Lời hẹn dang dở của cô gái tử nạn trong vụ lật cano

'Mới Tết đây thôi, cháu còn nói sẽ đi làm để xây nhà, chữa bệnh cho cha mẹ mà hôm nay nó chỉ là cái xác vô hồn', bà Thảo nức nở kể rồi chạy vào góc khuất.

Khi đoàn xe tang chở linh cữu của Đơn đến trung tâm hỏa táng An Phước Viên (Đà Nẵng), người thân òa khóc. Giữa nghi ngút khói hương, những tiếng gọi vang lên khiến nhiều người chứng kiến rơi lệ.

Đứng khép mình trong góc nhỏ, bà Chu Thị Thảo (bác của nạn nhân Đơn) không giấu nổi sự phờ phạc sau đêm dài thức trắng. Người phụ nữ kể khoảng 20h hôm qua, gia đình mới nhận được tin Đơn gặp nạn trên chuyến cano từ Cù Lao Chàm vào đất liền.

Cha mẹ ngất xỉu khi nghe hung tin

"Đến giờ, cả gia đình vẫn không tin được người nằm trong cỗ quan tài kia là cháu nó", bà Thảo nói rồi lấy khăn lau 2 hàng nước mắt. Người bác nói rằng gia đình cô gái 24 tuổi có 3 người con, Đơn là chị cả.

 Các sư thầy tụng kinh, cậu nguyện cho các nạn nhân xấu số. Ảnh: Đoàn Nguyên.

Các sư thầy tụng kinh, cậu nguyện cho các nạn nhân xấu số. Ảnh: Đoàn Nguyên.

Cha mẹ Đơn xuất thân thuần nông, kinh tế gia đình nghèo khó. Hiện, cả cha và mẹ của cô gái đều cao tuổi, lại đang mang trọng bệnh. "Khi nghe tin cháu tử nạn, cô, chú ấy (cha mẹ Đơn) ngất xỉu nhiều lần. Gia đình bàn bạc rồi cử tôi vào đưa thi thể cháu về", bà Thảo nói.

Gấp vội bộ quần áo, người phụ nữ này đi máy bay đến Đà Nẵng, rồi bắt taxi đến Cửa Đại (TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) khi trời đã khuya. "Lúc đó, trước mắt tôi là đứa cháu tội nghiệp không còn hơi thở. Tôi liên tục gọi tên mà nó vẫn nằm bất động", người bác kể lại.

Khoảng 15h30 ngày 27/2, đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và Trung tâm hỏa táng An Phước Viên (TP Đà Nẵng) đã bàn giao 7 hũ tro cốt cho thân nhân các gia đình để mang về quê an táng theo tập tục.

Sáng cùng ngày, 7 thi thể được đưa đến trung tâm hỏa táng theo nguyện vọng gia đình. Trong số này, một gia đình anh Ngô Đức Đương (40 tuổi, ngụ Đông Anh, Hà Nội) đau xót khi 6 người thân tử vong trong vụ tai nạn thương tâm. Trường hợp còn lại là Nguyễn Giản Đơn (24 tuổi, ngụ Ba Vì, Hà Nội).

Lời hẹn dang dở

Trong ký ức của người bác, Đơn là đứa cháu xinh gái, ngoan hiền và hiếu thảo. "Vì xuất thân trong gia đình nghèo khó nên cháu luôn cố gắng học hành. Nhiều năm phổ thông, cháu đều thuộc diện học sinh khá, giỏi", bà Thảo hồi tưởng.

Cũng theo lời kể của người thân, mỗi lần đi công tác về hoặc dịp giỗ, Tết, Đơn đều có quà tặng người lớn trong gia đình. "Nó là đứa thảo ăn và biết anh, biết em. Không ngờ, bây giờ nó lại...", bà Thảo nói đứt quãng.

Đơn tốt nghiệp một trường đại học 2 năm trước. Với sự tháo vát và học lực tốt, cô gái 24 tuổi được một ngân hàng nhận vào làm việc.

 Bà Thảo ôm di ảnh và ngồi bên linh cữu cháu gái khi đoàn xe tang đến trung tâm hỏa táng. Ảnh: Đoàn Nguyên.

Bà Thảo ôm di ảnh và ngồi bên linh cữu cháu gái khi đoàn xe tang đến trung tâm hỏa táng. Ảnh: Đoàn Nguyên.

"Trong bữa cơm sum họp Tết vừa rồi, mọi người hỏi thì nó nói vẫn chưa có người yêu. Nó bảo sẽ cố gắng kiếm tiền để xây nhà, hỗ trợ cha mẹ đi chữa bệnh rồi mới lập gia đình. Lời hẹn còn đó mà hôm nay trước mắt tôi chỉ là cái xác vô hồn", bà Thảo kể.

Người bác cho biết thêm tuần trước, Đơn nói với gia đình vào Đà Nẵng công tác. Hôm 24/2, cô gái này cùng 6 đồng nghiệp vào Hội An chơi rồi lên chuyến cano ra Cù Lao Chàm tham quan.

Chiều 26/2, cano chở khách du lịch của Công ty TNHH MTV du lịch Phương Đông do ông Lê Sen làm thuyền trưởng đang vận chuyển khách từ xã Tân Hiệp, đảo Cù Lao Chàm vào Cửa Đại thì bị lật. Đơn và 14 người khác tử vong.

"Chiều nay, sau khi nhận được tro cốt, tôi sẽ đi máy bay đưa cháu về quê nhà trong đêm để gia đình lo hậu sự", bà Thảo chia sẻ.

14h04 ngày 26/2, cano chở khách du lịch của Công ty TNHH MTV du lịch Phương Đông do ông Lê Sen làm thuyền trưởng đang vận chuyển khách từ xã Tân Hiệp, đảo Cù Lao Chàm vào Cửa Đại thì bị lật.

Lúc gặp nạn, cano chở 39 người, gồm 3 thuyền viên và 36 hành khách. Tính đến sáng 27/2, cơ quan chức năng đã tìm kiếm và vớt được 37 nạn nhân, trong đó có 15 người tử vong, 2 người còn mất tích.

Đoàn Nguyên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/loi-hen-dang-do-cua-co-gai-tu-nan-trong-vu-lat-cano-post1299170.html