Lễ bế giảng xúc động ở ngôi trường nội trú chuẩn quốc tế
Nhìn con xúng xính trong đồng phục tốt nghiệp, chị Thúy không kìm được những giọt nước mắt khi nhớ lại những đêm đứng ngoài cánh cổng trường, lặng lẽ khóc vì thương và nhớ con da diết.

Anh hùng Lao động Thái Hương, Nhà sáng lập TH School chụp ảnh cùng các học sinh tại buổi lễ. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Nhìn con gái Vũ Hiểu Phương xúng xính trong lễ phục tốt nghiệp, chị Hà Phương Thúy (Liên Bảo, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) rưng rưng xúc động khi nghĩ về những ngày đầu tiên đưa con nhập học tại Trường TH School, ngôi trường nội trú chuẩn quốc tế đầu tiên tại Hà Nội.
“Cho con học nội trú là một quyết định rất khó khăn nhưng nhìn con trưởng thành hơn mỗi ngày, đặc biệt là trong lễ tốt nghiệp hôm nay, tôi biết mình đã lựa chọn đúng. Nếu được làm lại, tôi sẽ vẫn chọn TH School,” chị Thúy xúc động rưng rưng khi nhớ về những ngày đầu xa con, có hôm 10 giờ đêm chị vẫn đứng ngoài cánh cổng trường, lặng lẽ khóc vì thương và nhớ con da diết.
Đây cũng là chia sẻ và cảm xúc của nhiều phụ huynh TH School trong lễ bế giảng được trường tổ chức trang trọng và ấm cúng chiều 24/5.
Niềm tin và những hy sinh lặng thầm
Nhớ lại hành trình của con, chị Thúy không kìm được những giọt nước mắt. Với mong muốn con có môi trường học chuẩn quốc tế và có tương lai tốt đẹp hơn, gia đình chị đã quyết định cho con từ Vĩnh Phúc xuống Hà Nội học. TH School là ngôi trường đầu tiên chị Thúy tìm đến và cũng là lựa chọn cuối cùng, sau khi đã đi một vòng các trường quốc tế ở Hà Nội. “Tôi chọn TH School vì tâm huyết của thầy cô và nhà sáng lập, vì những phản hồi tích cực từ các phụ huynh đi trước và cơ sở vật chất tốt,” chị Thúy chia sẻ.
Con ở nội trú, điều chị quan tâm nhất là an ninh nhưng đây lại là vấn đề chị hoàn toàn tin tưởng ở TH School. Ký túc xá của trường được thiết kế, xây dựng và vận hành theo tiêu chuẩn của Hiệp hội các trường nội trú Australia. Tiêu chuẩn cao cấp ấy không chỉ bao hàm cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại mà quan trọng hàng đầu là quy trình vận hành, nội quy, lịch sinh hoạt và kỷ luật.

Trường TH School với cơ sở vật chất chuẩn quốc tế và chương trình học khác biệt, đội ngũ giáo viên tận tâm đã tạo niềm tin cho các phụ huynh gửi gắm con. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Thêm một điểm cộng khác biệt riêng có ở TH School là chương trình học thiết kế chuẩn quốc tế nhưng vẫn có 20% thời lượng học về ngôn ngữ, văn hóa, lịch sử Việt Nam, để học sinh hội nhập quốc tế nhưng vẫn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.
Đặt trọn niềm tin ở ngôi trường đã chọn, nhưng thách thức lớn nhất với chị Thúy chính là nỗi nhớ khôn nguôi khi phải xa con, đặc biệt khi Hiểu Phương là con duy nhất của gia đình.
“Dù cách Hà Nội hơn 50 cây số nhưng thời gian đầu, đêm nào tôi cũng có mặt ở ngoài cổng trường, lặng lẽ nhìn vào khu ký túc xá đang sáng đèn, nơi con gái đang cặm cụi học bài cùng các bạn, những giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi vì thương nhớ. Rồi tôi lại lặng lẽ vượt hơn 50 cây số trở về nhà. Lúc đó trong tôi luôn thường trực suy nghĩ muốn bỏ cuộc: hay cho con về… Nhưng rồi lại đấu tranh tư tưởng: phải mạnh mẽ, phải cố gắng vì tương lai của con. Và chính sự trưởng thành hơn mỗi ngày của con đã trở thành niềm vui, niềm tự hào để tôi dần vượt qua thử thách quá lớn đó,” chị Thúy vừa chia sẻ vừa khẽ lau những giọt lệ không thể kìm nén vì xúc động.

Vợ chồng chị Thúy và con gái trong lễ tốt nghiệp. (Ảnh: NVCC)
Chỉ sau một năm ở ký túc xá, con gái chị đã có rất nhiều thay đổi khi tự lập hơn, biết tự chịu trách nhiệm với các hành vi của bản thân, tinh thần tự giác rất cao trong mọi việc, từ học tập đến sinh hoạt cá nhân và trong gia đình.
“Nhìn lại hành trình của con, tôi thấy sự hy sinh của mình là xứng đáng và tôi tự hào về con. Nếu được chọn lại, tôi sẽ vẫn chọn TH School,” chị Thúy nói.
Theo chị Đỗ Minh Thùy, quản lý nội trú của TH School, nỗi nhớ cũng chính là thử thách đầu tiên và lớn nhất với các học sinh và cả các phụ huynh khi bắt đầu hành trình ở ký túc xá TH School. Để hỗ trợ các em, các thầy cô quản lý ký túc luôn tạo sự gần gũi như người thân để các em có thể tâm sự, sẻ chia. Các em cũng sẽ được ghép nhóm để các anh chị đã ở ký túc xá năm trước có thể giúp đỡ, động viên, hỗ trợ cho các bạn mới đến. Phụ huynh cũng thường xuyên được cập nhật thông tin về con để yên tâm hơn mỗi ngày. Vì vậy, chỉ sau một thời gian ngắn, các em học sinh đã vơi đi nỗi nhớ nhà và nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới.
Cũng theo chị Thùy, ký túc có khung giờ hoạt động rõ ràng và hướng tới hỗ trợ học sinh phát triển toàn diện. Các học sinh được chơi thể thao vào buổi chiều, tham gia các hoạt động ngoại khóa và học nấu ăn vào cuối tuần. Buổi tối, các em cùng nhau học bài ở phòng học riêng, có sự hỗ trợ của giáo viên. Thiết bị điện tử được quản lý chặt chẽ khi mỗi ngày, học sinh có 45 phút để sử dụng điện thoại di động để gọi điện cho bạn bè, người thân. Máy tính được sử dụng trong giờ học và sẽ phải gửi lại cho ban quản lý ký túc muộn nhất lúc 22 giờ, trước giờ đi ngủ.

Không thể kìm nén những giọt nước mắt hạnh phúc khi thấy con trưởng thành cũng là cảm xúc của nhiều phụ huynh TH School. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Bệ phóng vững chắc cho tương lai
Nguyễn Hạnh An, lớp 12H, cơ sở Hòa Lạc là một trong những học sinh có “thâm niên” ở ký túc xá lâu nhất của TH School khi bắt đầu ở nội trú từ khi 11 tuổi.
“Em đã rất nhớ nhà và sợ cô đơn, nhưng ở đây luôn có sự đồng hành của các thầy cô và các bạn. Sau 6 năm ở TH School, em thấy mình đã thay đổi ngoạn mục về tính cách, kiến thức và kỹ năng sống,” Hạnh An chia sẻ.
Theo Hạnh An, những năm tháng ở ký túc xá mãi là những kỷ niệm đẹp và giúp em biết sống tự lập hơn, biết tự chăm sóc bản thân, biết cách quản lý thời gian, biết quan tâm, hòa đồng với mọi người. Điều này cùng chương trình học chuẩn quốc tế ở trường giúp em có hành trang đầy đủ để sẵn sàng bước ra thế giới khi sắp tới, em sẽ du học Tây Ban Nha.
“Ngày đầu tiên đặt chân đến TH, em chỉ là một cô bé lần đầu sống xa nhà, bắt đầu cuộc sống nội trú. 5 năm được ăn ở, học tập, sinh hoạt trong một môi trường đầy yêu thương và kỷ luật, TH không chỉ nuôi dưỡng em mỗi ngày mà còn mở cánh cửa để em bước ra thế giới: được tham gia các cuộc thi, trại hè, diễn đàn quốc tế – và sống một tuổi trẻ trọn vẹn, rực rỡ. TH đã thay đổi con người em, giúp con phát triển được đam mê đến với giáo dục quốc tế và viết lại cả tương lai mà em từng nghĩ là không thể chạm tới,” Hạnh An xúc động phát biểu trong lễ tốt nghiệp.

Học sinh Nguyễn Hạnh An (bên trái) chia sẻ tại lễ tốt nghiệp. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Đây cũng là chia sẻ của Vũ Đức Thành, học sinh lớp 12C, cơ sở Chùa Bộc, Trường TH School. Thành cho hay TH School không chỉ trang bị cho em kiến thức học thuật, rèn khả năng Anh ngữ mà đã trao cho em cơ hội để trải nghiệm nhiều hoạt động khác nhau cả trong học tập, thể thao, ngoại khóa, giúp em bước ra khỏi vùng an toàn và phát triển khả năng của bản thân. Các thầy cô nghiêm túc nhưng thân thiện, tận tình chỉ bảo những thiếu sót để học trò tốt hơn lên mỗi ngày.
“Từ một cậu học trò rụt rè, sợ đám đông, hơi run khi đứng trước nhiều người, em thay đổi hoàn toàn, có thể tự tin đứng biểu diễn trên sân khấu, thoải mái thể hiện hết khả năng của mình mà không bị áp lực tâm lý,” Thành tự hào nói.
Phát biểu trong lễ tốt nghiệp, cô Jane Ball, Hiệu trưởng Trường TH School cơ sở Hòa Lạc cho hay hành trình của học sinh ở TH School là bức tranh tổng hòa của sự phát triển, tinh thần ham hiểu biết, của thử thách và chiến thắng. Các em được học cách để trở thành những người lãnh đạo, có cơ hội phát triển tư duy phản biện và sáng tạo, rèn luyện và phát triển phẩm chất cá nhân như sự trung thực, lòng can đảm, sự công bằng, lòng biết ơn, tính kiên cường và giá trị nhân văn, khả năng thấu cảm.

Học sinh TH School tự tin biểu diễn trên sân khấu. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Và đó là sẽ là những hành trang quan trọng để các em có thể vượt qua những khó khăn và chinh phục các thử thách trên con đường thênh thang phía trước.
Từ “bệ phóng” vững chắc ở TH School, các học sinh đã trở thành một thế hệ phát triển toàn diện, bản lĩnh và đầy khát vọng vươn xa. Một số gương mặt tiêu biểu có thể kể tới như Phạm Thục Hà Vy với học bổng 90% từ Đại học VinUni, học bổng 100% từ Đại học Hong Kong; Nguyễn Hạnh An với học bổng 90% từ IE Business School (Tây Ban Nha); Nguyễn Tuệ Nhi - nữ sinh nói 4 thứ tiếng chinh phục những suất học bổng giá trị từ các trường đại học ở Pháp, Mỹ…
Trong khi các tân tú tài TH School đang từng bước chạm tay vào những giấc mơ lớn thì những cựu học sinh TH School đã và đang ngày càng định vị bản thân trong môi trường quốc tế. Tiêu biểu như em Lê Hồng Thụy nhận được học bổng toàn phần của Đại học Soka (Mỹ) và học bổng 34.000 USD từ Quỹ Vì tầm vóc Việt. Trong năm đầu tiên tại trường đại học, em lọt vào Dean’s List, tham gia vào Viện Nghiên Cứu Thái Bình Dương - Đại học Soka với danh hiệu học giả nghiên cứu trẻ và dự án nghiên cứu về Dân tộc Thiểu số ở Malaysia. Không chỉ thế, Thụy còn tham dự chương trình học tập tại trụ sở Liên Hợp Quốc, New York và là 1 trong 100 nữ sinh toàn nước Mỹ được mời đến Forté Foundation’s College để tham dự vào Diễn đàn Lãnh đạo trong Kinh Doanh ở Boston.
Hành trình hạnh phúc
Phát biểu tại buổi lễ, Anh hùng Lao động Thái Hương, Nhà sáng lập TH School gọi hành trình của các học sinh, các phụ huynh và của chính mình khi thành lập và phát triển ngôi trường TH School chính là hành trình hạnh phúc.
Với các em học sinh, đó là hành trình học tập hạnh phúc trong suốt những năm học đầy ắp kỷ niệm dưới mái trường TH School, khi các em được tự do khám phá bản thân, được khuyến khích theo đuổi ước mơ và được tạo mọi điều kiện để phát huy tối đa tiềm năng của riêng mình.

Dù vô cùng bận rộn, Anh hùng Lao động Thái Hương luôn có mặt trong lễ tốt nghiệp của các học sinh, động viên và khích lệ các em. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Với các bậc phụ huynh, đó là hành trình nuôi dạy hạnh phúc khi luôn được kề bên các con, tận mắt chứng kiến những nỗ lực học tập và khám phá, để cùng sẻ chia sự trưởng thành cả về trí tuệ lẫn tâm hồn của các con sau bao năm gắn bó với TH School.
Với các thầy cô giáo, đó là hành trình chia sẻ hạnh phúc. Không chỉ truyền đạt kiến thức, các thầy cô luôn sẵn lòng hỗ trợ học sinh rèn luyện tư duy phản biện, kỹ năng phân tích và học cách quan sát, lắng nghe. Đó là hành trang để các em tự tin “giao tiếp với thế giới” và góp phần làm thế giới đó tốt đẹp hơn - bằng một tâm thế cởi mở, chủ động và không ngừng học hỏi.
“Với tôi, đó là hành trình chung tay kiến tạo thế hệ vàng tương lai đầy hạnh phúc bằng một mô hình giáo dục nhân văn, hiện đại và đậm đà bản sắc Việt - để mỗi học sinh khi rời mái trường này đều mang theo một hành trang vững vàng - như chiếc chìa khóa mở lối cho một cuộc sống giàu ý nghĩa và đầy triển vọng phía trước,” Anh hùng Lao động Thái Hương xúc động nói.

Tôn Minh Quang gửi lời cảm ơn đặc biệt đến Anh hùng Lao động Thái Hương, người đã sáng lập TH School bằng trái tim và tấm lòng người mẹ. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Là người đã được trao “chìa khóa” để “mở lối” bước ra thế giới, Tôn Minh Quang, cựu học sinh TH School cho hay em luôn biết ơn và vẫn nhớ lời Anh hùng Lao động Thái Hương từng chia sẻ: xây dựng ngôi trường TH School bằng trái tim và tấm lòng người mẹ, bằng sự kết hợp nền giáo dục tiên tiến của thế giới và tinh hoa văn hóa Việt Nam.
Và cũng chính nhiệt huyết cháy bỏng về đào tạo thế hệ trẻ Việt Nam bản lĩnh và khát vọng, hội nhập quốc tế nhưng vẫn đậm đà bản sắc văn hóa Việt của Nhà sáng lập, Anh hùng Lao động Thái Hương đã là sợi chỉ đỏ xuyên suốt để kết nối những hành trình hạnh phúc của học sinh, phụ huynh và các thầy cô giáo, là “bảo chứng” để học sinh, phụ huynh và giáo viên đặt niềm tin ở ngôi trường màu hồng, sẵn sàng vượt qua những thử thách, khó khăn để cùng vun đắp cho thế hệ tương lai – những chủ nhân của đất nước trong kỷ nguyên vươn mình./.

Anh hùng Lao động Thái Hương cùng các học sinh, giáo viên, phụ huynh chụp ảnh lưu lại hành trình hạnh phúc tại ngôi trường TH School. (Ảnh: PV/Vietnam+)