Một ngày của vợ ngoại binh CLB Viettel

Cuộc sống của Prueksa Khonthiang diễn ra khá bình dị bên 2 cô con gái, sau khi cùng chồng Pedro Paulo chuyển ra Hà Nội đầu năm 2021.

Tôi là Prueksa Khonthiang, 26 tuổi, vợ cầu thủ Pedro Paulo. Bạn bè và người thân thường gọi tôi là Toey. Một ngày mới với tôi thường bắt đầu lúc 6h. Tôi thích dậy sớm để cảm nhận rõ nhất vẻ đẹp của buổi sáng.

Khi Pedro chuyển sang CLB Viettel, anh ấy đưa 3 mẹ con từ TP.HCM ra Hà Nội. Tôi thường tự tay chuẩn bị đồ ăn sáng cho 2 con gái.

Alinrussa là đứa lớn, năm nay 8 tuổi, là con riêng của tôi với chồng cũ. Ở nhà, chúng tôi gọi cháu là Koompar. Cháu đang theo học một trường quốc tế tại Hà Nội.

Sau khi ăn sáng, Koompar đi học. Xe đưa đón học sinh của trường thường đến lúc 7h. Ngày nào tôi cũng dặn cháu học hành chăm chỉ, vâng lời thầy cô.

Đứa lớn đã đi học, tôi phải tranh thủ ăn sáng trước khi đứa nhỏ thức dậy. Tôi thường ăn ngũ cốc và sữa để duy trì vóc dáng.

Valentina hiếm khi khóc nhè ngay cả khi ngái ngủ. Thói quen cháu có được hoàn toàn tự nhiên, tôi không quá nghiêm khắc với bọn trẻ.

Cô bé đang trong thời gian cai sữa. Tôi cho cháu đi cùng mình mọi lúc, mọi nơi.

Kể cả khi đi tập gym. Tôi tập đều đặn vào mỗi buổi sáng. Tôi cần duy trì vóc dáng như trước đây, khi còn làm người mẫu tự do ở Bangkok và TP.HCM.

Trong lúc đó, Valentina nói chuyện với Pedro. Vài năm nữa thôi là cháu có thể giao tiếp thành thạo cả tiếng Bồ Đào Nha, Anh lẫn Thái Lan.

Khoảng 10h, tôi đi chợ để chuẩn bị cho bữa trưa. Tôi sống cùng hai con, thỉnh thoảng có cô bạn từ Đà Nẵng ra chơi nên tôi ít khi đi siêu thị mua sắm nhiều đồ.

Pedro rất thích đồ ăn tôi nấu, nhưng vì đặc thù công việc, anh ấy chỉ có khoảng 2 ngày một tuần để về ăn bữa cơm gia đình.

Tôi mới ổn định cuộc sống ở Hà Nội nên chưa bắt đầu công việc mới và khá rảnh rỗi. Buổi chiều, CLB Viettel có trận đấu với HAGL tại Hà Nội, tôi đưa các con đi xem bố đá bóng. Tôi tranh thủ make-up lúc con đang ngủ.

Với chúng tôi, Pedro là trụ cột trong gia đình. Với anh ấy, niềm vui mỗi ngày là thấy hai con khôn lớn, khỏe mạnh.

Tôi đón Koompar trước khi 3 mẹ con cùng nhau đến sân vận động Hàng Đẫy.

Chúng tôi tới sớm, chọn thịt xiên nướng làm món ăn nhẹ. Đây cũng là món ăn khá phổ biến ở Thái Lan quê tôi.

Chúng tôi gặp Pedro lúc anh đang khởi động. Tôi thấy vui khi gia đình mình được mọi người chú ý.

Chúng tôi hiếm khi rời mắt khỏi Pedro mỗi khi anh ấy có bóng. Tuy nhiên các cầu thủ HAGL đã chơi rất hay.

Mỗi khi cơ hội của CLB Viettel trôi qua, 3 mẹ con lại ồ lên tiếc nuối.

Đội bóng của chồng tôi không thể chiến thắng, nhưng bù lại, chúng tôi được xem một trận đấu hay với những bàn thắng đẹp.

Như thường lệ, chồng tôi ra với các con khi trận đấu kết thúc.

Pedro thương yêu con gái riêng của tôi như con đẻ. Tôi cảm ơn cuộc đời đã đưa tôi đến với Pedro.

Ngọc Hiền - Bảo Ngọc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/mot-ngay-cua-vo-ngoai-binh-clb-viettel-post1196908.html