Một đời đam mê nhiếp ảnh

Năm 2019 là một 'mốc son' với Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Lưu Công Tuyên (trong ảnh), nghệ danh Công Tuyên, hội viên Phân hội Nhiếp ảnh Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh. Ông vừa vinh dự được trao Giải thưởng Tân Trào lần thứ 3 về lĩnh vực nhiếp ảnh khi ở tuổi tròn 75.

Ông quê gốc ở huyện Giao Thủy, Nam Định. Hồi đó thực dân Pháp tuyển bố mẹ ông đi mộ phu tại Tân Thế giới. Ông sinh ra tại nước ngoài. Năm 1961, gia đình ông về nước theo chính sách Việt kiều hồi hương, rồi lên Tuyên Quang đi xây dựng vùng kinh tế mới. Tuy về nước khi 15 tuổi nhưng ông đã biết chụp ảnh, rửa phim. Vì bên Tân Thế giới, gia đình ông có anh em làm nghề chụp, rửa ảnh kiếm sống.

Năm 1964, ông xin vào làm công nhân cầu đường của Ty Giao thông Tuyên Quang. Sau đó, năm 1967 được chuyển về làm ở Đoạn quản lý bảo dưỡng đường bộ thuộc Ty Giao thông Tuyên Quang và làm Công đoàn chuyên trách và sau này là Phó Giám đốc Nhà văn hóa Liên đoàn Lao động tỉnh Tuyên Quang. Môi trường tốt đã tạo đà cho sáng tác nhiếp ảnh của ông nở rộ. Nghệ sỹ chụp đều ở cả thể loại ảnh phong cảnh, chân dung và đời thường. Theo Nghệ sỹ Công Tuyên, để có một tác phẩm nhiếp ảnh tốt, trước hết ảnh phải có nội dung chính trị tư tưởng, sau đó là cái đẹp và chân thực. Năm 1984, ông được kết nạp vào Phân hội Nhiếp ảnh, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh. Năm 1993 ông nghỉ hưu và là thời gian ông cống hiến nhiều nhất cho lĩnh vực ảnh nghệ thuật.

Nghệ sỹ Công Tuyên tích cực đi sáng tác tại Hà Giang, Yên Bái nhưng ảnh chụp nhiều nhất vẫn là ở Tuyên Quang. Ông say mê cảnh đẹp Hồng Thái, Na Hang; những nếp nhà sàn ở Chiêm Hóa hay khung cảnh bình dị ở Yên Sơn. Những bức ảnh đen trắng chụp Cầu phao Nông Tiến, Thành Nhà Mạc, Chợ Tam Cờ, Núi Thổ Sơn, đền Cảnh Xanh, phố Xuân Hòa... làm ông thích thú. Ngoài làm nghệ thuật, ông còn được người dân, chi bộ tổ dân phố tín nhiệm bầu làm làm Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ 17, nay là Tổ 10, phường Minh Xuân (từ năm 1998 đến tháng 5-2019). Tuy bận nhiều công việc xã hội, nhưng Nghệ sỹ Công Tuyên vẫn sắp xếp thời gian đi sáng tác, sinh hoạt Hội đều đặn, tích cực. Ông đầu tư tiền mua máy ảnh kỹ thuật số để nâng cao chất lượng ảnh. Vợ ông là bà Vũ Thị Nga không khỏi lo lắng mỗi khi chồng đi sáng tác xa, bởi tuổi ông đã cao, nhưng bà luôn động viên ông vì niềm đam mê với nghề trong ông không bao giờ vơi cạn.

“Chiều về” thị xã Tuyên Quang năm 1967.

“Chiều về” thị xã Tuyên Quang năm 1967.

Chùm 8 tác phẩm của Nghệ sỹ Công Tuyên giành Giải thưởng Tân Trào lần thứ 3 năm 2019. Trong đó có tác phẩm “Hạnh phúc” từng giành Huy chương Bạc ảnh nghệ thuật các tỉnh khu vực Việt Bắc 1997, tổ chức tại tỉnh Phú Thọ và đạt giải Nhì ảnh nghệ thuật Tuyên Quang năm 1993; Tác phẩm “Chiều về” giành Huy chương Đồng ảnh nghệ thuật các tỉnh khu vực Việt Bắc năm 2009 tại Vĩnh Phúc; Tác phẩm “Sông Lô mùa nước cạn” giành giải Khuyến khích ảnh nghệ thuật các tỉnh khu vực Việt Bắc năm 2000 tại Bắc Giang; Tác phẩm “Đường nét quê hương” được Bằng chứng nhận Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực phía Bắc năm 2008 tại Lai Châu. Ngoài ra, còn có các tác phẩm chất lượng khác như: “Cầu phao sông Lô 1967”, “Cầu phao vượt sông Lô năm 1980”, “Cầu Nông Tiến năm 1983”, “Núi Thổ Sơn và sân vận động năm 1975”. Chùm tác phẩm đã được Hội đồng xét duyệt sơ khảo, chuyên ngành và cấp tỉnh đánh giá cao ở tính nghệ thuật và giá trị của tác phẩm. Tác giả đã có cống hiến, đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển nghệ thuật nhiếp ảnh, đem lại hiệu quả thiết thực, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đặc biệt là quảng bá du lịch, lưu giữ bản sắc văn hóa truyền thống trên địa bàn tỉnh.

Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Nguyễn Chính, Phân hội trưởng Phân hội Nhiếp ảnh, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh nhận xét, Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Công Tuyên tuy tuổi đã cao nhưng rất tâm huyết với sự nghiệp nhiếp ảnh của tỉnh nhà. Ông vẫn gom góp tiền giải thưởng, tiền lương để mua máy ảnh sáng tác. Việc ông được nhận Giải thưởng Tân Trào không chỉ là sự ghi nhận của tỉnh về những đóng góp của ông trong sự nghiệp nhiếp ảnh, mà còn góp phần khích lệ đối với các hội viên trẻ, những người yêu nhiếp ảnh cần không ngừng nỗ lực và cống hiến nhiều hơn nữa cho niềm đam mê của mình.

Bài, ảnh: Quang Hòa

Nguồn Tuyên Quang: http://www.baotuyenquang.com.vn/van-hoa/mot-doi-dam-me-nhiep-anh-123241.html