Lớp vẽ cho bệnh nhân ung thư
Không cần phải có hoa tay, không cần phải có đầy đủ dụng cụ vẽ,… nhưng vẫn có thể trở thành 'họa sĩ' và vẽ nên những bức tranh của riêng mình. Đó là lớp học vẽ đặc biệt dành cho những bệnh nhân ung thư vẫn được tổ chức thường xuyên trong suốt hơn 4 năm qua.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/lop-ve-cho-benh-nhan-ung-thu-184564.htm
Tin nóng
Trước khi qua đời, NSƯT Thanh Hùng vẫn đi làm, gặp gỡ bạn bè và dự lễ tốt nghiệp của người cháu tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.
Ngày 7/7, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục cất bốc thêm hai hài cốt liệt sĩ tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số hài cốt được quy tập lên con số 11.
Đến Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, chúng tôi được cán bộ của Hội giới thiệu về những kỷ vật đang được lưu giữ cẩn thận tại đây. Đó là chiếc mũ cối, bật lửa, bấm móng tay.
Nhằm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, UBND xã Bất Bạt đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).
Ngôi làng đặc biệt này không có những con đường, không có xe cộ và cũng không có quảng trường trung tâm.
Thác Hang Én nằm giữa vùng lõi Vườn quốc gia Kon Chư Răng (tỉnh Gia Lai), được ví như 'trái tim' của đại ngàn. Mùa khô, sắc đỏ cam của hoa ngô đồng phủ kín sườn núi, tô điểm cho dòng thác thêm huyền ảo, làm say mê du khách và giới nhiếp ảnh.
Tin mới
Công an thành phố Hà Nội vừa thông báo phương án phân luồng giao thông phục vụ Chương trình Gala 'Tổ quốc bình yên' cùng các hoạt động trưng bày, triển lãm, trải nghiệm nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026).
Nằm ở thôn Phú Hạnh, xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lắk - thuộc vùng Tuy An, Phú Yên trước khi sáp nhập - Đồi Cổ Thạch hiện lên như một 'bảo tàng ngoài trời', nơi đá cổ, rừng cây, giếng Chăm và biển xanh cùng tạo nên vẻ đẹp hoang sơ, trầm mặc.
HNN - Từ phố cổ Bao Vinh với những đêm hội đông vui đến định hướng khai thác Rú Chá, Cồn Tè và các vùng rau sạch được tổ chức sản xuất theo hướng hữu cơ, Hóa Châu đang khơi dậy giá trị văn hóa, làng nghề, du lịch và tiềm năng nông nghiệp để tạo động lực phát triển.
Sau gần 2 ngày 'ngồi ê lưng, mỏi gối' trên ô tô, băng qua những cung đường rộng lớn của Bắc Tân Cương (Trung Quốc), Nguyễn Thục Linh (quê Lào Cai, đang sống ở Hà Nội) đặt chân tới làng Hòa Mộc (Hemu).
Trong không khí World Cup 2026, ngôi đền BAPS Swaminarayan Akshardham ở bang New Jersey, nơi sẽ diễn ra trận chung kết vào ngày 19/7, sẽ trở thành một điểm dừng chân đặc biệt.
Ngày 8.7 ghi dấu nhiều sự kiện đáng nhớ, nổi bật là việc phát hiện chiếc sập đá thời Lê Trung Hưng tại Ninh Bình - di vật quý góp thêm cứ liệu nghiên cứu về nghệ thuật điêu khắc và lịch sử Cố đô Hoa Lư. Cùng ngày còn gợi nhớ những dấu mốc về phong trào thanh niên, bảo tồn di sản, hội nhập quốc tế, báo chí và văn học thế giới.
Khách tham quan được trải nghiệm không gian văn hóa Việt Nam với triển lãm giới thiệu đất nước, con người Việt Nam; các gian hàng ẩm thực, sản phẩm truyền thống; cùng nhiều hoạt động giao lưu văn hóa.
Nhóm 'Thể dục xanh vì cộng đồng' do bà Lê Thị Kim Phụng, Bí thư Chi bộ thôn Phiếm Ái 2, xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng thành lập thu hút nhiều thành viên là cán bộ hưu trí, giáo viên, nông dân, tiểu thương cùng tham gia.











