Liên tục đơn hàng, làng nghề lồng đèn tất bật mùa vụ
Chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa là đến Tết Trung thu, không khí tại làng nghề lồng đèn Phú Bình (phường Hòa Bình, TPHCM) rộn ràng hơn bao giờ hết. Từ đầu hẻm đến cuối xóm, các nghệ nhân cặm cụi chẻ tre, dán giấy, vẽ màu... từ sáng sớm đến khuya để kịp giao hàng phục vụ mùa lễ hội.
Những ngày này tuy vất vả vì phải thức khuya dậy sớm nhưng ai nấy cũng đều phấn khởi vì có nhiều khách đặt hàng mua sỉ và lẻ.
Trong căn nhà nhỏ ngập tràn sắc màu giấy kiếng, ông Nguyễn Trọng Bình (48 tuổi) thoăn thoắt vẽ lên từng chiếc đèn lồng những họa tiết đẹp mắt. Hơn ba thập kỷ giữ nghề, ông thuộc nằm lòng từng công đoạn làm lồng đèn: từ chẻ tre, vót nan đến dựng khung, dán giấy, vẽ màu. Ông Bình chia sẻ: "Năm nay giá nguyên liệu đội lên, cộng thêm mưa bão cản trở việc vận chuyển nên làm cực hơn mọi năm”.
Theo ông Bình, ngay từ sau Tết Nguyên đán, gia đình ông đã chuẩn bị nguyên liệu vì từ tháng 6 Âm lịch, các đại lý đã bắt đầu đặt hàng. “Mỗi ngày tôi làm được khoảng 200 chiếc. Lô hàng nào xong là gửi đi ngay. Năm nay khách đặt ít hơn, chỉ đợi gần Trung thu mới mạnh dạn xuống đơn”, ông Bình nói.

Gia đình ông Bình tất bật hoàn tất đơn hàng để kịp giao cho khách.
Những chiếc đèn cá nổi bật với phần thân được vẽ tỉ mỉ, lấp lánh ánh giấy kiếng. Đây cũng là mẫu đèn được ưa chuộng nhất, từ các cửa hàng bán lẻ cho đến những đơn vị tổ chức sự kiện đều đặt mua. Có loại cá nhỏ dành cho thiếu nhi nhưng cũng có những đơn hàng đặc biệt với cá khổng lồ dài hơn một mét để trưng bày trong dịp lễ hội.
Cũng tràn đầy nhiệt huyết với nghề truyền thống, nghệ nhân Nguyễn Trọng Thành dù ngót nghét 60 tuổi vẫn miệt mài với công việc mà mình gắn bó hơn 40 năm qua. Ông Thành cho biết, trung bình mỗi ngày ông làm khoảng 200 chiếc lồng đèn nhỏ, còn những đơn hàng lồng đèn lớn thì mất 1-2 tuần để hoàn thành. “Những chiếc lồng đèn khổng lồ thường chỉ các quán cà phê hoặc trung tâm tổ chức sự kiện đặt mua để trưng bày. Năm nay Trung thu rơi vào năm nhuận, chậm hơn một tháng nên lượng khách cũng ít hơn mọi năm”, ông Thành cho hay.

Ông Nguyễn Trọng Thành là một trong những nghệ nhân có kỹ thuật vẽ điêu luyện bậc nhất làng nghề Phú Bình.

Vẽ trang trí là công đoạn cuối cùng để cho ra lò một chiếc lồng đèn hoàn chỉnh.
Không chỉ cánh đàn ông, phụ nữ trong làng cũng góp sức giữ nghề. Bà Thùy Dương, vợ ông Bình, ngồi từ sáng đến tối để hoàn thiện công đoạn vẽ hình thỏ, cá, bướm... lên lồng đèn. Người phụ nữ tên Phụng thì chuyên nhận vẽ viền ngoài, trung bình mỗi ngày hoàn thiện 100–200 chiếc.
“Những ngày này tôi làm liên tục từ 9 giờ sáng đến 11 giờ đêm để kịp giao hàng”, bà Thùy chia sẻ.

Bà Dương thực hiện công đoạn trang trí lên những chiếc đèn lồng con cá.


Những người phụ nữ miệt mài với công việc làm đẹp cho từng chiếc lồng đèn với mong muốn gìn giữ, bảo tồn nghề truyền thống.

Những đơn hàng lớn như cá chép có chiều dài hơn 1m được gia đình ông Bình làm sau 11 giờ đêm.
Ở công đoạn dán giấy kiếng – khâu được xem là khó và tỉ mỉ nhất – bà Hà Vân (45 tuổi) mất gần một ngày để hoàn thành khoảng 20 chiếc. Theo bà Vân, nếu hôm nào trời mưa thì giấy bị nhăn, khó dán, phải chờ nắng giấy mới căng ra. Có hôm làm những chiếc đèn to, các nghệ nhân phải ra sân hoặc ngoài đường mới có không gian để dán.
Dù vất vả, người dân Phú Bình vẫn cảm thấy tự hào khi những chiếc lồng đèn thủ công họ làm ra góp phần thắp sáng mùa trăng tròn tháng Tám cho các em thiếu nhi khắp mọi miền đất nước. Giữa những món đồ chơi hiện đại, ánh sáng lung linh từ lồng đèn truyền thống Phú Bình vẫn vẹn nguyên sức hấp dẫn, gợi nhớ về ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ.