Mái ấm cho những phận nghèo

Chủ tịch Hội LHPN Đặng Thị Hồng Nga (thứ ba từ trái sang) và đại diện chính quyền địa phương, các đoàn thể chung vui cùng bà Trảu trong ngày về nhà mới - Ảnh: NGỌC DUNG

An cư rồi mới lạc nghiệp, đó là tâm niệm của người Việt bao đời nay. Nhưng với người nghèo khó, ước mơ ấy lại quá xa xôi. Thấu cảm những khó khăn của bao phận người khốn khó, từ nhiều năm nay, các cấp Hội LHPN Phú Yên đặc biệt quan tâm đến chương trình xây nhà Mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo. Chương trình nhân văn này đã giúp nhiều phụ nữ có được ngôi nhà mơ ước, mở ra cho họ nhiều cơ hội thay đổi cuộc sống, hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn.

Chạm đến ước mơ

Hôm ấy là một ngày thật đặc biệt với bà Phạm Thị Trảu ở thôn Phước Nông (xã Hòa Bình 1, huyện Tây Hòa). Trong lòng bà Trảu đầy ắp niềm vui bởi những tiếng cười nói rộn ràng của cán bộ Hội LHPN tỉnh, huyện, xã, cả lãnh đạo xã, thôn… ngay tại căn nhà nhỏ thơm mùi vôi mới. Những nếp nhăn trên gương mặt bà giãn ra, đôi tay bà lần tìm bàn tay mọi người: “Tui cảm ơn lãnh đạo địa phương, hội phụ nữ các cấp, nhà tài trợ… Nếu không có các cô, các chú, tui không biết làm sao mới có nhà mới để ở”.

Ở thôn Phước Nông này, bà Trảu nằm trong diện hộ nghèo được địa phương giúp đỡ từ nhiều năm nay. Chồng bà Trảu mất sớm, một mình bà nuôi các con trong cuộc mưu sinh nhọc nhằn. Sau này, các con bà lớn lên, lập gia đình ra riêng, đời sống cũng quẩn quanh trong những chuỗi ngày khốn khó. Họ lo cái ăn, cái mặc hàng ngày không đủ, bởi vậy không thể chăm lo cho mẹ mình đến nơi đến chốn. Bao năm nay, bà Trảu sống trong căn nhà cũ xuống cấp trầm trọng, nhưng không có tiền sửa sang lại. Hàng tháng, bà Trảu nhận được 15kg gạo từ Hội Chữ thập đỏ xã vận động hỗ trợ cùng với sự giúp đỡ của bà Đinh Thị Liễu - người hàng xóm tốt bụng mỗi khi tối lửa tắt đèn.

Từ năm 2016 đến nay, các cấp Hội đã vận động xây dựng 40 nhà Mái ấm tình thương cho 40 hộ phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở với tổng số tiền 2 tỉ đồng.

Năm nay, bà Trảu đã 78 tuổi, mắt mờ, tóc bạc, chân yếu, tay run. Bà mừng vô kể, vì cuối đời bà cũng thỏa được ước nguyện khi sống trong một ngôi nhà mới khang trang. Bà cười móm mém: “Bây giờ, buổi tối tui ngủ được yên giấc, không còn thấp thỏm cảnh mưa tạt gió lùa đêm hôm khuya khoắt nữa”. Trong không khí ấm áp thân tình ngày bà Trảu về nhà mới, ông Lương Tấn Ngãi, Phó Bí thư Đảng ủy xã Hòa Bình 1, xúc động bày tỏ về sự quan tâm giúp đỡ của Hội LHPN tỉnh, Công ty TNHH Công nghiệp KCP Việt Nam dành cho người dân nghèo ở địa phương mình, ông nói: “Thay mặt lãnh đạo địa phương, tôi vô cùng biết ơn sự giúp đỡ của Hội Phụ nữ, nhà tài trợ. Nhờ sự giúp đỡ này, bà Trảu mới có căn nhà khang trang vững chắc trong những năm tháng cuối đời”.

Chung niềm vui có nhà mới còn có bà Nguyễn Thị Nhơn, một phụ nữ nghèo khó ở xã Xuân Quang 3 (huyện Đồng Xuân). Bà Nhơn rưng rưng: “Nếu không được Hội Phụ nữ huyện Đồng Xuân hỗ trợ cùng với sự quan tâm của Hội Phụ nữ địa phương, không biết đến bao giờ tôi mới có căn nhà mới, đẹp như thế này”.

Không chỉ bà Trảu, bà Nhơn, mà còn nhiều phụ nữ nghèo, người già neo đơn sống trên địa bàn tỉnh, mỗi người được hỗ trợ xây nhà Mái ấm tình thương, Đại đoàn kết... có những phận đời khác nhau. Những Mái ấm tình thương của Hội Phụ nữ các cấp đã giúp họ chạm đến ước mơ an cư lạc nghiệp của mình.

Nỗ lực xây nhà cho phụ nữ nghèo

Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Đồng Xuân Nguyễn Thị Lý Vũ cho biết: Nhằm góp phần cùng với địa phương xóa nhà ở tạm cho hộ nghèo, trong nửa nhiệm kỳ qua, Hội LHPN huyện phối hợp với Hội LHPN tỉnh xây dựng 22 nhà với tổng số tiền trên 1,1 tỉ đồng.

Nói về chương trình này, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đặng Thị Hồng Nga cho hay: Hỗ trợ phụ nữ nghèo cải thiện đời sống là một trong những chương trình được các cấp Hội LHPN Phú Yên chú trọng. Ngoài việc đẩy mạnh chương trình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình; nhân rộng các mô hình “Địa chỉ an sinh xã hội”, “Hũ gạo tình thương”, “Cho đi là còn mãi”, “Quỹ Tấm lòng vàng”, “Ba tiết kiệm”, “Quả dừa tiết kiệm”, “Heo đất tiết kiệm”, “Trái tim đồng cảm”,… các cấp Hội đặc biệt lưu tâm đến chương trình xây nhà cho chị em từ cuộc vận động xây dựng Mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động.

Từ năm 2016 đến nay, các cấp Hội đã vận động xây dựng 40 nhà Mái ấm tình thương cho 40 hộ phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở với tổng số tiền 2 tỉ đồng. Trong đó, Hội LHPN các huyện, thị, thành phố và các đơn vị xây dựng 29 nhà với 1,45 tỉ đồng, Hội LHPN tỉnh xây dựng 11 nhà với 550 triệu đồng từ nguồn vận động của Công ty TNHH Công nghiệp KCP Việt Nam, Công ty TNHH Việt Long Phú Yên, CLB Nữ doanh nhân TP Hồ Chí Minh, Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận…

Đặc biệt, Tỉnh Hội còn vận động xây mới 100 căn nhà cho phụ nữ nghèo vùng thiên tai trên địa bàn tỉnh với tổng trị giá 1,5 tỉ đồng từ dự án Phục hồi và tái thiết nhà ở sau cơn bão số 12/2017 do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ thông qua Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh chương trình này để góp phần cùng với địa phương xóa nhà ở tạm cho hộ nghèo; tạo điều kiện cho phụ nữ nghèo trong tỉnh an cư, mở ra cơ hội thay đổi cuộc sống, hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn.

NGỌC DUNG

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/141/225367/mai-am-cho-nhung-phan-ngheo.html