Nêu cao tinh thần 'Vì nhân dân'
Trong những ngày gần đây, ngoài nhiệm vụ giữ gìn ANTT trên địa bàn tỉnh, những việc làm 'Vì nhân dân phục vụ' của cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Quảng Ngãi xuất hiện ngày càng nhiều, đã để lại những tình cảm tốt đẹp trong lòng nhân dân.
Chiều ngày 16-6, Thượng úy Trần Mạnh Tuấn - Phó Trưởng Công an xã Đức Hòa, huyện Mộ Đức nhặt được một chiếc bông tai bằng vàng trong khuôn viên trụ sở UBND xã Đức Hòa. Xác định đây là tài sản của công dân đánh rơi, Trần Mạnh Tuấn đã đăng tải thông báo tìm kiếm chủ nhân tài sản đánh rơi trên fanpage “Cờ đỏ Đức Hòa” và hệ thống đài truyền thanh xã.

Ông Đặng Anh Trường nhận lại tài sản của con gái đánh rơi.
Khoảng 3 giờ sau khi đăng tải thông báo, ông Đặng Anh Trường (bố của chị Phạm Thị Mỹ Dàng ở xã Đức Hòa) đã đến trụ sở Công an để xác nhận: trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính ở UBND xã Đức Hòa, con gái ông đã đánh rơi chiếc bông tai và ông xin nhận giùm vì chị Dàng đang làm việc ở xa. Sau khi xác minh chính xác thông tin, Thượng úy Trần Mạnh Tuấn đã làm thủ tục trao trả tài sản cho ông Đặng Anh Trường.
Nhận lại tài sản đánh rơi của con mình, ông Trường rất xúc động và bày tỏ sự cảm ơn trước hành động nhân văn, tốt đẹp của Thượng úy Trần Mạnh Tuấn và Công an xã Đức Hòa.
Tại huyện Sơn Tây, mô hình "Tiếp sức cùng em đến trường" được chi bộ Công an xã Sơn Tịnh ra mắt năm 2022, xây dựng trên cơ sở mô hình "Con nuôi Công an huyện Sơn Tây" của Đảng ủy Công an huyện Sơn Tây. Định kỳ hàng tháng, Chi bộ gây quỹ và thực hiện việc hỗ trợ cho em Đinh Hoàng Minh, học sinh trường Phổ thông dân tộc bán trú TH và THCS xã Sơn Tinh có hoàn cảnh khó khăn, có ý chí vươn lên trong học tập với số tiền 500.000 đồng/tháng đến khi em hoàn thành bậc Tiểu học.
Dịp nghỉ hè năm học 2022 - 2023, em Minh vẫn đang miệt mài nghiên cứu tài liệu học tập ở nhà, em còn phụ giúp gia đình trong thời gian rảnh rỗi. Chia sẻ về em, chị Đinh Thị Quây, mẹ của Minh nói: "Ở nhà Minh rất hiếu thảo với người lớn, có bữa cháu tâm sự rằng thấy ba mẹ đi làm rẫy để kiếm tiền nuôi em ăn học nên em rất thương ba mẹ, em sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng ba mẹ và sự hỗ trợ của các cô chú Công an".

Hội phụ nữ Công an tỉnh Quảng Ngãi trao tặng 19 suất quà, mỗi suất trị giá 01 triệu đồng gồm tiền mặt và quà cho các gia đình cán bộ chiến sĩ trong lực lượng Công an tỉnh có con bị bệnh tật bẩm sinh.
Nhằm chung tay sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn, nhất là đối với gia đình cán bộ chiến sĩ trong lực lượng Công an tỉnh có con bị bệnh tật bẩm sinh, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Quảng Ngãi đã trao tặng 19 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng gồm tiền mặt và quà cho các gia đình. Đồng thời, ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe của các cháu và động viên các gia đình cố gắng khắc phục khó khăn, là chỗ dựa tinh thần vững chắc để các cháu có được đời sống vật chất và tinh thần đầy đủ, no ấm, hạnh phúc.
Trung tá Nguyễn Thị Thu Hiền - Chủ tịch Hội phụ nữ Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Đây là những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt, là con Thương binh Công an hoặc bị khuyết tật từ nhỏ khiến cho việc chăm sóc và điều trị cho các cháu rất vất vả. Mọi sinh hoạt cá nhân đều phải phụ thuộc hoàn toàn vào người thân. Thông qua hoạt động này là thể hiện tinh thần, trách nhiệm, sự chung tay, sẻ chia của các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh chúng tôi”.
“Những việc làm tốt đẹp của cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh là thể hiện “Học tập và làm theo 6 điều Bác Hồ dạy CAND” bằng những việc cụ thể, thiết thực. Trong thời gian tới, Đảng ủy và Giám đốc Công an tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND “Bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” trong toàn lực lượng, đặc biệt ở các đơn vị Công an cơ sở, vì đây là nơi những chiến sỹ Công an gần dân nhất”, Đại tá Trần Văn Mạnh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi khẳng định.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/neu-cao-tinh-than-vi-nhan-dan-post279464.html