Lính Biên phòng ăn Tết cùng ngư dân
Chẳng ai nhớ, việc Đồn Biên phòng Sơn Trà, BĐBP thành phố Đà Nẵng tổ chức bữa cơm tất niên cùng ngư dân có tự bao giờ. Chỉ biết rằng, đã thành thông lệ, trước khi kết thúc năm cũ, BĐBP, chính quyền địa phương và ngư dân lại cùng nhau ngồi lại ăn mừng thắng lợi đã đạt được và bàn cách tháo gỡ khó khăn để bước sang năm mới. Ai cũng có niềm tin, tinh thần quyết tâm bám biển, vươn khơi, vừa phát triển kinh tế, vừa bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Cán bộ Đồn Biên phòng Sơn Trà tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân. Ảnh: Trúc Hà
Vị trí dẫn đầu
Đồn Biên phòng Sơn Trà quản lý 4 phường Nại Hiên Đông, Thọ Quang, Mân Thái và Phước Mỹ (quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng). Hiện, toàn quận Sơn Trà có 1.094 chiếc tàu cá (trong đó, 459 chiếc tàu có chiều dài từ 15m trở lên), với tổng công suất là 313.677 CV - khẳng định vị trí đứng đầu của thành phố về số lượng tàu cá hoạt động trên biển. Điều này đồng nghĩa với việc trách nhiệm rất lớn của Đồn Biên phòng Sơn Trà trong công tác quản lý tàu thuyền và những vấn đề liên quan. Bữa tiệc tất niên cuối năm do Đồn Biên phòng Sơn Trà tổ chức, với sự tham gia của các chủ tàu sinh sống ở quận Sơn Trà cùng với lãnh đạo quận, lãnh đạo 4 phường biên giới biển là hoạt động gắn kết tình quân dân, là sợi dây kết nối giữa ngư dân và chính quyền. Điều đặc biệt ở bữa cơm tất niên này đó là, “ăn Tết” không chỉ là thưởng thức các món ngon, ly bia mát rượi mà đây là dịp cùng đánh giá lại những việc đã làm được và chưa được sau 1 năm cố gắng.
Trước đây, BĐBP thành phố Đà Nẵng đã triển khai mô hình “Mật danh tọa độ” để ngư dân yên tâm “lên máy” mỗi khi BĐBP cần liên lạc mà không sợ lộ vị trí ngư trường đang đánh bắt. Đồn Biên phòng Sơn Trà cũng tham mưu cho địa phương thành lập các Tổ tàu thuyền đoàn kết hỗ trợ nhau khi sản xuất trên biển. Nếu xảy ra tai nạn, trong khi chờ tàu cứu hộ, cứu nạn của lực lượng chức năng, Đài trực canh thông tin của Đồn Biên phòng Sơn Trà sẽ phát đi thông báo đến các tàu cá hoạt động trong khu vực tàu bị nạn đến hỗ trợ… Ngày nay, các tàu đã được gắn thiết bị giám sát hành trình, việc liên lạc giữa Đồn Biên phòng Sơn Trà và các tàu cá được cụ thể hóa bằng việc kí cam kết thông tin liên lạc biển.

Cán bộ Đồn Biên phòng Sơn Trà hỗ trợ người dân trên địa bàn đến nhận quà Tết Nguyên đán Ẩt Tỵ 2025. Ảnh: Trúc Hà
Sự nỗ lực, hết lòng vì ngư dân của những người lính Biên phòng đã được “đền đáp” bằng việc thường xuyên nhận được thông tin liên quan đến tình hình chủ quyền cũng như an ninh trật tự xảy ra trên biển. Từ những thông tin này, BĐBP thành phố Đà Nẵng kịp thời báo cáo, tham mưu đề xuất cách giải quyết cho Bộ Tư lệnh BĐBP, UBND thành phố Đà Nẵng. Hàng năm, vào ngày tổ chức bữa cơm tất niên với ngư dân, Đồn Biên phòng Sơn Trà tổ chức hội nghị tổng kết công tác thông tin liên lạc biển. Dựa trên cơ sở đề xuất của Đồn Biên phòng Sơn Trà, Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố Đà Nẵng đã kí tặng Giấy khen cho những ngư dân thực hiện tốt các cam kết đã kí.
Bàn tính chuyện tương lai
Theo báo cáo, năm 2023, sản lượng khai thác thủy sản của quận Sơn Trà đạt 22.864 tấn (bằng 103,88% so với cùng kỳ năm 2022). Mặc dù chưa tổng kết năm 2024, tuy nhiên, dự kiến đây cũng sẽ là một năm toàn thắng. Và tất nhiên, trong câu chuyện tại bữa tất niên của Đồn Biên phòng Sơn Trà với ngư dân trên địa bàn, không thể không nhắc đến khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU). Ngư dân Đà Nẵng luôn tự hào là một trong số ít địa phương “không có tàu xâm phạm vùng biển nước ngoài”. Đại đa số tàu cá đánh bắt vùng khơi của thành phố Đà Nẵng đều thuộc 4 phường biên giới biển của quận Sơn Trà, vậy nên, những ngư dân ngồi ở đây ngày hôm nay có quyền tự hào về danh hiệu đó.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sơn Trà gói bánh chưng chuẩn bị cho bữa cơm tất niên cùng ngư dân trên địa bàn. Ảnh: Trúc Hà
Thông tin đáng mừng nữa đó là, thời gian qua, quận Sơn Trà có nhiều tàu cá “3 không” đã được cấp phép, tạo điều kiện thuận lợi trong việc khai thác và quản lý. Là một trong những ngư dân có tàu cá “3 không” được hỗ trợ cấp đăng kí và giấy phép khai thác thủy sản, anh Nguyễn Văn Lịch (phường Nại Hiên Đông) cho biết: “Trước đây, tôi mua tàu của một chủ ở tỉnh Quảng Nam. Tuy nhiên, việc sinh sống tại Đà Nẵng nhưng tàu lại mang biển số quản lý ở Quảng Nam khiến việc thực hiện thủ tục pháp lý để khai thác, đánh bắt của tôi gặp vướng mắc bởi một số quy định mà tôi không lường trước được. Tuy nhiên, được sự hỗ trợ của cơ quan chức năng, tàu cá của tôi nay đã được gắn biển số tàu mới thuộc quản lý của Đà Nẵng. Giờ thì tôi yên tâm làm ăn rồi, không phải lo lắng gì nữa”.
Những tưởng tham gia bữa cơm tất nhiên ở Đồn Biên phòng Sơn Trà, ngư dân sẽ chỉ toàn đàn ông, nhưng thực ra lại có không ít chị em phụ nữ. Các chị diện quần áo đẹp, đồ trang sức lóng lánh, khuôn mặt rạng rỡ đúng kiểu Tết đến, Xuân về. Một số ít là chủ tàu (ở Đà Nẵng có không ít phụ nữ là chủ của 3-4 con tàu đánh bắt vùng khơi), còn lại là vợ con của các chủ tàu vẫn mải mê theo luồng cá, chưa kịp cập bờ. Đối với ngư dân, thuyền rời bến theo “ngày trăng”, vì vậy, vắng nhà ngày Tết cũng hết sức bình thường. Mới 13, 14 tuổi đã theo cha lênh đênh cả tháng trên tàu, giờ đây, khi đã làm chủ thì bất cứ lúc nào cũng có thể ngược xuôi trên vùng biển Việt Nam. Và trong câu chuyện rôm rả ngày Xuân, các chị bàn chuyện cúng biển đầu năm cầu cho mưa thuận, gió hòa, cá tôm đầy tàu, cuộc sống ngày càng ấm no để quê hương ngày càng giàu đẹp.
Trung tá Đặng Văn Đạo, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Sơn Trà cho biết: “Chúng tôi luôn xác định, mỗi con tàu là một “cột mốc sống” trên biển, mỗi ngư dân là cánh tay nối dài của Đồn Biên phòng Sơn Trà, bởi vậy mà việc kí cam kết đảm bảo thông tin liên lạc biển được Đồn Biên phòng Sơn Trà rất quan tâm. Chúng tôi luôn nỗ lực trở thành điểm tựa vững chắc, đồng hành cùng ngư dân bám biển, vươn khơi”.
Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/linh-bien-phong-an-tet-cung-ngu-dan-post485989.html