Lấy vé chung kết
Trước thềm trận bán kết nảy lửa với U22 Philippines tại SEA Games 33, Huấn luyện viên (HLV) Kim Sang-sik của U22 Việt Nam đã ngầm khẳng định mục tiêu cao nhất của đội bóng là giành vé vào trận chung kết. Trận đấu quan trọng này sẽ diễn ra lúc 15 giờ 30 ngày 15-12 trên sân Rajamangala, Thái Lan.

HLV và cầu thủ 2 đội tham gia họp báo trước trận đấu.
Phát biểu trong buổi họp báo trưa 14-12, HLV Kim Sang-sik bày tỏ sự hài lòng về thành tích lọt vào bán kết với tư cách nhất bảng B, nhưng khẳng định U22 Việt Nam sẽ không dừng lại ở đó. "Chúng tôi hài lòng vì đã có mặt tại đây. Nhưng mục tiêu của U22 Việt Nam không chỉ là bán kết mà còn xa hơn thế. Mục tiêu là chiếc vé chung kết bóng đá nam SEA Games 33", ông Kim Sang-sik chia sẻ. "Các cầu thủ có sự chuẩn bị tốt về cả mặt chiến thuật, thể lực, tinh thần, nên nhất định chúng tôi sẽ có trận thi đấu tốt".
U22 Việt Nam bước vào bán kết với thành tích toàn thắng hai trận vòng bảng, nổi bật là chiến thắng 2-0 trước đối thủ mạnh Malaysia, ghi 4 bàn và chỉ để lọt lưới một lần. Về nhân sự, HLV người Hàn Quốc cho biết đội hình đã có sự cải thiện và nhiều cầu thủ trở lại với thể trạng tốt nhất. Dù U22 Việt Nam từng thắng Philippines 2-1 ở bán kết Giải U23 Đông Nam Á hồi giữa năm, HLV Kim Sang-sik vẫn giữ sự thận trọng: "Điều đó không đồng nghĩa sẽ chắc thắng ở bán kết, nhưng U22 Việt Nam đang có sự chuẩn bị tốt, nên tôi rất tự tin. Dù trận đấu có xảy ra tình huống gì đi chăng nữa, chúng tôi sẽ chiến đấu hết mình, tất cả vì màu cờ sắc áo Việt Nam, để lấy vé chung kết, làm quà cho người hâm mộ". Đội trưởng Khuất Văn Khang cũng thể hiện quyết tâm cao, khẳng định toàn đội không hề gặp áp lực và đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu. "Không hề có áp lực, chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng, tập luyện chăm chỉ trong suốt thời gian qua. Chúng tôi cho rằng đối thủ nào cũng đáng gờm nhưng U22 Việt Nam sẽ hướng tới trận đấu với sự tự tin và quyết tâm cao nhất", Văn Khang chia sẻ.
Phía bên kia chiến tuyến, U22 Philippines cũng có sự tự tin lớn. HLV Michael Martinez Alvarez khẳng định việc đội bóng của ông góp mặt tại bán kết với tư cách nhất bảng C hoàn toàn là thành quả của nỗ lực, không phải may mắn. U22 Philippines có thành tích ấn tượng tại vòng bảng, toàn thắng hai đối thủ Indonesia và Myanmar, ghi 3 bàn và không để lọt lưới lần nào tại bảng đấu được xem là khó nhất. Đội trưởng U22 Philippines cũng tuyên bố: "Trong quá khứ, Philippines thường thua Việt Nam rất nhiều. Nhưng chúng tôi đã tiến bộ vượt bậc gần đây và không có gì phải sợ U22 Việt Nam".
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/lay-ve-chung-ket-post324065.html














