Lễ hội cúng biển Mỹ Long - Nét văn hóa đặc sắc của Trà Vinh
Lễ hội cúng biển Mỹ Long (Nghinh Ông) là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, gắn bó với tín ngưỡng thờ Cá Ông của người dân thị trấn Mỹ Long, Trà Vinh, được gìn giữ hơn một thế kỷ. Từ năm 2013, Lễ hội được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Lễ hội cúng biển Mỹ Long diễn ra từ ngày 6 đến 12 tháng 5 âm lịch (tức ngày 1 đến 7/6/2025) tại thị trấn Mỹ Long, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Điểm nhấn của lễ hội là nghi thức Tống quái (tống tàu ra biển), được tổ chức trang trọng vào khoảng 11h ngày 12/5 Âm lịch.

Nghi thức cúng binh trước khi tiến hành Tống quái (tống tàu ra biển). Trong nghi thức này, một chiếc thuyền nhỏ được trang trí rực rỡ, chở các lễ vật như heo trắng “toàn sinh toàn sắc” (đủ lông, huyết, lòng), hương đăng, trà rượu, hoa quả, gạo muối, vàng mã và hình nhân tượng trưng cho tài công, ngư phủ.

Nhân vật Châu Xương thực hiện nghi thức cúng heo trắng “toàn sinh toàn sắc” (đủ lông, huyết, lòng).

Đưa con heo trắng “toàn sinh toàn sắc” cùng hương, đăng, trà, rượu lên tàu để diễu hành.

Ba vị Quan Công, Quan Bình và Châu Xương làm lễ chuẩn bị xuất hành.

Chuẩn bị tàu lễ vật diễu hành và tống quái.

Bàn lễ Nghinh Ông Nam Hải.

Đoàn Nghinh Ông diễu hành vòng quanh thị trấn Mỹ Long trước khi xuống tàu Tống quái. Đoàn người hóa trang cùng xe kéo chở thuyền nhỏ diễu hành quanh thị trấn, tạo nên không khí rộn ràng, thu hút đông đảo người dân và du khách. Sau đó, thuyền lễ vật được tàu Nghinh Ông kéo ra khơi, cùng hàng chục tàu thuyền và hàng trăm ngư dân tham gia đám rước trên biển.

Đoàn lân đưa tiễn.

Đoàn Nghinh Ông chuẩn bị tiến ra biển.

Sau khi diễu hành quanh thị trấn Mỹ Long, đoàn tàu Tống quái hướng thẳng ra biển Đông.

Đoàn tàu giữa cửa Cung Hầu - cửa ngõ ra biển Đông. Tại vị trí đã thực hiện nghi thức Nghinh Ông trước đó, thuyền lễ vật được thả trôi, mang ý nghĩa tiễn đưa tai ương, cầu mong mùa biển mới mưa thuận gió hòa, ngư dân đánh bắt thuận lợi, bình an.

Lễ hội Cúng biển Mỹ Long không chỉ là dịp để người dân bày tỏ lòng biết ơn với biển cả và đức Ông, mà còn là cầu nối gắn kết cộng đồng, đặc biệt với những người con xa quê. Qua mỗi năm, lễ hội được tổ chức ngày càng quy mô, trang trọng, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh, trở thành điểm nhấn văn hóa, du lịch nổi bật của vùng đất Trà Vinh.