Mất đôi chân từ nhỏ, anh thợ sửa giày tự học tiếng Anh, nuôi ước mơ đến Harvard
TRUNG QUỐC - Không có chân, không có bằng cấp nhưng người thợ sửa giày 44 tuổi vẫn kiên cường vượt qua nghịch cảnh, nuôi ước mơ được đến phát biểu ở Đại học Harvard, Mỹ.

Thợ sửa giày nuôi ước mơ được đến Harvard. Ảnh: SCMP
Câu chuyện về tinh thần thép của Huang Huaquan (44 tuổi) tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, khiến cộng đồng mạng cảm phục. Là một người khuyết tật, anh nỗ lực tự học tiếng Anh và ấp ủ ước mơ được phát biểu tại Đại học Harvard, Mỹ.
Sinh ra tại một ngôi làng nhỏ ở thành phố Hà Nguyên, tỉnh Quảng Đông, Huang sớm phải dừng việc học sau khi tốt nghiệp tiểu học vì tình hình sức khỏe của bản thân và hoàn cảnh gia đình anh có nhiều khó khăn, SCMP đưa tin hôm 1/6.
Tai nạn xảy ra khi Huang mới 6 tuổi. Trong một lần đi chợ, anh bị xe tải đâm, phải cắt bỏ cả hai chân. Dù vậy, anh đã nỗ lực vươn lên, theo đuổi ước mơ của mình.
Anh yêu thích tiếng Anh. Huang Huaquan đã mượn sách giáo khoa cũ từ bạn bè, nghe đài và sử dụng băng cassette để tự học tiếng Anh trong suốt nhiều năm trời. Nhờ vậy, anh nói tiếng Anh lưu loát, khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Thợ sửa giày 44 tuổi chăm chỉ học hành, nỗ lực vươn lên, được nhiều người ngưỡng mộ. Ảnh: SCMP
Huang từng là vận động viên cử tạ khuyết tật và còn giành huy chương vàng tại đại hội thể thao người khuyết tật cấp tỉnh ở Quảng Đông.
Tuy nhiên, cuộc sống mưu sinh của anh không dễ dàng. Trong 9 năm qua, anh bám trụ trên các vỉa hè, sống bằng nghề sửa giày. Bằng sự chăm chỉ không ngừng nghỉ, anh đã tích góp đủ tiền để mua một chiếc xe và một căn hộ nhỏ.
"Người bình thường có thể làm một việc rất dễ dàng, còn tôi phải nỗ lực gấp đôi, gấp ba. Nhưng tôi vẫn có đôi tay và tôi tin rằng bản thân có thể làm được. Những gì không hạ gục được tôi sẽ khiến cho tôi mạnh mẽ hơn", Huang chia sẻ.
Năm ngoái, anh đã xuất bản một cuốn sách và mở các khóa học tiếng Anh giao tiếp dựa trên kinh nghiệm tự học của bản thân.
"Nếu một ngày được đứng trên bục phát biểu, tôi sẽ kể về một con người bình thường, tự kéo mình ra khỏi vũng lầy và tìm thấy ánh sáng trong cuộc đời.
Chỉ cần câu chuyện nhỏ bé của tôi truyền được cảm hứng cho một người nào đó, thì tôi cũng sẽ cố gắng kể nó đến cùng", Huang Huaquan nói.

Tai nạn lúc 6 tuổi đã cướp đi đôi chân của anh. Ảnh: SCMP
Câu chuyện đầy nghị lực của Huang đã thu hút sự chú ý của Hiệp hội Cựu sinh viên Harvard tại Bắc Kinh. Xu Liang, người đứng đầu hiệp hội, nói đang liên hệ với Đại học Harvard để xem xét khả năng mời Huang tới trường phát biểu.
Nhóm của Xu cũng đang lên kế hoạch tổ chức một sự kiện tại Bắc Kinh để Huang có thể chia sẻ câu chuyện của mình trước hàng trăm cựu sinh viên Harvard.
"Tôi khâm phục Huang Huaquan vì anh ấy không từ bỏ ước mơ, đồng thời thể hiện tinh thần cao cả khi đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống", ông Xu nói.
Hiện tại, Huang vẫn sống độc thân và chia sẻ mong muốn có một mái ấm gia đình.
"Tôi ước mình có thể lấy vợ và có con. Tôi biết điều đó rất khó. Là người khuyết tật, nếu không cố gắng hết sức, cuộc sống sẽ còn khắc nghiệt hơn. Tôi phải mạnh mẽ và đủ tốt, để có thể chăm lo cho bản thân và cả gia đình tương lai", anh chia sẻ.