Về chương trình 1.200 ngôi nhà tình nghĩa dành cho hộ nghèo Mường Nhé do Bộ Công an khởi xướng, Chủ tịch tỉnh Điện Biên nói ngắn gọn: Thiết thực, ý nghĩa và cực kỳ hiệu quả.
ĐBP - Là huyện có 91,303km đường biên giới giáp Lào và 40,86km giáp Trung Quốc, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Mường Nhé đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn giữ vững ổn định chính trị, xây dựng và bảo vệ đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.
Nhờ sự quan tâm của Bộ trưởng Tô Lâm, nhiều hộ gia đình người dân tộc Mông huyện Mường Nhé đã xây dựng được nhà mới khang trang, sạch đẹp để ở, treo ảnh Bác Hồ và đặc biệt có nơi cư trú an toàn mỗi khi thời tiết xấu...
Chị Dê xúc động nhớ lại: 'Khi gia đình em được các anh cán bộ xã, Công an xã đến khảo sát và quyết định sẽ dựng lại căn nhà mới bằng vật liệu tốt hai vợ chồng mừng đến mất ngủ cả đêm... Mừng nhất là cháu thứ hai nhà em vừa sinh từ tháng 1/2020 đã được ở nhà mới. Có lẽ vì thế nên cháu rất ngoan, không quấy khóc nhiều như chị của cháu'.
ĐBP - Ngày 24/4, Đại biểu quốc hội (ĐBQH) Mùa A Vảng, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV tại huyện Mường Nhé.
ĐBP - Sau gần 20 năm triển khai xây dựng tủ sách pháp luật (TSPL), tới nay trên địa bàn huyện Mường Nhé, 11/11 xã đã xây dựng thành công mô hình TSPL; góp phần đắc lực phục vụ công tác điều hành, giải quyết nhiệm vụ chuyên môn của cấp ủy, chính quyền địa phương; nhất là đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật của một bộ phận người dân. Tuy nhiên, hiện nay trước sự phát triển mạnh mẽ của thời đại 4.0, internet; các phương tiện truyền thông hiện đại... mô hình TSPL tại huyện Mường Nhé đã không còn hiệu quả, cần có những giải pháp tháo gỡ...
Nhiều hộ gia đình ở Mường Nhé (Điện Biên) đã 'trắng tay', sống trong cảnh 'màn trời chiếu đất' bởi nhà cửa, tài sản, đồ đạc đã bị cuốn trôi theo dòng nước lũ.