Lạnh thấu xương, nông dân 'cắn răng' bì bõm lội xuống đồng

Dưới cái lạnh cắt da cắt thịt, người nông dân ở Hà Tĩnh vẫn phải căng mình xuống đồng làm đất, gieo mạ để kịp vụ lúa Xuân.

Những ngày qua, nhiệt độ ở Hà Tĩnh xuống thấp từ 11 -13 độ C, có thời điểm xuống dưới 10 độ C. Tuy nhiên, dưới cái lạnh như cắt da, cắt thịt, tại các cánh đồng, người nông dân vẫn tất bật gieo mạ, cày cấy để kịp thời vụ.

Từ sáng sớm, trên những cánh đồng ở huyện Hương Sơn, người dân dậy từ sớm để làm việc. Ghi nhận tại cánh đồng thôn Hồ Sơn, xã Sơn Trung (huyện Hương Sơn).

Mặc cho gió buốt, mưa lâm thâm, trên những thửa ruộng người nông dân vẫn ngâm mình trong nước lạnh với đôi tay run rẩy, khuôn mặt tím tái...

Đôi bàn tay người đàn ông đỏ ửng vì lạnh buốt khi làm việc suốt nhiều giờ đồng hồ trong thời tiết nhiệt độ xuống thấp.

Người phụ nữ dùng bàn gạt để làm phẳng ruộng chuẩn bị gieo mạ.

Bà Nguyễn Thị Lan (69 tuổi, trú xã Sơn Trung) mang bình phun thuốc trừ sâu để phun trên cánh đồng sau khi gieo mạ xong.

"Gia đình tôi làm 3 sào ruộng, tại vị trí này trũng nước nên sau khi làm xong đất, phải dùng chậu để múc nước đổ ra ngoài tránh bị thối giống. Nhiệt độ hôm nay xuống thấp, tay trần làm ruộng nên cóng, đỏ ửng. Dù lạnh nhưng vẫn phải làm vì cận kề Tết rồi", chị Nguyễn Thị Hồng (trú xã Sơn Trung) cho hay.

Người dân gần như bịt kín mặt nhưng chân vẫn ướt nhẹp vì phải lội dưới bùn; đôi tay đỏ ửng vì phải tiếp xúc với nước lạnh...

Một số người trùm áo mưa trùm để tránh cái lạnh tê tái....

"Trời rét lắm nhưng còn có mấy hôm nữa là Tết rồi, thôi cố gắng chịu rét cố làm cho xong còn về chuẩn bị đón năm mới. Chỉ mong cho thời tiết ấm lên để bà con còn cấy hái cho kịp thời vụ và cũng như vụ lúa sắp tới sao cho mưa thuận gió hòa để dân bớt khổ", một người dân chia sẻ.

Hoài Nam

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/lanh-thau-xuong-nong-dan-can-rang-bi-bom-loi-xuong-dong-post1607235.tpo