Lớp học 'đặc biệt' ở Nậm Giang 2

Trong không gian tĩnh lặng, màn đêm buông xuống nơi đại ngàn, điểm trường Nậm Giang 2 (xã Nậm Chạc, huyện Bát Xát) sáng ánh điện, từng bước chân từ các ngả đường bắt đầu đến lớp.

Học sinh "vén" màn đêm để tới trường.

Học sinh "vén" màn đêm để tới trường.

19 giờ 30 phút, lớp học bắt đầu diễn ra nhưng từ 18 giờ, thầy giáo mang quân hàm xanh - Thiếu tá Đinh Thái Đạt, Đồn Biên phòng A Mú Sung (Bát Xát) đã có mặt tại điểm trường để quét dọn lớp học, kê lại bàn ghế cho ngay ngắn, chuẩn bị bút, vở, sách giáo khoa cho học viên. Tranh thủ thời gian chờ học viên, Thiếu tá Đinh Thái Đạt chia sẻ: Đây là lớp xóa mù chữ, có 20 người là dân tộc Dao và Mông ở thôn Nậm Giang 2 tham gia, tuổi từ 10 - 52. Lớp học “khai giảng” từ tháng 9/2022, được tổ chức cả tuần vào buổi tối, do giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Nậm Chạc và cán bộ Đồn Biên phòng A Mú Sung đứng lớp.

Thầy - trò miệt mài dạy và học chữ.

Thầy - trò miệt mài dạy và học chữ.

Thầy giáo Đinh Thái Đạt trải lòng về sự “đặc biệt” của lớp học này: Học viên không cùng lứa tuổi, cả ngày lên nương, tối về học chữ, mệt hoặc có việc bận thì nghỉ học luôn. Dù chỉ còn vài phút là bắt đầu buổi học, nhưng học viên vẫn thong thả trong sự sốt ruột của thầy giáo. Thậm chí, buổi học diễn ra hơn chục phút, nhưng vẫn có vài ba học viên đến lớp. Thầy giáo chưa kịp hỏi lý do, học viên đã nói: Mình vừa tổ chức sinh nhật xong, bây giờ mới tới lớp được, thầy giáo thông cảm nhé! Thầy giáo Đạt chỉ biết cười và mời học sinh vào lớp.

Thiếu tá Đinh Thái Đạt tâm sự: Muôn vàn lý do đến muộn được học viên đưa ra, có những lý do rất khó “đỡ” nhưng rất chân thành nên không thể giận được. Nếu không biết chia sẻ, cảm thông, học viên bỏ về thì lấy ai để dạy học, thậm chí vận động họ quay trở lại học sẽ rất vất vả.

Lớp học với đủ độ tuổi.

Lớp học với đủ độ tuổi.

Thầy giáo Đạt cẩn thận viết tên bài học lên bảng, chữ viết to hơn bình thường để học viên dễ nhìn và dễ đọc. Ấy vậy mà 20 phút trôi qua, nhiều học viên vẫn chưa viết xong tên bài học. Chị Vàng Thị Súng, 34 tuổi vừa viết vừa đánh vần, thấy thầy giáo đến, chị cười tươi bảo: Thầy giáo ơi, viết mãi không xong, đợi chút nhé! Còn học viên Vàng Thị Sú, 47 tuổi - người cao tuổi thứ hai trong lớp đánh vần từng chữ với sự nỗ lực tột bậc. Đọc được một chữ, chị Sú dừng lại nghỉ vài giây như lấy lại sức để đọc hết dòng chữ thầy ghi trên bảng. Cuối cùng, chị Sú cũng hoàn thành phần việc của mình trong sự tán thưởng, động viên của thầy giáo và “các bạn” trong lớp.

Thầy giáo Đinh Thái Đạt tân tụy hướng dẫn học viên.

Thầy giáo Đinh Thái Đạt tân tụy hướng dẫn học viên.

Tiếp đó, thầy giáo Đinh Thái Đạt yêu cầu học viên ghi chép nội dung vào vở. Cả lớp đang tập trung viết bài thì có vài tiếng cất lên: “Thầy giáo ơi, bút hết mực rồi, cho mình mượn cái khác!”. Thầy giáo mỉm cười, mang nắm bút bi chia cho từng người.

Trực tiếp trải nghiệm lớp học đặc biệt này, tôi cảm nhận rằng, thực sự yêu nghề, tận tụy, biết chia sẻ, cảm thông, thậm chí phải biết kiềm chế cảm xúc thì mới dạy học được trong suốt thời gian kéo dài 2,5 tiếng đồng hồ.

Có mặt kiểm tra lớp học, Trưởng thôn Nậm Giang 2 Phùng Tiến Cường cho biết: Bà con tuổi cao, tiếp thu không nhanh khiến các thầy giáo thêm vất vả. Tôi thường xuyên động viên bà con đi học đầy đủ, đúng giờ, cố gắng học để biết chữ, biết tính toán, phục vụ cho chính cuộc sống của mình.

Đối với thầy giáo Đinh Thái Đạt, hạnh phúc lớn nhất là có đông đủ học viên tới lớp. Phía sau hạnh phúc đó, thầy giáo lại trở thành một thành viên trong các gia đình, không nề hà, dành cả buổi chiều giúp người dân thái cỏ cho ngựa, băm chuối cho lợn, quét dọn nhà cửa… chỉ để “lấy lòng” học viên.

Người dân thôn Nậm Giang 2 luôn khát khao học chữ.

Người dân thôn Nậm Giang 2 luôn khát khao học chữ.

22 giờ, lớp học kết thúc trong niềm vui của thầy giáo Đinh Thái Đạt, bởi học viên đã đọc và viết được nội dung của bài học dù vẫn còn “vấp”. Sự học của người dân thôn Nậm Giang 2 vẫn còn nhiều gian nan nhưng tâm huyết của thầy giáo mang quân hàm xanh - Thiếu tá Đinh Thái Đạt và các thầy giáo của Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Nậm Chạc sẽ giúp đường đến con chữ của họ ngắn dần và bớt khó khăn.

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/bai-viet/364389-lop-hoc-dac-biet-o-nam--giang-2