'Mắt cười - Tết ước' mang xuân đến với các cụ già neo đơn
Mắt cười Tết ước đã mang một cái Tết ấm áp đến với các cụ già tại Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè (quận Bình Thạnh, TP.HCM).
Sáng 5-2, Hội Liên hiệp phụ nữ phường 17 (quận Bình Thạnh, TP.HCM) đã trao tặng 20 cặp bánh tét, một nồi "súp yêu thương” và phát lì xì đến các cụ già neo đơn tại Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè (quận Bình Thạnh).

Giảng viên Học viện Cán bộ TP giao lưu văn nghệ tại chương trình. Ảnh: HỒNG THẮM
Chương trình nằm trong khuôn khổ các hoạt động của mô hình Mắt cười – Tết ước do Hội Liên hiệp phụ nữ phường 17 tổ chức nhằm chăm lo Tết cho các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn.

Nụ cười rạng rỡ khi nhận bao lì xì Tết. Ảnh: HỒNG THẮM
Chia sẻ về mô hình Mắt cười – Tết ước, bà Đỗ Thị Kim Phụng, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường 17, cho biết xuất phát từ ý nghĩ mang tết đến mọi nhà, mọi con hẻm, chị đã ấp ủ và thực hiện Mắt cười - Tết ước với mong muốn mang không khí xuân và hơi ấm gia đình đến với các cụ neo đơn tại trung tâm dưỡng lão.

Cụ Hồng Thanh với huy hiệu 75 năm tuổi Đảng. Ảnh: HỒNG THẮM
Cùng dự chương trình, TS Bùi Thị Ngọc Trang, Phó Giám đốc Học viện Cán bộ TP.HCM, cho biết Tết là thời gian mọi người sum họp, quây quần bên nhau sẻ chia yêu thương. Xuất phát từ ước muốn đó, các thành viên trong chiến dịch Xuân tình nguyện tại trường đã đến đây và phối hợp cùng Hội Liên hiệp phụ nữ phường 17 mang chút không khí xuân đến các cụ tại trung tâm, mong các cụ luôn sống khỏe, sống vui tươi.

TS Bùi Thị Ngọc Trang, Phó giám đốc Học viện Cán bộ TP chúc Tết các cụ tại chương trình. Ảnh: HỒNG THẮM
Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè hiện nuôi dưỡng 113 cụ già, trong đó có 43 cụ neo đơn thuộc diện chính sách là các công chức, viên chức Nhà nước đã về hưu và không có con cháu.
Khác với không khí tĩnh lặng những ngày thường, sáng sớm nay Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè đã rộn rã tiếng cười nói của các bạn sinh viên đang chuẩn bị các hoạt động đón Tết cho các cụ. Trên khuôn mặt các cụ hiện rõ vẻ vui mừng, ai cũng diện những bộ đồ đẹp nhất để chuẩn bị chụp ảnh Tết.

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường 17 (quận Bình Thạnh) trao lì xì đến cụ Trần Thị Minh. Ảnh: HỒNG THẮM
Bà Trần Thị Minh (80 tuổi, nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường 10, quận Bình Thạnh) xúc động: "Lâu lắm rồi chúng tôi mới được ngồi lại và hát ca khúc Mùa xuân trên TP.HCM. Xuân năm nay có đông đủ mọi người đến quây quần bên nhau hát ca, họp hội khiến tôi rất hạnh phúc".

Cụ Trần Thị Minh đọc bài thơ tự sáng tác gửi tặng các đơn vị đã đến thăm và chúc Tết. Ảnh: HỒNG THẮM
Mô hình Mắt cười – Tết ước được Hội Hội Liên hiệp phụ nữ phường 17 triển khai qua ba hoạt động.
Cụ thể, từ ngày 25-1-2024, Hội đã phối hợp với Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phường 17 tổng vệ sinh tại Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè. Ngày 28-1-2024 làm không gian Tết để các cụ chụp ảnh, ngày 5-2-2024 là ngày hội tổ chức các hoạt động đón tất niên cho các cụ tại trung tâm.

Cụ Đức Trọng hát giao lưu tại chương trình. Ảnh: HỒNG THẮM

Nhiều cụ xúc động với các tiết mục ý nghĩa tại chương trình. Ảnh: HỒNG THẮM

Đến dự chương trình, đa số các cụ đều chọn cho mình những bộ quần áo mới nhất, đẹp nhất. Ảnh: HỒNG THẮM

Các cụ chụp hình với không gian trang trí Tết và bánh tét được Hội LHPN phường 17 (quận Bình Thạnh) trao tặng. Ảnh: HỒNG THẮM

Hai cụ vui vẻ chụp hình với không gian Tết tại trung tâm. Ảnh: HỒNG THẮM
Nguồn PLO: https://plo.vn/mat-cuoi-tet-uoc-mang-xuan-den-voi-cac-cu-gia-neo-don-post775179.html