Lời cuối cùng của cụ ông 87 tuổi chết bất thường ở Bình Phước

Người con gái kể đang ở trong nhà bỗng nghe tiếng kêu, lúc chạy ra thì phát hiện cha mình đã gục xuống...

Ngày 17-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước cho biết đang phối hợp với Công an huyện Hớn Quản làm rõ cái chết của một cụ ông 87 tuổi.

Hiện trường nơi cụ ông 87 tuổi chết oan uổng

Hiện trường nơi cụ ông 87 tuổi chết oan uổng

Nạn nhân là ông Nguyễn Đăng Tạo (trú tại xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản). Lúc 18 giờ 30 tối 16-2, gia đình phát hiện nạn nhân tử vong trong tư thế nằm gục ở ghế đá, dưới ngực trái có vết thương hình tròn đường kính khoảng 2mm.

Theo người con gái của nạn nhân thì khi đang ở trong nhà, chị bỗng nghe tiếng cha mình kêu: "Trời ơi, chết tao rồi".

Chị và mẹ chạy tới thì thấy người cha nằm gục ở ghế đá, gia đình đã đưa đi cấp cứu nhưng không kịp.

Tại hiện trường, trên chiếc bàn đá cạnh nơi nạn nhân gục xuống có một khẩu súng hơi. Đây là khẩu súng của người cháu ngoại vừa lấy ra để ở bàn đá chuẩn bị đi bắn chim, trong khi người này đang vào nhà tìm đèn pin thì bên ngoài xảy ra chuyện.

Thảo Nguyễn

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/thoi-su/loi-cuoi-cung-cua-cu-ong-87-tuoi-chet-bat-thuong-o-binh-phuoc-20230217145652547.htm