Tri ân người có công, mệnh lệnh trái tim từ Thành phố mang tên Bác

Thấm nhuần đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn', Thành phố Hồ Chí Minh xác định chăm lo người có công không chỉ là thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước, mà còn là trách nhiệm chính trị, là đạo lý, là tình cảm, mệnh lệnh trái tim của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố.

Lan tỏa 'khúc tri ân' nơi tuyến đầu Tổ quốc

Giữa những dãy núi trùng điệp nơi biên cương Tổ quốc, những người lính quân hàm xanh ngày đêm vượt qua mọi gian khó, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia và luôn gắn bó nghĩa tình với đồng bào bằng những việc làm thiết thực, thấm đượm nhân văn. Phát huy truyền thống 'Đền ơn đáp nghĩa', những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cần Yên đã nhận phụng dưỡng suốt đời 4 bà mẹ là vợ liệt sĩ trên địa bàn. Sự quan tâm, chăm sóc nghĩa tình đã góp phần lan tỏa sâu rộng đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn' tốt đẹp của dân tộc, bồi đắp tình quân - dân, củng cố 'thế trận lòng dân' và tăng cường niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà bước cùng Bộ đội Biên phòng.

Cán bộ hành chính công: Khi lòng biết ơn hòa cùng tinh thần phục vụ nghĩa tình

Trong không khí thiêng liêng kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội cùng các chi nhánh, điểm hỗ trợ dịch vụ công số trực thuộc đã tổ chức chuỗi hoạt động tri ân sâu sắc.

Màu áo xanh sưởi ấm lòng Mẹ Việt Nam Anh hùng

Tiếp nối đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn', trong những ngày tháng 7, tuổi trẻ TPHCM đã đến thăm hỏi, sẻ chia và gửi tình cảm tri ân đến các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng. Những việc làm bình dị, thiết thực đã góp phần sưởi ấm lòng những người đã chịu nhiều hy sinh, mất mát vì độc lập, hòa bình của Tổ quốc.

Chăm lo toàn diện cho người có công với cách mạng

Những năm qua, tỉnh An Giang triển khai đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách, chăm lo cho gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng. Qua đó, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người có công, phát huy truyền thống tốt đẹp 'Uống nước nhớ nguồn' của dân tộc ta.

Thắp ngọn lửa tri ân trên mảnh đất anh hùng Đà Nẵng

Là mảnh đất giàu truyền thống cách mạng nhưng gánh chịu không ít đau thương, mất mát từ bom đạn chiến tranh, thành phố Đà Nẵng hôm nay vẫn đang từng ngày hồi sinh. Những năm qua, Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng vẫn luôn nỗ lực đồng hành cùng chính quyền địa phương trong công tác 'Đền ơn đáp nghĩa' bằng nhiều việc làm, hành động thiết thực và đầy nhân văn.

Hành trình Tri ân tháng Bảy: Lòng biết ơn còn mãi

Hành trình "Tri ân tháng Bảy" của Báo VietNamNet đã trao gần 500 phần quà tới người có công, gia đình chính sách tại các địa phương. Mỗi phần quà không chỉ mang giá trị vật chất mà còn gửi gắm lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Tháng Bảy tri ân và lời hứa thế hệ

Tháng Bảy không chỉ là thời điểm để nhớ về quá khứ, mà còn là khoảng thời gian để mỗi người Việt Nam soi rọi lại trách nhiệm của mình trước lịch sử.

Tháng Bảy tri ân: Viết tiếp những câu chuyện nghĩa tình

Tháng Bảy về mang theo cái nắng oi ả của ngày hè và cả những khoảng lặng thiêng liêng trong tâm khảm mỗi người dân đất Việt. Không chỉ là những nén tâm hương kính cẩn, 'Ân tình tháng' là câu chuyện về sự tiếp nối của lòng biết ơn. Ở đó là những giọt nước mắt nghẹn ngào của người mẹ già, là sự bùi ngùi của những cựu chiến binh thắp nén hương cho đồng đội và cũng là màu áo xanh tình nguyện của thế hệ trẻ hôm nay đang nâng niu, gìn giữ tri ân thế hệ cha ông...

Tháng bảy này, nối dài hành trình tri ân

Thấm nhuần đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn', 'Đền ơn đáp nghĩa', những năm qua, công tác chăm lo gia đình chính sách, người có công với cách mạng luôn được Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Thanh Hóa quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực.

Thắp sáng những hành trình tri ân

Tháng Bảy về, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, nhiều hoạt động tri ân người có công được triển khai với sự trân trọng và trách nhiệm. Từ hành trình tìm lại danh tính các Anh hùng liệt sĩ, xác minh thông tin phần mộ đến những lá thư, việc làm thấm đượm nghĩa tình, tất cả đều góp phần gìn giữ ký ức lịch sử, lan tỏa đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn'.

Tri ân người có công bằng những việc làm thiết thực nơi biên cương

Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), các cơ quan, đơn vị Bộ đội Biên phòng đã tổ chức nhiều hoạt động tri ân người có công trên khắp các tuyến biên giới, vùng biển. Khác nhau về địa bàn, quy mô và hình thức tổ chức, nhưng những việc làm thiết thực ấy đều thể hiện lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh, cống hiến tuổi thanh xuân cho Tổ quốc. Từ những nén hương tưởng niệm, những cuộc thăm hỏi đến việc phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, chăm lo gia đình chính sách và giáo dục truyền thống, người lính quân hàm xanh đang tiếp nối và làm sâu sắc thêm đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” bằng tinh thần trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

79 năm hành trình tri ân những người đã hóa thân thành Tổ quốc

Từ hoàn thiện chính sách người có công đến Chiến dịch '500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ', cả nước đang trên chặng đường tri ân sâu nặng, hướng tới 80 năm ngày 27/7.

Chăm lo người có công là trách nhiệm chính trị, mệnh lệnh từ trái tim và đạo lý của dân tộc

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng vẫn còn đó những giọt nước mắt lăn trên má của những người mẹ 'ba lần tiễn con đi, hai lần khóc thầm lặng lẽ', biết bao vết thương vẫn ngày đêm đau nhức, biết bao ánh mắt mòn mỏi ngóng trông, khắc khoải đợi chờ của những người thân chưa có thông tin, chưa được biết phần mộ của con, của em, của vợ, chồng, của cha, mẹ mình… ở đâu.

Thiêng liêng Lễ thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ Việt - Lào

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Việt - Lào, hàng ngàn ngọn nến tri ân đã lung linh tỏa sáng, sưởi ấm hương hồn những người anh hùng đã ngã xuống vì nền độc lập dân tộc và nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Tri ân để tiếp nối những giá trị trường tồn

Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, truyền thống 'Uống nước nhớ nguồn', 'Đền ơn đáp nghĩa' đã trở thành cội nguồn sức mạnh tinh thần của dân tộc Việt Nam, hun đúc nên bản lĩnh, ý chí và khát vọng vươn lên của đất nước.

Sao sáng dẫn đường…

Lời hứa thiêng liêng với các Anh hùng liệt sĩ không chỉ nằm ở nỗ lực tìm kiếm, quy tập, trả lại tên cho các anh mà còn hướng tới khát vọng lớn lao là bảo vệ vững chắc nền hòa bình và xây dựng một Việt Nam hùng cường trong thời đại mới.

Ngời sáng đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn'

Mỗi dịp tháng Bảy hằng năm, trong không khí thiêng liêng của cả nước, hàng triệu trái tim người Việt lại hướng về Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7. Bảy mươi chín năm qua, đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn', 'Đền ơn đáp nghĩa' đã trở thành sức mạnh nội sinh bền bỉ nâng bước dân tộc. Tri ân không dừng lại ở những vòng hoa tươi hay phút trầm mặc, mà sâu xa hơn, phải chuyển hóa thành hành động cụ thể, thành ý chí tự cường dựng xây quê hương, đất nước ngày càng đàng hoàng, to đẹp.

Góc nhìn văn hóa: Kỷ niệm 79 năm Ngày thương binh, liệt sĩ (27/7) - Mỗi tấc đất đều thắm máu đào giữ nước

Trên dải đất hình chữ S, không có tấc đất nào không in dấu những hy sinh của các thế hệ cha anh. Mỗi nghĩa trang liệt sĩ, mỗi nén hương tri ân đều nhắc nhở hôm nay rằng hòa bình được đánh đổi bằng máu đào và đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn' mãi là giá trị bền vững của văn hóa Việt Nam.

LLVT Quân khu 3: Đẩy mạnh công tác đền ơn đáp nghĩa, bồi đắp 'thế trận lòng dân'

Những năm qua, cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 3 đã quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác chính sách, hậu phương Quân đội; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương trên địa bàn, lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa, góp phần xây dựng 'thế trận lòng dân' ngày càng vững chắc.

Lâm Đồng với nghĩa tình tháng 7

Tháng 7 về, trên khắp Lâm Đồng, đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn' được tiếp nối bằng những việc làm thiết thực, thể hiện trách nhiệm và lòng tri ân với người có công với cách mạng.

Quân khu 4: Viết tiếp đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn'

Những ngày tháng Bảy, trên khắp địa bàn Quân khu 4, nhiều hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng được triển khai sâu rộng.

Viết tiếp câu chuyện nghĩa tình

Tháng Bảy lại về, trên khắp dải đất hình chữ S, những nén hương tri ân được thắp lên, những đóa hoa tươi được kính cẩn dâng trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ. Trên quê hương Đất Sen hồng, không khí ấy càng thêm thiêng liêng khi cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân đồng loạt triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng đến kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 27-7-2026).

Công an tỉnh Cà Mau: Tiếp nối truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa

Hoạt động đền ơn đáp nghĩa của lực lượng Công an Cà Mau không chỉ thể hiện đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn' mà còn là sự tiếp nối truyền thống, gắn kết quá khứ hào hùng với trách nhiệm của thế hệ hôm nay bằng lòng biết ơn, tình đồng chí và nghĩa đồng bào.

Khúc vĩ thanh tháng bảy

Tháng ngày không chỉ được định danh bằng sự chảy trôi của thời gian mà còn gợi thương gợi nhớ bởi thanh âm, sắc màu...

27-7 mãi là ngày thể hiện đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa' của dân tộc

Mỗi dịp 27-7, cả nước thành kính tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng - những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Cũng vào thời điểm này, các thế lực thù địch gia tăng phát tán thông tin sai lệch, bóp méo chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công, nhằm gây hoài nghi, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân.

Chăm lo cuộc sống gia đình chính sách, người có công ngày càng tốt hơn

Phát huy truyền thống 'Uống nước nhớ nguồn', tỉnh Bắc Ninh luôn quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công, gia đình thương binh, liệt sĩ bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Từ việc bảo đảm chính sách thường xuyên đến những chương trình hỗ trợ ý nghĩa, tất cả nhằm thực hiện mục tiêu để người có công, đối tượng chính sách có cuộc sống ngày càng tốt hơn. Qua đó, phần nào xoa dịu nỗi đau, sự mất mát của gia đình người có công.

CÂU CHUYỆN CUỐI TUẦN Viết tiếp câu chuyện hòa bình

Xin được mượn tên ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đặt lời tựa cho bài viết để cùng hòa trong không khí cả nước hướng về tri ân các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026).

Tri ân bằng hành động, viết tiếp những giá trị bất tử

Giữa những ngày tháng Bảy, tại điểm thu nhận mẫu ADN ở Công an xã Cái Nước, nhiều thân nhân liệt sĩ lặng lẽ chờ đến lượt lấy mẫu sinh phẩm, với hy vọng tìm được hài cốt người thân hy sinh vì Tổ quốc, sau hàng chục năm dài không nguôi nỗi đợi chờ.

Tháng 7 tri ân trên vùng đất nghĩa tình Vĩnh Linh

Tháng 7 về, trong những ký ức hào hùng của một thời hoa lửa ở Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, là tình cảm, sự tri ân của thế hệ hôm nay đối với bao lớp người đi trước đã hiến dâng máu xương cho hòa bình Tổ quốc. Hành trình tri ân ấy đang được Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Vĩnh Linh viết tiếp bằng những phần việc nghĩa tình.

Sư đoàn 324 (Quân khu 4): Tri ân thiết thực, thắm đượm nghĩa tình

Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 / 27-7-2026), cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 324 (Quân khu 4) tổ chức nhiều hoạt động tri ân thiết thực, thắm đượm nghĩa tình.

Nối dài hành trình tri ân người có công

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), tỉnh Vĩnh Long triển khai nhiều hoạt động thiết thực chăm lo người có công với cách mạng và gia đình chính sách.

Viết tiếp hành trình tri ân

Thấm nhuần đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn', 'Đền ơn đáp nghĩa' của dân tộc, thời gian qua, tuổi trẻ Phú Thọ đã triển khai nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực, hướng về các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng. Mỗi hoạt động là sự tri ân, tấm lòng biết ơn sâu sắc của tuổi trẻ toàn tỉnh đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh xương máu cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lan tỏa 'Câu chuyện thời hoa lửa' tới thế hệ trẻ

Ngày 25/7, Thành đoàn Hải Phòng sơ kết một năm triển khai Đề án 'Câu chuyện thời hoa lửa' cùng nhiều hoạt động tri ân các gia đình chính sách, người có công nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

Tuổi trẻ 'Uống nước nhớ nguồn'

Phát huy truyền thống 'Uống nước nhớ nguồn', trong những ngày tháng Bảy, tuổi trẻ thành phố tổ chức nhiều hoạt động tri ân, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc với công lao, đóng góp to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Nghĩa tình tri ân nơi địa đầu cực Nam Tổ quốc

Không chỉ chăm lo người có công, lực lượng Công an Cà Mau còn bền bỉ thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ, góp phần xác định danh tính các anh hùng đã hy sinh vì Tổ quốc. Những việc làm ấy tiếp tục lan tỏa sâu sắc đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn'.

Tri ân người có công - Trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội

'Tiếp nối đạo lý 'uống nước nhớ nguồn', Hà Tĩnh huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa; triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách, đồng thời quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần của các gia đình chính sách, người có công với cách mạng'

Nghĩa tình tháng 7 - những việc làm từ trái tim

Tháng 7 về, với lòng thành kính và biết ơn sâu sắc, các cấp hội LHPN tỉnh Thanh Hóa đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Mãi khắc ghi sự cống hiến, hy sinh của các thế hệ cha anh

79 năm qua, kể từ Ngày Thương binh toàn quốc đầu tiên được tổ chức (27/7/1947) cho đến Ngày Thương binh - Liệt sĩ năm nay (27/7/2026), đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn', 'Đền ơn, đáp nghĩa' không chỉ được gìn giữ như một giá trị truyền thống, mà đã trở thành một mạch nguồn xuyên suốt trong đời sống chính trị, văn hóa của dân tộc Việt Nam. Đặc biệt, mỗi dịp tháng Bảy hằng năm, từ những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đã được cụ thể hóa bằng những việc làm ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị hướng về những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đó không chỉ là sự tri ân đối với quá khứ, mà còn là lời hứa của thế hệ hôm nay về trách nhiệm giữ gìn thành quả cách mạng, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, xứng đáng với máu xương của các thế hệ cha anh đã hiến dâng cho Tổ quốc.

'Mãi mãi tuổi 20' – Tri ân những người đã hiến dâng tuổi xuân cho Tổ quốc

Chương trình nghệ thuật đặc biệt 'Mãi mãi tuổi 20' tại Quảng Ninh đã mang đến một không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, tri ân những hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, những người có công với cách mạng và nhắc nhở giá trị của hòa bình đối với mỗi thế hệ hôm nay.

Ấm áp nghĩa tình với người có công

Những năm qua, phong trào 'Đền ơn đáp nghĩa' của tỉnh Bắc Ninh lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương đều có những công trình ý nghĩa, hoạt động thiết thực nhằm tiếp nối mạch nguồn tri ân, góp phần nâng cao đời sống người có công và bồi đắp truyền thống 'Uống nước nhớ nguồn' cho các thế hệ hôm nay.

Tháng Bảy tri ân - Khắc ghi công ơn các Anh hùng liệt sĩ

Tháng Bảy về, cùng với cả nước, tỉnh Phú Thọ thành kính tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, tri ân những thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng. Những hoạt động thiết thực được tổ chức không chỉ thể hiện đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn', 'Đền ơn đáp nghĩa' mà còn góp phần lan tỏa truyền thống biết ơn, bồi đắp trách nhiệm của toàn xã hội trong chăm lo người có công.

'Mãi mãi tuổi 20' hun đúc ý chí tự cường, khơi dậy khát vọng cống hiến

Tri ân quá khứ để hướng tới tương lai, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh những cống hiến, hy sinh của các thế hệ đi trước không chỉ là ký ức thiêng liêng của dân tộc mà còn là nguồn sức mạnh tinh thần, bồi đắp lòng yêu nước, khơi dậy trách nhiệm và khát vọng cống hiến trong mỗi người Việt Nam hôm nay và mai sau.

Sư đoàn 3, Quân khu 1: Hành quân về nguồn - Tiếp lửa truyền thống

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 / 27-7-2027), Sư đoàn 3 (Quân khu 1) phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Chi Lăng (tỉnh Lạng Sơn) và xã Kép (tỉnh Bắc Ninh) tổ chức chuyến hành quân về nguồn ý nghĩa tại tỉnh Gia Lai.

Lan tỏa nghĩa tình từ những hoạt động 'Đền ơn đáp nghĩa'

Tháng bảy về mang theo những cơn mưa mùa hạ và cũng là khoảng thời gian để lòng người lắng lại, hướng về các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Ở xã Công Chính, đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn' còn được thể hiện bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, thấm đượm nghĩa tình.

Các xã, phường tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ

Hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026), các địa phương trên địa bàn thành phố tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, tri ân các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách và người có công với cách mạng. Các hoạt động góp phần tiếp nối truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc 'Uống nước nhớ nguồn', 'Đền ơn đáp nghĩa', từ đó nỗ lực xây dựng quê hương ngày càng phát triển, văn minh, nghĩa tình.

Những ngọn nến tri ân

Mỗi độ tháng Bảy về, cả dân tộc lại lắng lòng hướng về Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7) để tưởng nhớ những người đã hiến dâng tuổi xuân, xương máu vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Trên khắp mọi miền đất nước, những hoạt động tri ân được tổ chức bằng tất cả sự thành kính và biết ơn. Đó là sự tiếp nối của đạo lý đã ăn sâu vào tâm thức người Việt: 'Uống nước nhớ nguồn', 'Ăn quả nhớ người trồng cây'.

Bắc Ninh: Lan tỏa đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn' bằng những việc làm thiết thực

Phát huy truyền thống 'Uống nước nhớ nguồn', những năm qua, tỉnh Bắc Ninh luôn quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với người có công, các gia đình thương binh, liệt sỹ với những việc làm cụ thể, thiết thực. Từ việc bảo đảm chính sách thường xuyên đến những chương trình hỗ trợ ý nghĩa, tất cả nhằm thực hiện mục tiêu để người có công, đối tượng chính sách có cuộc sống ngày càng tốt hơn. Qua đó phần nào xoa dịu những nỗi đau, sự mất mát của gia đình, người có công.

Ấm áp ân tình tri ân ở Vĩnh Thuận

Những ngày tháng 7 lịch sử, tìm về vùng đất anh hùng Vĩnh Thuận (tỉnh An Giang), không khí tri ân như lắng đọng trong từng nếp nhà. Bằng những việc làm thiết thực, từ chi trả chế độ đến những chuyến thăm hỏi ân tình, địa phương đang nối dài đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn', chăm lo trọn vẹn cho các gia đình chính sách.

"Lời hứa với Mẹ" - lan tỏa đạo lý tri ân các Anh hùng liệt sỹ

Thông qua những câu chuyện chân thực, các phóng sự và các trường đoạn nghệ thuật giàu cảm xúc, chương trình khắc họa hành trình đưa những người con chưa trở về với gia đình và tên tuổi của mình.