp sát nhanh nhẹn, hai cầu thủ này có đến lần lượt 13 pha tranh chấp (thắng 8) và 14 pha tranh chấp (thắng 10), áp đảo hoàn toàn so với Tarek Hamed 11(5) và Mohamed Elneny 3(1) bên phía Ai Cập dẫn đến sự thắng lợi của tuyển Nga trên mặt trận kiểm soát thế trận. Thực tế, hiệp 1 Nga đã cầm bóng tới 52% và tung ra 8 cú sút (1 trúng đích) so với Ai Cập chỉ có 5 cú sút (0 trúng đích).

Phía trên hàng tấn công, Aleksandr Golovin đã cho thấy mình thực sự hiệu quả hơn nhiều khi được dùng ở vị trí tiền vệ tấn công tự do trung tâm khi so với chính anh này đá bên cánh. Được thoải mái di chuyển khắp hai cánh, cầu thủ này liên tục khuấy đảo, đi bóng và tung ra những đường tạt rất dẻo của mình.Chính Golovin với một pha căng vào rất nguy hiểm đã khiến cho đội trưởng Ai Cập là Ahmed Fathi đá phản lưới trong nỗ lực kèm người.Trong khi đó Aleksandr Samedov và đặc biệt là Denis Cheryshev cũng đã có một ngày thi đấu tốt. Thực sự mà nói, cầu thủ đã từng gây thấy vọng ở Real Madrid, Denis Cheryshev đang có một giải đấu như mơ với bàn thắng thứ 3 của mình trong kỳ World Cup lần này.

Khu trung tuyến luôn tràn ngập sắc đỏ với 5 cầu thủ luôn sẵn sàng tranh chấp bóng rất quyết liệt ngay từ phần sân Ai Cập đã hạn chế và che chắn rất nhiều cho hàng phòng ngự không hề được đánh giá cao của tuyển Nga.Tuy đã có những tổn thất như của Dazgoev khi anh này nhiều khả năng sẽ phải nghỉ dài hạn song “trong cái rủi có cái may” khi chính sự vắng mặt của cầu thủ này đã khiến Golovin được hoàn toàn giải phóng trong vai trò đá tự do còn Cherysev có được vị trí thoải mái ở bên trái yêu thích.

Tuyến giữa chính là sức bật của “những chú gấu” trong trận đầu và mong rằng sẽ phát huy tiếp trong những trận sau. Giành được 6 điểm sau 2 vòng và có đến 8 bàn, tuyển Nga gần như đã chắc suất vào vòng sau và có lẽ nên có những tính toán trong lượt cuối khi tuyến tiền vệ của họ gần như đã hoạt động “hết công suất” trong hai trận đã qua.

2. Artem Dzyuba tạo ra một màu sắc mới trên hàng công tuyển Nga

Dzyuba ăn mừng với kiểu chào đặc biệt. Ảnh:Reuters

Tuyển Nga có một hàng công rất giàu tốc độ, kỹ thuật với những Golovin hay Cherysev và họ cũng có một tiền đạo nhanh nhẹn và kỹ thuật không kém là Fedor Smolov. Thực tế, chính Smolov là tiền đạo ghi được nhiều bàn nhất trong giai đoạn trước World Cup và trong lượt trận đầu, anh đã thể hiện được mình là người có khả năng phối hợp tốt, chạy chỗ cũng như cầm bóng đều hay và khá ăn khớp với các vệ tinh xung quanh.

Tuy nhiên, khi phải đối phó với hàng hậu vệ Ai Cập từng làm “câm nín” cả những Edison Cavani hay Luis Suarez vòng trước với điểm nhấn là trung vệ cao đến 1m94 và được đánh giá là một trong những cầu thủ thi đấu tốt nhất trong đội hình West Bromwich Albion mùa trước, HLV Cherchesov đã lựa chọn, Artem Dzyuba làm đối trọng.

So với Smolov, Dzyuba chậm chạp hơn, vụng về hơn nhưng anh này cao đến 1m96 và có thể lực, thể hình cũng như khả năng tỳ đè tranh chấp cực tốt. Thực tế, trong trận, tiền đạo này đã rất quyết liệt trong các pha tranh bóng với số lượng đến 31 lần (thắng 12) nhiều nhất trận, vượt trội so với phần còn lại chẳng hạn như người đứng thứ hai là tiền đạo Marwan Mohsen bên phía Ai Cập với 22 lần(9 thành công) và hậu vệ Armed Fathi với 17(9).

Chính Dzyuba là một cỗ máy tranh chấp, làm tường và là một áp lực thực sự mạnh mẽ lên tuyến dưới của Ai Cập. Hãy nhìn bàn thắng đầu tiên khi hậu vệ Armed Fathi trong một pha truy cản Dzyuba đã luống cuống phá bóng vào lưới dưới áp lực “vô hình” của cầu thủ này ở phía sau.

Tiền đạo cao to của Nga đã kết thúc một ngày hoàn hảo nữa của mình bằng pha solo giữa vòng vây sau khi đón đường chuyền dài của trung vệ Kupetov và kết thúc nó một cách hoàn hảo. Có lẽ với phong độ của anh này như vậy thì HLV Cherchesov sẽ có một cơn đau đầu dễ chịu vì có đến 2 chân sút đều đang thi đấu tốt.

3. Mohamed Salad đã lên tiếng, nhưng chưa đủ

Nỗ lực của Salad là chưa đủ trước tuyển Nga. Ảnh:Reuters

Tuyển Nga ngay từ đầu đã rất cẩn trọng khi biết rằng tiền đạo cánh ngôi sao Mo Salad của Ai Cập có thể xuất phát ngay từ đầu. Bằng chứng là cầu thủ rất hay dâng cao vì tấn công tốt trận trước, lão tướng Yury Zhirkov trận này hầu như không lên quá vạch vôi giữa sân.

Thay vì bên cánh trái, HLV Cherchesov đã yêu cầu hậu vệ phải Mario Fernandes dâng lên tấn công nhiều hơn. Thực tế, anh này đã làm khá tốt công việc của mình khi có nhiều pha bóng hỗ trợ và phối hợp tốt ở cánh phải, đặc biệt là cú đi bóng rồi nhả lại cho Cherysev nâng tỷ số lên 2-0.

Tuy nhiên, chính việc dâng cao của cầu thủ này đã khiến cho một cầu thủ được coi là niềm hy vọng khác của Ai Cập là Mahmoud Trezeguet có được những cơ hội để thể hiện mình. Anh này đã có nhiều cú đi bóng nhất trận với 6 lần (thành công 3) hơn hẳn so với người thứ hai là Dzyuba với 3 lần (thành công 2) và cũng rất nhiều lần uy hiếp khung thành Nga, nhất là trong hiệp 1. Tất nhiên, tuyển Nga phải chấp nhận sự mạo hiểm này trong việc duy trì áp lực tấn công của mình.

Mo Salad đã bị khống chế khá chặt trong vòng hơn 60 phút đầu khi anh này hoạt động bên cánh trái và thường xuyên bị cầu thủ đầy kinh nghiệm là Yury Zhirkov theo như hình với bóng. Chỉ đến khi tỷ số đã là 3-0 và đội Nga dường như cũng thả lỏng hơn trong phòng thủ thì cầu thủ này mới có nhiều đất diễn hơn.

Sự thay đổi người khi HLV Hector Cuper tung vào sân Amr Warda, một tiền vệ phải thì Salad đã được giải phóng để thi đấu khá tự do và bám khu trung tuyến nhiều hơn, thoát khỏi sự kèm cặp của Zhirkov. Ngôi sao này đã nhanh chóng để lại dấu ấn cho mình ở phút thứ 73 khi mang về quả phạt đền và rồi tự mình kết thúc thành công khiến cho các CĐV Nga trên khán đài có đôi chút lo lắng.

Tuy nhiên, chỉ một mình Salad là chưa đủ, tuyển Nga đã nhanh chóng xốc lại tinh thần, cùng với việc tăng cười tiền vệ phòng ngự Daler Kuzyaev ngay sau khi bàn thua diễn ra, Nga đã có thêm nhân lực ở khu vực giữa sân để đánh chặn toàn bộ những đường tấn công của Ai Cập với nhân tố Salad ở đây.

* Kết luận: Một trận đấu với chiến thắng xứng đáng cho tuyển Nga. Họ có một đội hình đồng đều, chiến thuật hợp lý để khai thác hết những thế mạnh của bản thân cộng với một tinh thần tốt do được thi đấu trên sân nhà đã khiến những cầu thủ vốn vị đặt đầy những nghi ngờ trước giải hiện tại đang là đội bóng gây ấn tượng nhất. Còn Ai Cập, với chỉ mình Mohamed Salah vốn đã quá quen tỏa sáng trong bộ ba Mane – Salad – Firmino ở Liverpool thì khi trở về tuyển anh trở nên quá lẻ loi và mặc dù vẫn cho thấy khả năng của bản thân, song đã không thể giúp đất nước của mình có được một kết quả có lợi.

Bái Dương (redcafe)

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/bong-da-quoc-te/nga-31-ai-cap-saint-petersburg-tung-bung-mo-hoi-346-292852.html